Đến lượt Hong Kong hóa “thị trấn ma” do dịch bệnh virus Corona

NGỘC CHÂU

Hong Kong, thành phố được xem là sầm uất, luôn nhộn nhịp... nay đã trở thành môt “thị trấn ma” sau 19h giữa lúc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát.

Số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc đại lục tính đến hết ngày 17/2 là 72.463 trường hợp với 1.886 người nhiễm mới. Số ca tử vong ở nước này là 1.868, tăng 98 ca.

Theo Reuters, tại tâm điểm dịch Hồ Bắc, chính quyền tỉnh sáng 18/2 cho biết đã ghi nhận thêm 1.807 ca nhiễm mới, nâng tổng số người dương tính với virus corona tại tỉnh này lên 59.989.

Những con số ngày càng tăng đã khiến rất nhiều thành phố sầm uất trở nên hoang vắng, thưa người đi lại.

Theo SCMP, Hong Kong, một trong những nơi được xem là sầm uất nhất thế giới đã biến thành “thị trấn ma” khi không có khách du lịch, cũng như người dân địa phương hạn chế ra đường vì virus Corona sau 19h. Điều đó có nghĩa rằng cảnh ùn tắc ở đây không còn xuất hiện.

Một người phụ nữ bên bờ sông ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông, ngày 12/2/2020. Ảnh: Martin Chan.
Một người phụ nữ bên bờ sông ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông, ngày 12/2/2020. Ảnh: Martin Chan.
Một khách sạn ở Tsim Sha Tsui vào ngày 13/2/2020. Có thể nói ngành du lịch Hong Kong đã ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát của virus corona.  Ảnh: Martin Chan.
Một khách sạn ở Tsim Sha Tsui vào ngày 13/2/2020. Có thể nói ngành du lịch Hong Kong đã ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát của virus corona.  Ảnh: Martin Chan.
Cách phòng trống trong một khách sạn ở vịnh Causeway trong đợt dịch tại Hong Kong vào ngày 13/2.  Ảnh: Martin Chan.
Cách phòng trống trong một khách sạn ở vịnh Causeway trong đợt dịch tại Hong Kong vào ngày 13/2.  Ảnh: Martin Chan.
Một người đàn ông trên xe buýt điện ở North Point, Hong Kong.
Một người đàn ông trên xe buýt điện ở North Point, Hong Kong.
Một người đi bộ đeo khẩu trang trên đường phố Causeway, Hong Kong tranh thủ về nhà khi trời vừa chập tối, bởi giữa lúc cao điểm mùa dịch không ai muốn ở lại ngoài đường phố. Ảnh Warton Li.
Một người đi bộ đeo khẩu trang trên đường phố Causeway, Hong Kong tranh thủ về nhà khi trời vừa chập tối, bởi giữa lúc cao điểm mùa dịch không ai muốn ở lại ngoài đường phố. Ảnh Warton Li.
Cảnh cảnh vắng lặng ở mọi ngươi trong thành phố. Một chiếc taxi đang chờ khách hàng trên một con đường vắng ở Vịnh Causeway trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.
Cảnh cảnh vắng lặng ở mọi ngươi trong thành phố. Một chiếc taxi đang chờ khách hàng trên một con đường vắng ở Vịnh Causeway trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.
Đối với các chủ doanh nghiệp - đặc biệt là những người làm việc trong llĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí...trong tình trạng ế ẩm. Một nhân viên bên trong cửa hàng vắng tanh ở Tsim Sha Tsui trong đợt bùng phát dịch bệnh do virus corona.
Đối với các chủ doanh nghiệp - đặc biệt là những người làm việc trong llĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí...trong tình trạng ế ẩm. Một nhân viên bên trong cửa hàng vắng tanh ở Tsim Sha Tsui trong đợt bùng phát dịch bệnh do virus corona.
Tính đến ngày 15/2, tổng số ca nhiễm virus Corona mới ở Hồng Kông là 56, trong đó có 5 ca chưa qua cơn nguy kịch và 3 ca nghiêm trọng. Lần gần nhất, Hồng Kông không có ca nhiễm mới được xác nhận là vào ngày 8/2. 
Tính đến ngày 15/2, tổng số ca nhiễm virus Corona mới ở Hồng Kông là 56, trong đó có 5 ca chưa qua cơn nguy kịch và 3 ca nghiêm trọng. Lần gần nhất, Hồng Kông không có ca nhiễm mới được xác nhận là vào ngày 8/2. 
Hôm ngày 9/2, nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) xác nhận, 9 trong 10 thành viên một gia đình đã bị nhiễm virus corona mới sau khi cùng ăn lẩu và thịt nướng, thôn tin đã làm cho người dân hạn chế ăn uống tại nhà hàng, cũng như đi lại các trung tâm thương mai lớn. 
Hôm ngày 9/2, nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) xác nhận, 9 trong 10 thành viên một gia đình đã bị nhiễm virus corona mới sau khi cùng ăn lẩu và thịt nướng, thôn tin đã làm cho người dân hạn chế ăn uống tại nhà hàng, cũng như đi lại các trung tâm thương mai lớn. 
Bức ảnh cho thấy chỉ có vỏn vẹn 1 người, dù đây vốn là một trong những trung tâm mua sắm rất tấp nập khách.
Bức ảnh cho thấy chỉ có vỏn vẹn 1 người, dù đây vốn là một trong những trung tâm mua sắm rất tấp nập khách.
Một nhóm chơi mạt chược tại một căn hộ chung cư ở Tsim Sha Tsui.
Một nhóm chơi mạt chược tại một căn hộ chung cư ở Tsim Sha Tsui.
Nhiều đường phố ở Hong Kong đìu hiu vào ngày cuối tuần cũng như dịp lễ Tình nhân 2020 vừa qua khi dịch virus corona đang bùng phát. 
Nhiều đường phố ở Hong Kong đìu hiu vào ngày cuối tuần cũng như dịp lễ Tình nhân 2020 vừa qua khi dịch virus corona đang bùng phát. 
Mặc dù khoảng thời gian này luôn là thời điểm “náo nhiệt” nhất trong năm của Hồng Kông, song rất ít người ra đường sau khi Nhà chức trách công bố một loạt các biện pháp để tránh lây nhiễm cho người dân và du khách với hy vọng khống chế được nguy cơ bùng phát của loại virus corona mới đầy nguy hiểm này.
Mặc dù khoảng thời gian này luôn là thời điểm “náo nhiệt” nhất trong năm của Hồng Kông, song rất ít người ra đường sau khi Nhà chức trách công bố một loạt các biện pháp để tránh lây nhiễm cho người dân và du khách với hy vọng khống chế được nguy cơ bùng phát của loại virus corona mới đầy nguy hiểm này.
Một gian hàng bói tarot vắng khách trong ngày lễ tình nhân 2020.
Một gian hàng bói tarot vắng khách trong ngày lễ tình nhân 2020.
Một con phố yên tĩnh ở Tsim Sha Tsui.
Một con phố yên tĩnh ở Tsim Sha Tsui.