Lo sợ virus corona, người dân Mỹ "dọn sạch" hàng hóa trong siêu thị

NGỌC CHÂU

Lo sợ virus corona ngày càng bùng phát, người dân ở Mỹ vét sạch lương thực, thực phẩm trong siêu thị ở New York để tích trữ.

Thông tin từ tờ Nikkei, người dân ở Mỹ đã tập trung vào các cửa hàng địa phương như Costco, Walmart, Whole Food và Duane Reade vào cuối tuần vừa qua để mua các loại thực phẩm và đồ dùng gia đình nhằm dự trữ do lo ngại rằng dịch virus corona mới sẽ lan rộng trong thời gian tới.

Sau khi tiểu bang Washington hôm 29/2 xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do dịch bệnh COVID-19, sau đó 4 bệnh nhân khác trong tiểu bang đã chết vào tối 2/3. Tại New York hôm 1/3 cũng đã công bố trường hợp đầu tiên là một phụ nữ ở Manhattan nhiễm virus corona khi đi du lịch ở Iran.

  Một người mua sắm nhặt một lon cà chua tại một cửa hàng tạp hóa Whole Food ở thành phố New York. Ảnh: Alex Fang.

Một người mua sắm nhặt một lon cà chua tại một cửa hàng tạp hóa Whole Food ở thành phố New York. Ảnh: Alex Fang.

Thông tin về dịch COVID-19 đã phủ sóng toàn cầu trên truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội đã thúc đẩy các hộ gia đình Mỹ mua nhu yếu phẩm, một hiện tượng cũng được thấy ở các nước như Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc...

Lo sợ virus corona, người dân Mỹ

Hội Chữ thập đỏ của Mỹ tuần trước đã nói với công chúng cách "chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch bệnh do virus corona mới tăng tại Mỹ". Hội Chữ thập đỏ khuyến khích người dân dự trữ các mặt hàng thực phẩm và đồ dùng gia đình, thuốc theo toa và đảm bảo cung cấp ít nhất 30 ngày. Điều đó đã khiến nhiều siêu thị đang cạn dần một số sản phẩm.

Cảnh trống vắng trên kệ hàng tại siêu thị Costco, Brooklyn (New York) vào cuối tuần qua đã giúp giá cổ phiếu của công ty tăng 9,96% lên 309,14 USD/cổ phiếu vào phiên giao dịch 2/3.

Ở New York, những người mua sắm đã dọn sạch hàng hóa trên kệ trong khu vực thực phẩm khô của Whole Foods Market, Columbus Circle. Một nhân viên siêu thị (giấu tên) cho biết, hiện tại cửa hàng này không còn các loại thực phẩm và nước đóng chai để bán.Thông tin trên Nikkei Asian Review.

  Kệ đựng khăn khử trùng cũng đã được dọn sạch tại chuỗi nhà thuốc Duane Reade ở Upper West Side của Manhattan.

Kệ đựng khăn khử trùng cũng đã được dọn sạch tại chuỗi nhà thuốc Duane Reade ở Upper West Side của Manhattan.

  Một giá để thuốc hạ sốt cho trẻ em không còn sản phẩm nào ở cửa hàng Duane Reade ở Upper West Side.

Một giá để thuốc hạ sốt cho trẻ em không còn sản phẩm nào ở cửa hàng Duane Reade ở Upper West Side.

  Các vật dụng thông thường trong gia đình như giấy vệ sinh cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Các vật dụng thông thường trong gia đình như giấy vệ sinh cũng trở thành một thứ xa xỉ.

  Các loại thuốc trị cảm lạnh và cúm không cần kê đơn gần như đã được bán hết tại cùng một cửa hàng Duane Reade.

Các loại thuốc trị cảm lạnh và cúm không cần kê đơn gần như đã được bán hết tại cùng một cửa hàng Duane Reade.

Một kệ trưng bàu nước khử trùng trống trơn  tại Duane Reade. Một nhân viên cho biết
Một kệ trưng bàu nước khử trùng trống trơn  tại Duane Reade. Một nhân viên cho biết "cửa hàng đã không còn hàng để bán, cửa hàng đã đặt hàng nước khử trùng tay 3 lần, thông thường lô hàng sẽ được giao đến trong vòng 2-3 ngày, nhưng hiện cửa hàng chưa nhận được bất kỳ lô hàng nào".
Chai Coca-Cola cuối cùng còn lại trong tủ mát tại cửa hàng Duane Reade.
Chai Coca-Cola cuối cùng còn lại trong tủ mát tại cửa hàng Duane Reade.
  Người mua hàng đã không bỏ sót các mặt hàng rượu, họ đã dọn sạch các sản phẩm trên quầy kệ. Ngay cả những chai hydro peroxide màu nâu cũng được bán hết.

Người mua hàng đã không bỏ sót các mặt hàng rượu, họ đã dọn sạch các sản phẩm trên quầy kệ. Ngay cả những chai hydro peroxide màu nâu cũng được bán hết.

Theo một trang web theo dõi được duy trì bởi Đại học John Hopkins, hơn 90.000 trường hợp COVID-19 đã được xác nhận trên toàn thế giới. Trong khi Trung Quốc vẫn là trung tâm của dịch bệnh với hơn 80.000 trường hợp, dịch COVID-19 dường như đang dịch chuyển ở nơi khác. Hàn Quốc, Ý và Iran đều tăng lên bốn chữ số đặt chúng ngay sau Trung Quốc. Các trường hợp được xác nhận tại Mỹ vượt quá 100.

"Đó không phải là một câu hỏi quá lớn nếu điều này sẽ xảy ra nữa, mà là một câu hỏi chính xác khi nào điều này sẽ xảy ra, và có bao nhiêu người ở đất nước này sẽ bị bệnh nặng", Bà Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, phát biểu trong cuộc họp vào ngày 3/3.

Nguồn: Nikkei