Người nhập cư biên giới Bosnia co ro giữa giá lạnh trong các lán trại tạm bợ

Hàng trăm dân nhập cư đang sống trong cái rét tê tái ở biên giới Bosnia với nguy cơ thiếu thực phẩm và chỗ ngủ khi mùa đông đang đến gần.

Bosnia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư khi mà số người nhập cư gia tăng mạnh kể từ khi Croatia, Hungary, Slovenia đóng cửa biên giới với những trường hợp không có giấy tờ.

  Vào tháng 6, nhà chức trách ở Bihac, một thị trấn vùng tây bắc Bosnia đã di chuyển những người dân nhập cư đang ở tạm bợ quanh đó đến trại Vucjack – một khu vực cách biên giới Croatia 8km. Nhân viên các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã tìm đến Vucjkac và nỗ lực ổn định chỗ ở cho những người tị nạn ở đây khi thời tiết đang ngày một lạnh hơn.

Vào tháng 6, nhà chức trách ở Bihac, một thị trấn vùng tây bắc Bosnia đã di chuyển những người dân nhập cư đang ở tạm bợ quanh đó đến trại Vucjack – một khu vực cách biên giới Croatia 8km. Nhân viên các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã tìm đến Vucjkac và nỗ lực ổn định chỗ ở cho những người tị nạn ở đây khi thời tiết đang ngày một lạnh hơn.

Đa phần những người dân nhập cư ở Vucjak đến từ châu Á và các nước Trung Đông. 
Đa phần những người dân nhập cư ở Vucjak đến từ châu Á và các nước Trung Đông. "Nếu cứ ở thế này thì vào mùa đông, mọi người sẽ chết. Chỉ vài ngày hoặc vài tuần nữa là nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh”, Peter Van der Auweraert, Điều phối viên vùng Tây Balkan của tổ chức Di dân quốc tế lo ngại.
Những người tị nạn Syria đang ngủ trong một căn nhà bỏ hoang sau khi cố gắng vượt biên  qua Croatia trên ngọn đồi gần trại Vucjak không thành.
Những người tị nạn Syria đang ngủ trong một căn nhà bỏ hoang sau khi cố gắng vượt biên  qua Croatia trên ngọn đồi gần trại Vucjak không thành.
Một cảnh sát Bosian đang cố gắng ổn định hàng dài những người tị nạn đang chờ quần áo và chăn từ thiện ở trại Vucjak. Gần đây nhất, một ngày mưa cuối tháng 10, khi nhiệt độ đã xuống gần 0 độ, cảnh sát phải vất vả để ngăn chặn một cuộc đánh nhau nhằm tranh giành bữa ăn từ thiện của những người tị nạn.
Một cảnh sát Bosian đang cố gắng ổn định hàng dài những người tị nạn đang chờ quần áo và chăn từ thiện ở trại Vucjak. Gần đây nhất, một ngày mưa cuối tháng 10, khi nhiệt độ đã xuống gần 0 độ, cảnh sát phải vất vả để ngăn chặn một cuộc đánh nhau nhằm tranh giành bữa ăn từ thiện của những người tị nạn.
Khu vực này không có điện và nước. Chưa kể quanh đó còn bom mìn sót lại từ thời kỳ những năm 90 thế kỷ trước. Hầu hết người ở đây đều không có đủ quần áo ấm. Họ thậm chí phải tắm rửa từ nước lạnh chứa trong các can nhựa. 
Khu vực này không có điện và nước. Chưa kể quanh đó còn bom mìn sót lại từ thời kỳ những năm 90 thế kỷ trước. Hầu hết người ở đây đều không có đủ quần áo ấm. Họ thậm chí phải tắm rửa từ nước lạnh chứa trong các can nhựa. 
Người nhập cư đang sưởi ấm từ đống lửa ở trại Vucjak. Họ sống nhờ đồ ăn từ các tổ chức từ thiện. Thịt ở đây là một thứ hiếm hoi.  
Người nhập cư đang sưởi ấm từ đống lửa ở trại Vucjak. Họ sống nhờ đồ ăn từ các tổ chức từ thiện. Thịt ở đây là một thứ hiếm hoi.  "Tôi nghĩ chuồng gia súc ở Slovenia hay Croatia còn tốt hơn ở trại này”, Mohammed Idriz Neeaziv - một người tị nạn đến từ Afghanistan - than thở, "Đây không phải trại. Đây không phải chỗ cho người”
Người tị nạn từ Syria đang trở về sau khi cố gắng vượt biên không thành đồi biên giới với Croati gần trại Vucjak.
Người tị nạn từ Syria đang trở về sau khi cố gắng vượt biên không thành đồi biên giới với Croati gần trại Vucjak.
Những người tị nạn này đều cố gắng vượt biên vào Croatia, nhưng không thành công. 
Những người tị nạn này đều cố gắng vượt biên vào Croatia, nhưng không thành công. 

Có hơn 40.000 người dân nhập cư vào Bosnia từ 2018. Gần 1/5 trong số đó là trẻ em. Nhà chức trách Bosnia vẫn chưa quyết định nên sắp xếp khu vực cố định cho họ ở đâu. Chính phủ Bosnia thì tuyên bố đã cố gắng đưa ra các địa điểm nhưng quan chức địa phương đều không đồng ý.

Vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng ở Vucjak, các quan chức Bihac đe doạ sẽ đóng cửa trung tâm tị nạn Bira – vốn đóng ở một nhà máy cũ trong thị trấn khoảng 2 tuần.

Van der Auweraert nói đóng cửa trung tâm Bira sẽ là một quyết định tai hại. Điều đó sẽ Bosnia có thêm 1300 người tị nạn không có chỗ ở, ngoài con số 2000-2500 trước đó. 

"Tôi hy vọng nguy cơ đó đủ để các nhà cầm quyền cho phép Bira hoạt động đến hết mùa đông vì chúng tôi không thể có lựa chọn nào thay thế”, ông cho rằng chính quyền đã xử lý kém trong cuộc khủng hoảng này.

"Chúng ta có 7000 người tị nạn không có chỗ ở trên cả nước. Đó không phải là một vấn đề với 1 quốc gia tận 3,5 triệu người”, Auweraert nhấn mạnh. 

MN (Theo Reuters)

Những bức ảnh đoạt giải Pulitzer gây ám ảnh về người tị nạn ở châu Âu

Những bức ảnh đoạt giải Pulitzer gây ám ảnh về người tị nạn ở châu Âu

Những bức ảnh ấn tượng của New York Times đã giành Pulitzer về cuộc khủng hoảng tị nạn ở Châu Âu năm 2016.