Thế giới dưới ống kính của những đứa trẻ sống trong trại tị nạn

Những bức ảnh do những đứa trẻ tị nạn tại Syria thực hiện, thuộc dự án Exile Voices do nhiếp ảnh gia Reza sáng lập

Exile Voices, một dự án 5 năm do nhiếp ảnh gia Reza lập ra, đã tìm cách bù đắp tuổi thơ cho những đứa trẻ Syria đáng thương sống trong trại tị nạn bằng cách dạy chúng nghệ thuật nhiếp ảnh.

Một không gian xanh hiếm hoi tại trại tị nạn Kawergosk, mặc dù nếu nhìn kỹ vẫn thấy những đồ vật hư hỏng đang vây xung quanh cô bé. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Một không gian xanh hiếm hoi tại trại tị nạn Kawergosk, mặc dù nếu nhìn kỹ vẫn thấy những đồ vật hư hỏng đang vây xung quanh cô bé. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Đốt pháo hoa trong một lễ kỷ niệm tại trại tị nạn Kawergosk ở Iraq.(Nguồn: nationalgeographic.com)
Đốt pháo hoa trong một lễ kỷ niệm tại trại tị nạn Kawergosk ở Iraq.(Nguồn: nationalgeographic.com)
Hai cậu bé trong một chiếc bồn tắm làm từ thùng xốp giữ nhiệt. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Hai cậu bé trong một chiếc bồn tắm làm từ thùng xốp giữ nhiệt. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Cậu bé 11 tuổi Ali Morad với bức chân dung tự chụp qua một chiếc gương vỡ. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Cậu bé 11 tuổi Ali Morad với bức chân dung tự chụp qua một chiếc gương vỡ. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Trẻ em Syria dùng ngón tay tạo hình mặt trời, tương tự như biểu tượng trên lá cờ của người Kurd. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Trẻ em Syria dùng ngón tay tạo hình mặt trời, tương tự như biểu tượng trên lá cờ của người Kurd. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Tắm cho một trẻ em (Nguồn: nationalgeographic.com)
Tắm cho một trẻ em (Nguồn: nationalgeographic.com)
Cách rửa mặt trong hoàn cảnh thiếu nước. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Cách rửa mặt trong hoàn cảnh thiếu nước. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Maya Rostam, một đứa trẻ sống trong trại tị nạn được tham gia dự án từ năm 11 tuổi cho biết: 'Tôi muốn học chụp ảnh bởi tôi tin rằng qua nhiếp ảnh, thế giới sẽ được thể hiện như những gì chúng tôi cảm thấy, những gì chúng tôi đang trải qua.'(Nguồn: nationalgeographic.com)
Maya Rostam, một đứa trẻ sống trong trại tị nạn được tham gia dự án từ năm 11 tuổi cho biết: 'Tôi muốn học chụp ảnh bởi tôi tin rằng qua nhiếp ảnh, thế giới sẽ được thể hiện như những gì chúng tôi cảm thấy, những gì chúng tôi đang trải qua.'(Nguồn: nationalgeographic.com)
Chân dung một em bé Syria. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Chân dung một em bé Syria. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Trong bức ảnh này, Maryam Husein sử dụng nhiếp ảnh để khám phá xem những đứa trẻ sống trong trại tị nạn sẽ làm thế nào để khiến những giấc mơ của tuổi thơ được hòa hợp với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. (Nguồn: nationalgeographic.com) (Nguồn: nationalgeographic.com)
Trong bức ảnh này, Maryam Husein sử dụng nhiếp ảnh để khám phá xem những đứa trẻ sống trong trại tị nạn sẽ làm thế nào để khiến những giấc mơ của tuổi thơ được hòa hợp với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. (Nguồn: nationalgeographic.com) (Nguồn: nationalgeographic.com)
Một sân chơi tạm thời của trẻ em tị nạn Syria. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Một sân chơi tạm thời của trẻ em tị nạn Syria. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Hình bóng phản chiếu của một người tị nạn trong vũng nước tràn ngập ánh mặt trời. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Hình bóng phản chiếu của một người tị nạn trong vũng nước tràn ngập ánh mặt trời. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Một người mẹ đang nựng đứa con nhỏ. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Một người mẹ đang nựng đứa con nhỏ. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Bất chấp những khó khăn trong cuộc sống, đám cưới vẫn diễn ra. (Nguồn: nationalgeographic.com)
Bất chấp những khó khăn trong cuộc sống, đám cưới vẫn diễn ra. (Nguồn: nationalgeographic.com)

PV

theo TTXVN

Những bức ảnh đoạt giải Pulitzer gây ám ảnh về người tị nạn ở châu Âu

Những bức ảnh đoạt giải Pulitzer gây ám ảnh về người tị nạn ở châu Âu

Những bức ảnh ấn tượng của New York Times đã giành Pulitzer về cuộc khủng hoảng tị nạn ở Châu Âu năm 2016.