Về lại mái ấm Kim Chi mùa Trung thu 2020

THUẬN TIỆN

Đây là lần thứ tư chương trình tặng quà Trung thu quay lại mái ấm Kim Chi, chùa Long Thạnh (Long An), trao hơn 200 phần quà cho các em nhỏ.
DSC08062

Cuối tuần qua, Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu với sự hỗ trợ của các công ty, tổ chức và mạnh thường quân đã có buổi thiện nguyện, trao quà Trung thu 2020 cho các em nhỏ tại mái ấm Kim Chi của Chùa Long Thạnh (tỉnh Long An). Đây là 'mảnh đất Phật' cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh trong suốt nhiều năm qua. Các em nhỏ được nhà chùa tiếp nhận chủ yếu là trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi hoặc cha mẹ không có điều kiện nuôi dưỡng.

Nhà báo Ca Hảo, Trưởng đại diện Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới tại TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho Đại đức Thích Quảng Tâm, Trụ trì Chùa Long Thạnh.
Nhà báo Ca Hảo, Trưởng đại diện Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới tại TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho Đại đức Thích Quảng Tâm, Trụ trì Chùa Long Thạnh.
Cùng các phần quà từ nhà tài trợ.
Cùng các phần quà từ nhà tài trợ.

Trong lần thứ tư đến mái ấm, Tạp chí điện tử Phụ nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu đã tổ chức tặng 200 phần quà trung thu cùng nhu yếu phẩm như 25 thùng sữa Vinamilk , 70 thùng mì tôm, 200 hộp kem đánh răng Dạ Lan, 200 phần tập vở bút viết, 400 cái khẩu trang, 200 hộp trà Tâm Lan, 200 bánh ngọt Ái Huê.... và 50 triệu đồng tiền mặt cho nhà chùa.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chuyển 20 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho một ngôi chùa ở Cam Ranh. Hiện, ngôi chùa này cũng đang nuôi dưỡng khoảng 50 trẻ cơ nhỡ, mồ côi.

 Các loại nhu yếu phẩm được chuyển đến mái ấm Kim Chi, góp phần giúp các em có một Trung thu vui tươi. 
DSC07857
 Các loại nhu yếu phẩm được chuyển đến mái ấm Kim Chi, góp phần giúp các em có một Trung thu vui tươi. 

Mái ấm tình thương Kim Chi - Chùa Long Thạnh nằm tại số 6/115 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, được thành lập vào năm 1958, do Đại đức Thích Quảng Tâm trụ trì. Từ khi nơi đây còn là vùng nước nổi, Thượng tọa Thích Quảng Tâm đã thu nhận những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ về đây nương tựa, đùm bọc nhau sinh sống. 

Đến nay, Mái ấm Kim Chi là nơi nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, nằm yên ắng bên cạnh khuôn viên Chùa Long Thạnh.

Để mang con chữ cho các em, năm 2013, Trường Tiểu học - THCS - THPT Bồ Đề Phương Duy đã được thành lập nhờ quyên góp của các nhà hảo tâm. Trường được hình thành trên cơ sở nền tảng mái ấm tình thương Kim Chi, là ngôi trường đầu tiên ở Long An không thu học phí, gồm 3 cấp học, là nơi giáo dục cho hơn 200 trẻ tại mái ấm.

 Bắt đầu khoảng 11h, các em tự động xếp hàng chuẩn bị nhận đồ ăn trưa.
DSC07834
 Bắt đầu khoảng 11h, các em tự động xếp hàng chuẩn bị nhận đồ ăn trưa.
Khẩu phần ăn hằng ngày của các em đa số là món chay, thỉnh thoảng thêm thịt cá nếu được mạnh thường quân hay người dân xung quanh gửi tặng. 
DSC07845
Khẩu phần ăn hằng ngày của các em đa số là món chay, thỉnh thoảng thêm thịt cá nếu được mạnh thường quân hay người dân xung quanh gửi tặng. 
 Các em được xây dựng thói quen ăn uống tự giác, trật tự.
DSC07886
 Các em được xây dựng thói quen ăn uống tự giác, trật tự.
Đối với những bé nhỏ sẽ được các anh chị lớn quan tâm nhiều hơn.
Đối với những bé nhỏ sẽ được các anh chị lớn quan tâm nhiều hơn.
Ăn xong phải tự giác rửa chén. Quét dọn nhà ăn, nhận quà rồi về phòng học bài, ngủ trưa.
Ăn xong phải tự giác rửa chén. Quét dọn nhà ăn, nhận quà rồi về phòng học bài, ngủ trưa.

Những trẻ em ở mái ấm Kim Chi đa số là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, đến từ khắp các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, có bé ở tận Hà Tĩnh, Hải Phòng,...

Ban đầu nơi đây chỉ có 9-10 em, về sau tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều gia đình khó khăn gửi con vào chùa nhờ thầy nuôi dạy. Đến nay, con số này đã tăng lên hơn 200 em, trải đều ở các lứa tuổi, có em đã học đến đại học, ra trường đi làm, có em chỉ mới 4-5 tuổi.

 Các em được tập hợp, ngồi xếp hàng ngay ngắn khi có đoàn từ thiện ghé thăm.
DSC07989
 Các em được tập hợp, ngồi xếp hàng ngay ngắn khi có đoàn từ thiện ghé thăm.
DSC08048
DSC07984
DSC08042
 Những cậu bé không giấu được niềm vui khi nhận quà.
DSC08055
 Những cậu bé không giấu được niềm vui khi nhận quà.

Trong khu nhà ở tập thể, các em được phân chia riêng biệt ra các phòng nam nữ. Mỗi phòng có khoảng 20 giường, mỗi giường có hai tầng, lớn nằm trên, nhỏ nằm dưới, sinh hoạt ngủ nghỉ có bạn nào đau ốm thì cũng tự giác chăm sóc cho nhau.

Các em ở đây được nuôi dạy tính tự giác, tự lập từ sớm: tự vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng ốc, tự học bài,... Khi không có tiết học, các bạn lớn phụ nhà bếp nấu ăn, dọn dẹp bàn ghế, trông coi các em nhỏ hơn.

Hôm nay có đoàn mạnh thường quân xuống thăm, các em cũng phấn khởi hơn khi biết mình sắp được nhận quà. Ai nấy đều sốt sắng, chân sáo từ bên này qua bên kia nhưng không quên lễ phép chào hỏi từng cô chú.

Niềm vui các em nhỏ tại mái ấm Kim Chi nhận quà Trung thu.
Niềm vui các em nhỏ tại mái ấm Kim Chi nhận quà Trung thu.
DSC08081

Trong đám trẻ sổi nổi đó, có một cô bé khá rụt rè. Hỏi ra mới biết em tên Trang năm nay học lớp 7, quê tại Đắk Nông. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ điều kiện cho em ăn học, đành gửi em vào mái ấm nương tựa nhà chùa. Trang nhớ kỹ ngày cô bé vào đây ở với các bạn đến nay đã gần một tháng, em là một trong những bé mới nhất tại mái ấm Kim Chi. 

Em thích đi học, đi học có nhiều bạn vui hơn, vì thế mà em thích ở đây. Trước ở trên Đắk Nông, mỗi khi hè về là em phải ở nhà một mình khi bố mẹ đi rẫy. Nhà nghèo nên được ăn một miếng bánh Trung thu hay cầm một chiếc lồng đèn đều là ước mơ to lớn của Trang.

Hôm nay lần đầu tiên nhận được nhiều quà, em vui lắm, tay nắm hộp sữa ngồi ngay ngắn theo lời chỉ dẫn của cô giáo, khác với đám nhóc nghịch ngợm xung quanh.

Đại đức Thích Quảng Tâm cho hay, do dịch COVID-19 hoành hành, nhiều mạnh thường quân cắt tài trợ khiến mái ấm lâm vào cảnh khó khăn hơn. "Nhà chùa cũng như mái ấm rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để các em có miếng ăn, con chữ, sau này trở thành người có ích cho xã hội", Đại đức Thích Quảng Tâm nói.

Chuyến thiện nguyện có sự giúp đỡ của các doanh nghiệp: Vinamilk, SunShine, Novaland, DKRA, Ái Huê Bakery, kem đánh răng Dạ Lan, trà Tâm Lan, công ty Duy Lợi, Công ty Dony.

Và các cá nhân: Chị Mỹ Loan (công ty Hồng Thịnh), chị Hoàng Thị Lan (Bình Tân, TP.HCM), chị Tố Anh (quận 9, TP.HCM)... cùng tập thể cán bộ, nhân viên Phụ nữ Mới, Cung Cầu.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã đồng hành trong chuyến thiện nguyện này. Hy vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của quý vị trong những lần thiện nguyện sau.