Cuộc sống của một gia đình bên trong "vùng đỏ" COVID-19 tại Italia

NGỌC CHÂU

Trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus corona mới, chính phủ Italia đã đưa ra các hạn chế trên toàn quốc đã khiến cuộc sống của người dân ở đây đảo lôn.

Theo ghi nhận từ CNN và Reuters, hiện tại ác trường học bị đóng cửa, các sự kiện thể thao đã bị hoãn lại. Không gian công cộng hiện đang trống vắng. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa trừ các hiệu thuốc và chợ thực phẩm. Và du lịch bị hạn chế rất nhiều.

"Bạn không thể rời khỏi nhà trừ những nhu yếu phẩm cơ bản và những vấn đề công việc,: Marzio Toniolo, một giáo viên sống ở xã nhỏ San Fiorano cho biết. "Trong mọi trường hợp, cần phải có giấy phép và tự chứng nhận chứng thực sự khẩn cấp thực sự." Cô nói.

  Cô Chiara Zuddas, 31 tuổi và con gái 2 tuổi Bianca Toniolo ngồi ở ban công tại ngôi nhà của họ ở San Fiorano, một trong những thị trấn bị phong toả do lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters

Cô Chiara Zuddas, 31 tuổi và con gái 2 tuổi Bianca Toniolo ngồi ở ban công tại ngôi nhà của họ ở San Fiorano, một trong những thị trấn bị phong toả do lây lan COVID-19. Ảnh: Reuters

  Bianca Toniolo vẽ một bức tranh về coronavirus trong khi cô và gia đình ở nhà. Ảnh: Reuters.

Bianca Toniolo vẽ một bức tranh về coronavirus trong khi cô và gia đình ở nhà. Ảnh: Reuters.

  Bé Bianca với một con búp bê bên ngoài căn nhà ở San Fiorano. Ảnh: Reuters.

Bé Bianca với một con búp bê bên ngoài căn nhà ở San Fiorano. Ảnh: Reuters.

Cô bé Bianca chơi ở trong nhà. Ảnh: Reuters.
Cô bé Bianca chơi ở trong nhà. Ảnh: Reuters.

San Fiorano nằm ở phía bắc nước Ý, nơi những hạn chế lần đầu tiên được áp dụng vào cuối tháng Hai.

Toniolo đã ghi lại cuộc sống hàng ngày của gia đình mình kể từ đó, chụp ảnh và quay video cho hãng tin Reuters. Anh sống với vợ, Chiara; con gái 2 tuổi của họ, Bianca; và ông bà của anh, Ines và Gino.

"Vào ngày 21/2, tôi nhận ra rằng một cái gì đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng tôi và tôi đã ở ngay giữa nó," anh ấy đã nói với CNN qua email.

  Các cư dân đeo khẩu trang ở San Fiorano đứng trên đường phố, và cách nhau ở khoảng cách an toàn. Ảnh: Reuters.

Các cư dân đeo khẩu trang ở San Fiorano đứng trên đường phố, và cách nhau ở khoảng cách an toàn. Ảnh: Reuters.

  Các kệ hàng trống trơn bên trong một cửa hàng ở San Fiorano ngày 22/2. Ảnh: Reuters

Các kệ hàng trống trơn bên trong một cửa hàng ở San Fiorano ngày 22/2. Ảnh: Reuters

  Thân xe của Marzio Toniolo đầy túi sau chuyến đi đến siêu thị ở Codogno, Ý, vào ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Thân xe của Marzio Toniolo đầy túi sau chuyến đi đến siêu thị ở Codogno, Ý, vào ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Tuần này, Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố rằng khu vực đỏ virus corona , vùng phía bắc Italia và mở rộng ra toàn quốc.

Tính đến ngày 13/3, Italia đã có hơn 15.000 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus và hơn 1.000 trường hợp tử vong. 

Toniolo nói rằng những người ở San Fiorano đã chết. "Cộng đồng rất nhỏ và tất cả chúng ta đều biết nhau, do đó, mỗi khi có ai đó rời bỏ chúng tôi, đó là một nỗi đau ảnh hưởng đến tất cả mọi người."

  Gia đình của Toniolo chuẩn bị một bữa ăn tại nhà vào ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Gia đình của Toniolo chuẩn bị một bữa ăn tại nhà vào ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

  Bianca trốn sau một gốc cây khi cô bé chơi với mẹ trong một công viên trống vắng vào ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Bianca trốn sau một gốc cây khi cô bé chơi với mẹ trong một công viên trống vắng vào ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

  Nhân viên y tế và một số người mặc bộ đồ bảo hộ, đứng cạnh xe cứu thương ở Codogno, ngày 28.2. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế và một số người mặc bộ đồ bảo hộ, đứng cạnh xe cứu thương ở Codogno, ngày 28.2. Ảnh: Reuters.

Toniolo và vợ đều là giáo viên. Họ tiếp tục làm việc với các sinh viên qua những bài học trực tuyến, cũng như hàng ngày anh phải làm những bài phóng sự cộng tác với Reuters đã khiến Toniolo bận rộn.

Vợ anh dành phần lớn thời gian rảnh để đọc sách, nấu ăn và làm việc trong vườn. Và tất nhiên, Bianca, cô bé nhỏ nhất và đang được chú ý rất nhiều.

"Chúng tôi đã nói với con bé sự thật và cố gắng giải thích những gì đang diễn ra, theo như con bé có thể hiểu được và tuân theo các quy tắc mà chúng tôi đã dạy, bởi vì con bé biết rằng có điều gì đó nguy hiểm cho sức khỏe của chúng tôi." Toniolo nói.

  Bianca được bà cố chải tóc trong căn nhà của gia đình. Ảnh: Reuters.

Bianca được bà cố chải tóc trong căn nhà của gia đình. Ảnh: Reuters.

  Một con đường bị chặn ở San Fiorano vào ngày 8/3. Ảnh: Reuters.

Một con đường bị chặn ở San Fiorano vào ngày 8/3. Ảnh: Reuters.

  Vợ chồng ông bà Prandini và  Gino Verani ngủ ở nhà vào ngày 7/3. Ông bà của Toniolo đã ở tuổi 80. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng ông bà Prandini và  Gino Verani ngủ ở nhà vào ngày 7/3. Ông bà của Toniolo đã ở tuổi 80. Ảnh: Reuters.

Có những trạm kiểm soát quân sự dọc theo các con đường chính và bất cứ ai không tuân theo các quy tắc đều phải đối mặt với án phạt hoặc thậm chí bị bắt giữ.

"Nhưng phần khó nhất đối với nhiều người Ý, là phải giữ khoảng cách với nhau, không thể chạm vào người, ôm và hôn họ." Toniolo nói, 

Chúng tôi phải giữ khoảng cách, điều này không dễ chịu gì. Bạn quan sát người khác với sự nghi ngờ hoặc tránh họ trực tiếp. Và chúng tôi chưa quen với tất cả những điều này.

  Bà Prandini điền vào các câu đố ô chữ để giết thời gian. Ảnh: Reuters.

Bà Prandini điền vào các câu đố ô chữ để giết thời gian. Ảnh: Reuters.

  Còn ông Verani ăn bánh quy tại nhà vào ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Còn ông Verani ăn bánh quy tại nhà vào ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

  Một kệ trong phòng khách của gia đình được dành riêng cho những vật dụng phòng chống virus  corona như khẩu trang và nước rửa tay. Ảnh: Reuters.

Một kệ trong phòng khách của gia đình được dành riêng cho những vật dụng phòng chống virus  corona như khẩu trang và nước rửa tay. Ảnh: Reuters.

  Mỗi buổi sáng, cô bé Bianca sắp xếp những con búp bê của mình cũng đang

Mỗi buổi sáng, cô bé Bianca sắp xếp những con búp bê của mình cũng đang "cách ly" trong một hàng trên ghế sofa. Ảnh: Reuters.

Toniolo được thông báo rằng vào ngày 3/4, anh ta có thể quay trở lại làm việc. Nhưng anh ấy thấy rằng, không thể tưởng tượng được vào lúc đó. Anh hy vọng rằng các trường học sẽ đóng cửa lâu hơn và có thể mất nhiều tháng để Italia vượt qua giai đoạn này.

"Anh đang cố gắng giữ thái độ tích cực bởi theo anh, các khía cạnh tích cực là bạn có thể dành thời gian của bạn để tạo nên vẻ đẹp. Bằng cách vẽ, viết, đọc hoặc chơi một nhạc cụ. anh nói. "Chúng ta có thể dừng lại để suy nghĩ về bản thân hoặc chăm sóc những người xung quanh."

  Các thành viên của một đội bóng chuyền trẻ đeo khẩu trang và đứng cách nhau ít nhất 1 mét khi họ tập luyện ở Codogno vào ngày 7/3. Ảnh: Reuters.

Các thành viên của một đội bóng chuyền trẻ đeo khẩu trang và đứng cách nhau ít nhất 1 mét khi họ tập luyện ở Codogno vào ngày 7/3. Ảnh: Reuters.

Những người đàn ông chơi bài trên đường phố ở San Fiorano vào ngày 27/2. Ảnh: Reuters.
Những người đàn ông chơi bài trên đường phố ở San Fiorano vào ngày 27/2. Ảnh: Reuters.
  Toniolo đi đạp xe cùng vợ, Chiara, vào ngày 7/3. Ảnh: Reuters.

Toniolo đi đạp xe cùng vợ, Chiara, vào ngày 7/3. Ảnh: Reuters.

Toniolo nói rằng cuộc khủng hoảng này đã tạo ra khoảng cách vật lý giữa con người, nó cũng đã đưa họ đến gần hơn theo một cách nào đó. Anh ấy đã cảm nhận được sự đồng cảm phi thường của người Ý giữa những người Ý đều trải qua điều tương tự.

Anh ấy mong muốn được ở bên người khác một lần nữa.

"Khi mọi thứ kết thúc, tôi muốn uống bia với những người bạn thân nhất của mình. Một điều đơn giản," anh nói. Và tất nhiên là có thể tự do nắm lấy chúng.

  Ông Verani ngồi ở nhà vào ngày 22/2. Cháu trai của ông nói rằng ông mắc chứng mất trí nhớ và việc phong toả đã khiến anh thêm bối rối. Ảnh: Reuters.

Ông Verani ngồi ở nhà vào ngày 22/2. Cháu trai của ông nói rằng ông mắc chứng mất trí nhớ và việc phong toả đã khiến anh thêm bối rối. Ảnh: Reuters.

  Bianca chơi với một chiếc micro bật sáng vào ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

Bianca chơi với một chiếc micro bật sáng vào ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

  Bianca vẫy tay với một chuyến tàu khi nó đi qua San Fiorano vào ngày 29/2. Người lái xe phát ra tiếng còi báo hiệu của đoàn tàu. Ảnh: Reuters.

Bianca vẫy tay với một chuyến tàu khi nó đi qua San Fiorano vào ngày 29/2. Người lái xe phát ra tiếng còi báo hiệu của đoàn tàu. Ảnh: Reuters.

Nguồn: CNN