Bà Kamala Harris: Từ cô bé nhập cư đến cơ hội trở thành nữ phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ

Cơ hội chiến thắng của ông Biden đến gần, điều này đồng nghĩa với việc bà Harris đang đứng trước cơ hội trở thành nữ phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ.

Trong cuốn sách mới với tựa đề “Những sự thật chúng ta nắm giữ: Hành trình đến từ nước Mỹ”, Kamala Harris đã kể về quá trình thăng tiến của mình trong sự nghiệp. Từ xuất phát điểm là một cô gái trẻ lớn lên ở Oakland, cô đã nỗ lực hết mình để tiến đến cuộc bầu cử năm 2016 với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của bang California.

Trong cuốn sách mới nhất của mình, Kamala Harris đã kể về quá trình thăng tiến của mình trong sự nghiệp.
Trong cuốn sách mới nhất của mình, Kamala Harris đã kể về quá trình thăng tiến của mình trong sự nghiệp.

Harris sinh năm 1964, trong một gia đình có cha mẹ là người nhập cư. Mẹ của Harris là một nhà khoa học gốc Ấn Độ. Còn quê hương cha của cô thì ở Jamaica. Sau đó, ông đến Mỹ và trở thành một giáo sư kinh tế danh dự tại Đại học Stanford.

Ban đầu, mẹ của cô được sắp đặt một cuộc hôn nhân ở Ấn Độ, nhưng bà đã gạt bỏ kế hoạch đó khi gặp cha của Harris. Hai người gặp nhau tại Berkeley, nơi cả hai cùng hoạt động trong phong trào dân quyền.

“Năm hai mươi lăm tuổi, mẹ đã có bằng đại học, tiến sĩ và tôi”, Kamala Harris viết trong cuốn sách của mình.
“Năm hai mươi lăm tuổi, mẹ đã có bằng đại học, tiến sĩ và tôi”, Kamala Harris viết trong cuốn sách của mình.
"Người cha tự hào về con đường lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Berkeley (Tháng 4 năm 1965)”.

Khi còn nhỏ, cô sống ở Oakland và Montreal. Sau này, trong quá trình đi học, cô lấy bằng cử nhân tại Đại học Howard và bằng Luật tại Đại học Luật Hastings của Đại học California ở San Francisco.

"Giáng sinh năm 1968. Các chị em chờ đợi ông già Noel".
“Đi chơi với gia đình tôi ở Jamaica. Maya lệch về bên phải
“Đi chơi với gia đình tôi ở Jamaica. Maya lệch về bên phải".
“Đi chơi với gia đình tôi ở Jamaica. Maya lệch về bên phải
“Đi chơi với gia đình tôi ở Jamaica. Maya lệch về bên phải".
“Trước cửa nhà bà Shelton đang ôm cháu gái Saniyyah. Nhà lúc nào cũng đông con, nấu ăn ngon và nhiều tình thương. (Mùa hè năm 1978)
“Trước cửa nhà bà Shelton đang ôm cháu gái Saniyyah. Nhà lúc nào cũng đông con, nấu ăn ngon và nhiều tình thương. (Mùa hè năm 1978)".
“Trong năm thứ nhất của tôi tại Đại học Howard, hầu như cuối tuần nào cũng được dành ở Mall để phản đối nạn phân biệt chủng tộc và kêu gọi thoái vốn. Tôi ở đây với Gwen Whitfield. (Tháng 11 năm 1982)”.
“Trong năm thứ nhất của tôi tại Đại học Howard, hầu như cuối tuần nào cũng được dành ở Mall để phản đối nạn phân biệt chủng tộc và kêu gọi thoái vốn. Tôi ở đây với Gwen Whitfield. (Tháng 11 năm 1982)”.
“Tốt nghiệp trường Luật Đại học California Hastings vào tháng 5 năm 1989. Cô giáo dạy lớp đầu tiên của tôi, bà Wilson (trái), đã đến cổ vũ tôi. Mẹ tôi cũng rất tự hào
“Tốt nghiệp trường Luật Đại học California Hastings vào tháng 5 năm 1989. Cô giáo dạy lớp đầu tiên của tôi, bà Wilson (trái), đã đến cổ vũ tôi. Mẹ tôi cũng rất tự hào".

Trước khi đắc cử vào Thượng viện, Harris từng là luật sư quận của San Francisco và là tổng chưởng lý của California. Cô được nhiều người coi là ứng cử viên tiềm năng cho sự đề cử tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020.

“Những sự thật mà chúng ta nắm giữ” là cuốn sách mà Harris thảo luận về thời thơ ấu, sự nghiệp và tầm nhìn của cô ấy về tương lai của nước Mỹ. Cuốn sách này được xuất bản hôm 3/11 bởi Penguin Press. 

“Ngay cả sau khi tôi bắt đầu làm việc tại Văn phòng Biện lý Quận Alameda, tôi sẽ trở lại nhà bếp của bà Shelton, nơi tôi luôn biết rằng mình sẽ nhận được một cái ôm ấm áp và những món ăn ngon
“Ngay cả sau khi tôi bắt đầu làm việc tại Văn phòng Biện lý Quận Alameda, tôi sẽ trở lại nhà bếp của bà Shelton, nơi tôi luôn biết rằng mình sẽ nhận được một cái ôm ấm áp và những món ăn ngon".
“Sau khi nhậm chức, tôi đến văn phòng mới để xem nó sẽ như thế nào. Nó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một chiếc ghế ở giữa. Tôi rất vui khi nhận chỗ ngồi của mình
“Sau khi nhậm chức, tôi đến văn phòng mới để xem nó sẽ như thế nào. Nó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một chiếc ghế ở giữa. Tôi rất vui khi nhận chỗ ngồi của mình".

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương