Chương trình thiện nguyện “Nâng bước đến trường” mùa thứ VI do Tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương tổ chức vào ngày 26/8, tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, đã mang đến nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Nhưng đằng sau những phần quà được trao, điều còn đọng lại có lẽ không nằm ở những con số. Đó là nụ cười của một đứa trẻ khi lần đầu được nhận chiếc balo mới, là ánh mắt háo hức khi cầm trên tay những quyển tập, cây bút; là sự nhẹ nhõm của người bà, người mẹ khi biết con mình đã có thêm những vật dụng cần thiết để bắt đầu năm học.Và trên hết, đó là cảm giác được sẻ chia - một điều đôi khi có ý nghĩa không kém bất kỳ món quà nào.
![]() |
| Phụ huynh và các em học sinh tại chương trình “Nâng bước đến trường” mùa thứ VI (Ảnh: Võ Sĩ Điều) |
Một phần quà, vơi một nỗi lo
Với nhiều gia đình, chuẩn bị cho con một năm học mới là niềm vui. Nhưng với những gia đình còn nhiều khó khăn, phía sau ngày khai giảng có thể là không ít nỗi lo: một bộ sách, vài quyển tập, chiếc balo, những dụng cụ học tập hay khoản chi phí đi lại đến trường.
![]() |
| Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh (Ảnh: Võ Sĩ Điều) |
Bà của em Trần Lương Minh Ngọc, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Gia Viễn, xã Cát Tiên 3, đã có những ngày như thế. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên trước ngày khai trường, bà mới chỉ xoay xở mượn được một bộ sách từ nhà trường cho cháu. Những đồ dùng học tập khác vẫn chưa thể chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, khi nhận phần quà gồm balo, tập vở, bút, thước, các dụng cụ học tập cùng sữa, gạo và nhu yếu phẩm, niềm vui của người bà không chỉ là niềm vui khi nhận thêm một món quà. “Đầu năm học mà được quan tâm, trao những phần quà như vậy rất có ý nghĩa với những em có hoàn cảnh khó khăn”, bà chia sẻ.
Có lẽ, người trao quà khó có thể hình dung hết giá trị của một chiếc balo hay vài quyển tập, cây bút… đối với một gia đình đang phải cân nhắc từng khoản chi. Nhưng với người nhận, sự hỗ trợ ấy đến đúng lúc có thể giúp một nỗi lo được vơi đi. Đó cũng là cảm xúc của chị Đoàn Ngọc Anh, phụ huynh một học sinh Trường Mầm non Phù Mỹ. Khi con được nhận phần quà trước năm học mới, chị chỉ nói giản dị: “Được nhận quà như vậy, gia đình rất mừng. Cảm ơn bên chương trình”.
![]() |
| Một phụ huynh xúc động chia sẻ niềm vui khi con được nhận quà cùng phóng viên Tạp chí Phụ nữ Mới. (Ảnh: Thanh Tú) |
Không có những lời lẽ cầu kỳ, nhưng hai tiếng “rất mừng” đủ để nói thay nhiều điều. Bởi với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, mỗi sự quan tâm đúng lúc đều đáng quý. Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn, nhưng có thể giúp cha mẹ, ông bà bớt đi một khoản phải lo; để ngày khai trường của con trẻ đến gần hơn với niềm vui, thay vì những trăn trở.
Để yêu thương cùng em đến trường
Nếu niềm vui của phụ huynh là sự nhẹ nhõm thì với trẻ nhỏ, niềm vui ấy lại trong trẻo và giản dị hơn. Em Phạm Lê Gia Bảo, học sinh lớp 9, Trường THCS Gia Viễn, xã Cát Tiên 3, là một trong những học sinh nhận học bổng của chương trình. Khi được hỏi cảm xúc sau khi nhận học bổng, Gia Bảo nói ngắn gọn: “Con rất vui. Học bổng giúp con có tiền đi học”. Một câu trả lời rất ngắn, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện. Với một học sinh lớp 9, mỗi năm học đều mang theo những dự định cho tương lai. Sự hỗ trợ vào thời điểm này không chỉ giúp em giảm bớt một phần khó khăn mà còn là lời động viên để em tiếp tục cố gắng.
![]() |
| Đại diện Ban Tổ chức và các mạnh thường quân trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Tú) |
Còn em Lư Huỳnh Bảo Châu, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Quảng Ngãi, xã Cát Tiên 2, lại mang đến một niềm vui rất trẻ thơ. “Con rất vui ”, Bảo Châu chia sẻ khi được hỏi về món quà vừa nhận.
![]() |
| Những ánh mắt trong trẻo của các em học sinh chăm chú theo dõi chương trình. (Ảnh: Võ Sĩ Điều) |
Có thể với một người lớn, những quyển tập, cây bút hay chiếc balo chỉ là những vật dụng quen thuộc. Nhưng với một đứa trẻ, món quà được trao trước ngày khai giảng còn có thể trở thành một ký ức đẹp: ký ức về một ngày mình được quan tâm, được nhận một món quà bằng tất cả sự yêu thương của những người không quen biết.
![]() |
![]() |
| Những chiếc xe đạp trở thành một phần hành trang của năm học mới, giúp con đường đến trường của các em bớt xa và ước mơ phía trước cũng trở nên gần hơn. (Ảnh: Thanh Tú) |
Đối với những học sinh phải đi học xa, chiếc xe đạp được trao trong chương trình còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Có em trước đây phải đi nhờ bạn hoặc đi bộ một quãng đường dài đến trường. Vì vậy, khi nhận chiếc xe mới, niềm vui không chỉ nằm ở món quà mà còn ở cảm giác từ nay mình có thể chủ động hơn trên hành trình đến lớp. Chiếc xe trở thành một phần hành trang của năm học mới, giúp con đường đến trường bớt xa và ước mơ phía trước cũng trở nên gần hơn.
Nhìn những em học sinh lần lượt nhận quà, có thể thấy mỗi em đón nhận theo một cách khác nhau. Có em cười thật tươi, có em ôm chặt món quà vào lòng, có em còn ngại ngùng khi đứng trước mọi người. Nhưng trong những ánh mắt ấy có chung một điều: niềm vui khi biết mình được nhớ đến.
Phía sau những nụ cười là những tấm lòng
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 200 phần quà gồm balo, tập vở, bút, thước và các dụng cụ học tập khác, cùng sữa và nhu yếu phẩm; đồng thời trao 20 chiếc xe đạp cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phải đi học xa. Bên cạnh những phần quà dành cho học sinh, chương trình cũng trao tặng 200 phần quà là thực phẩm và nhu yếu phẩm đến các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia ấy không chỉ hướng đến việc chuẩn bị cho các em một năm học mới mà còn thể hiện sự quan tâm đến những gia đình đang cùng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
![]() |
| Chương trình trao tặng 200 phần quà là thực phẩm và nhu yếu phẩm đến các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Thanh Tú) |
Nhưng điều làm nên ý nghĩa của chương trình không chỉ là những món quà. Đằng sau mỗi phần quà là sự chung tay của nhiều người: những người làm công tác khuyến học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nghệ sĩ và những người mong muốn góp một phần nhỏ để con đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn.
![]() |
| Nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ Mới trân trọng cảm ơn Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và Bà Trần Thị Thế Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cùng lãnh đạo địa phương đã quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để chương trình được diễn ra thuận lợi tại Cát Tiên (Ảnh: Thanh Tú) |
Đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới, nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập, đặc biệt trân trọng cảm ơn bà Trần Thị Thế Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên, cùng lãnh đạo địa phương đã quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để chương trình được tổ chức tại Cát Tiên. Sự đồng hành trách nhiệm, chu đáo của chính quyền địa phương đã góp phần quan trọng để chương trình diễn ra thuận lợi và những phần quà được trao đến đúng những học sinh cần được sẻ chia.
![]() |
| Sự đồng hành trách nhiệm, chu đáo của chính quyền địa phương đã góp phần quan trọng để chương trình diễn ra thuận lợi (Ảnh: Thanh Tú) |
Tạp chí Phụ nữ Mới cũng trân trọng cảm ơn bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, cùng Hội Khuyến học tỉnh đã đồng hành, kết nối và tạo điều kiện để chương trình đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà tài trợ, nghệ sĩ và những cá nhân đã chung tay đồng hành, góp thêm nguồn lực và lan tỏa tinh thần sẻ chia, để những món quà yêu thương được trao đến các em trước thềm năm học mới.
![]() |
![]() |
| “Nâng bước đến trường” đã được duy trì qua 6 mùa, với sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cá nhân, cùng chung mong muốn sẻ chia, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. |
Một trong những mạnh thường quân, đồng hành cùng chương trình, doanh nhân Trần Huệ Ngọc – Nhà sáng lập thương hiệu Văn phòng phẩm Bút Bi Thiên Lộc, chia sẻ niềm vui khi được góp sức vào một hoạt động hướng đến học sinh trước thềm năm học mới. Với bà, điều đáng quý nhất là nhìn thấy niềm vui trên gương mặt các em khi nhận quà. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng mong muốn tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới. Theo bà, mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều đáng quý khi được trao đúng lúc, đúng người.
Trong không khí ấy, những tiết mục giao lưu văn nghệ của các nghệ sĩ TP.HCM và địa phương càng làm chương trình trở nên gần gũi. Tiếng hát, tiếng cười và những cuộc gặp gỡ tưởng như xa lạ bỗng trở thành một ngày nhiều yêu thương.
![]() |
| Những phần quà yêu thương được Ban Tổ chức và các mạnh thường quân chuẩn bị chu đáo, trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Võ Sĩ Điều) |
Khi chương trình khép lại, những chiếc balo đã được trao, những quyển tập được xếp ngay ngắn, những chiếc xe đạp bắt đầu chuẩn bị cho những hành trình mới.Rồi những quyển tập sẽ kín chữ. Những cây bút sẽ hết mực. Những chiếc xe đạp sẽ theo các em qua biết bao con đường đến lớp. Nhưng có một món quà khác có lẽ sẽ còn ở lại lâu hơn: "cảm giác được quan tâm".
Đó là cảm giác của người bà khi biết cháu mình đã có thêm đồ dùng để bước vào năm học mới. Là niềm vui của người mẹ khi bớt đi một khoản lo toan. Là ánh mắt rạng rỡ của một đứa trẻ khi nhận món quà từ những người chưa từng quen biết. Và cũng là niềm vui của những người trao đi, khi biết sự sẻ chia của mình đã đến đúng nơi, đúng lúc.
![]() |
| “Nâng bước đến trường” mùa thứ VI đưa yêu thương đến gần hơn với những học sinh và phụ huynh còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Thanh Tú) |
Từ Cát Tiên, “Nâng bước đến trường” mùa thứ VI tiếp tục nối dài một hành trình đẹp - hành trình đưa yêu thương đến gần hơn với những học sinh còn nhiều khó khăn. Bởi đôi khi, để một ước mơ có thể tiếp tục lớn lên, một đứa trẻ chỉ cần thêm một chút niềm tin, một chút động viên và biết rằng trên con đường đến trường, em không đi một mình.


































Những khoảnh xúc động trong chương trình "Nâng bước đến trường" mùa thứ 6
“Nâng bước đến trường” mùa thứ VI tiếp sức những ước mơ đến trường của học sinh khó khăn tại Lâm Đồng
Chương trình "NÂNG BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" lần thứ VI: tiếp nối hành trình gieo mầm hy vọng cho học sinh vùng sâu vùng xa
Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định mới về chọn đội tuyển Olympic trí tuệ nhân tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập huấn triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc cho học sinh
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cho phép tổ chức hoạt động STEM ngoài nhà trường
Cùng chuyên mục
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Nhà nước hỗ trợ đến 100% R&D công nghệ chiến lược, 70% cho sản phẩm thương mại hóa
Xã đầu tiên cả nước mời gọi nhà đầu tư kiến tạo phát triển
Kalà Kalà Beach Club cùng những góc trải nghiệm đáng chú ý
Xác lập kỷ lục mô hình Bản đồ Việt Nam được ghép từ 8.100 lá cờ Tổ quốc
Một khung hình đặc biệt: FIFA – Bóng đá VIỆT NAM – VIETJET