Kinh đô thời trang Milan, Ý hiu quạnh vì dịch COVID-19

NGỌC CHÂU

Vì dịch COVID-19, thành phố nổi tiếng Milan của Ý vắng lặng khác thường, nhiều di tích, phòng trưng bày nổi tiếng thế giới phải đóng cửa.

Cùng với New York, Paris và Lodon, thành phố Milan nước Ý được mệnh danh là “kinh đô thời trang” nằm trong nhóm Bộ tứ tạo ra những cơn sốt mạnh mẽ nhất trong ngành công nghiệp thời trang thế giới. Tất cả từ trang phục, thần thái, phong cách của đất nước này đều khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, vùng đất này còn là thiên đường mua sắm lý tưởng cho bất kỳ ai yêu thích hàng hiệu, với hàng loạt những trung tâm thương mại và con phố tràn ngập các thương hiệu đẳng cấp nhất.

Thành phố Milan luôn đi đầu về xu hướng và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với làng thời trang trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những ngày này, dù không bị phong tỏa, Milan vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Italy ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 tập trung chủ yếu ở các thị trấn xung quanh thành phố được xem là năng động nhất, là cỗ máy kinh tế và thủ đô văn hóa của quốc gia này.

Dù chưa tới mức hoảng loạn, nhưng lo lắng đang bao trùm Milan, không chỉ vì sự lây lan của virus corona mà còn là ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế và cuộc sống của thành phố. Những tác động lên vùng Lombardy sẽ đe dọa đến nền kinh tế yếu ớt của phần còn lại ở Italy.

"Bệnh dịch đã xâm nhập vào Milan, tác giả Alessandro Manzoni viết trong tiểu thuyết Người hứa hôn, một tác phẩm kinh điển của văn học Italy thế kỷ 19, mô tả sinh động dịch bệnh xảy ra ở Milan năm 1630. 

Milan, thành phố năng động nhất của Ý, đìu hiu trong tuần qua vì lo ngại virus corona. Ảnh là nhà thờ chính ở Milan, đã đóng cửa vào thứ Hai cho đến khi có thông báo mới trong bối cảnh dịch virus corona ở Ý.
Milan, thành phố năng động nhất của Ý, đìu hiu trong tuần qua vì lo ngại virus corona. Ảnh là nhà thờ chính ở Milan, đã đóng cửa vào thứ Hai cho đến khi có thông báo mới trong bối cảnh dịch virus corona ở Ý.
Toàn cảnh thành phố Milan nước Ý. Theo các quan chức của cơ quan trên, số ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở nước này hiện là 650 trường hợp, cao hơn so với con số 528 ca được công bố tại một cuộc họp báo khoảng 7 giờ trước đó. Đa số bệnh nhân cư trú ở Lombardy và Veneto, 2 vùng phía Bắc của Italy.
Toàn cảnh thành phố Milan nước Ý. Theo các quan chức của cơ quan trên, số ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở nước này hiện là 650 trường hợp, cao hơn so với con số 528 ca được công bố tại một cuộc họp báo khoảng 7 giờ trước đó. Đa số bệnh nhân cư trú ở Lombardy và Veneto, 2 vùng phía Bắc của Italy.
Người mẫu chụp ảnh cho nhau đưa lên MXH Instagram ở khu phố China town.
Người mẫu chụp ảnh cho nhau đưa lên MXH Instagram ở khu phố China town.
Khoảng sân tại Pinacoteca di Brera, cách quảng trường trung tâm khoảng 1km vắng bóng người. Đặt trong tu viện cổ xây dựng từ thế kỷ 14, đây là một trong những phòng trưng bày nghệ thuật quan trọng nhất châu Âu.
Khoảng sân tại Pinacoteca di Brera, cách quảng trường trung tâm khoảng 1km vắng bóng người. Đặt trong tu viện cổ xây dựng từ thế kỷ 14, đây là một trong những phòng trưng bày nghệ thuật quan trọng nhất châu Âu.
Một Khách hàng tại quán cà phê trong khu vực Brera của Milan.
Một Khách hàng tại quán cà phê trong khu vực Brera của Milan.

Vì lo ngại Covid-19, hàng loạt du khách đã huỷ tour đến Italia khiến khung cảnh hoang vắng bao trùm. Tiêu biểu là nhà thờ lớn nhất Italy, nằm ngay khu vực trung tâm của Milan, thành phố năng động nhất quốc gia này suốt một tuần nay nhưng nay luôn trong tình trạng đìu hiu, vắng vẻ.

Tờ New York Times mô tả, trên đường hầu như không có xe hơi hay người đi qua. Hàng dài taxi trắng chờ đợi khách. Khu vực nhà thờ lớn của Milan, tàu điện ngầm và các bảo tàng thường xuyên chật cứng người hiện nay gần như trống rỗng.

Chỉ có một vài khách du lịch, thường đeo khẩu trang, xuất hiện và chụp ảnh chính họ trước những con chim bồ câu mà họ cho ăn khỏi tay. Những con chim vì nguồn thức ăn giảm nên có vẻ chúng hung dữ hơn.

La Scala vẫn bị đóng cửa. Và các chủ cửa hàng trong các quán bar và cửa hàng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hoặc kiểm tra điện thoại của họ. Nhân viên bảo vệ lang thang quanh cửa hàng Armani vì không có ai vào. Tại nhà ga trung tâm của Milan, nhiều người dường như rời đi hơn là đến. Giờ cao điểm thông thường đã nhường chỗ cho những khoảng trống.

Khung cảnh vắng vẻ xung quanh Arco della Pace hôm 24/2. Kiến trúc này là một trong những biểu tượng của Milan, nằm ở trung tâm thành phố.
Khung cảnh vắng vẻ xung quanh Arco della Pace hôm 24/2. Kiến trúc này là một trong những biểu tượng của Milan, nằm ở trung tâm thành phố.
  Một cửa hàng trống rỗng. Các doanh nghiệp địa phương đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự vắng mặt của khách du lịch.

Một cửa hàng trống rỗng. Các doanh nghiệp địa phương đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự vắng mặt của khách du lịch.

  Đại học Milan, một trong những trường đại học lớn nhất châu Âu và các trường khác đã đóng cửa vào thứ Hai vì virus.

Đại học Milan, một trong những trường đại học lớn nhất châu Âu và các trường khác đã đóng cửa vào thứ Hai vì virus.

Du khách đeo khẩu trang tại nhà ga xe lửa trung tâm.
Du khách đeo khẩu trang tại nhà ga xe lửa trung tâm.
  Khách hàng tại quán Bar Jamaica lịch sử trong khu phố Brera của Milan. 

Khách hàng tại quán Bar Jamaica lịch sử trong khu phố Brera của Milan. 

Hôm 27/2, khu chợ đường phố Via San Marco yên tĩnh khác thường.
Hôm 27/2, khu chợ đường phố Via San Marco yên tĩnh khác thường.
  Đường phố vắng lặng một cách kỳ lạ gần ga tàu Porta Garibaldi vào giờ ăn trưa vào hôm 26/2.

Đường phố vắng lặng một cách kỳ lạ gần ga tàu Porta Garibaldi vào giờ ăn trưa vào hôm 26/2.

Những toa tàu điện cũng vắng khách so với trước đây. Tại nhà ga trung tâm, người rời đi có vẻ nhiều hơn người đến thành phố. Giờ tan tầm cũng không còn cảnh đông đúc.
Những toa tàu điện cũng vắng khách so với trước đây. Tại nhà ga trung tâm, người rời đi có vẻ nhiều hơn người đến thành phố. Giờ tan tầm cũng không còn cảnh đông đúc.
Một quán bar trong giờ aperitivo (18h30 – 21h) giữa dịch Covid-19. Khoảng thời gian này là lúc người Italy cùng nhau tìm đến rượu khai vị và các món ăn nhẹ ở quán bar trước khi bắt đầu bữa tối. Đây là phong tục ẩm thực địa phương, khá tương đồng với happy hour (giờ vàng) của người Mỹ.
Một quán bar trong giờ aperitivo (18h30 – 21h) giữa dịch Covid-19. Khoảng thời gian này là lúc người Italy cùng nhau tìm đến rượu khai vị và các món ăn nhẹ ở quán bar trước khi bắt đầu bữa tối. Đây là phong tục ẩm thực địa phương, khá tương đồng với happy hour (giờ vàng) của người Mỹ.
  Emy, trái và Macha, phải, từ Kuwait, đeo khẩu trang trong khi chờ đợi để nhận phòng tại một khách sạn ở Milan vào thứ Hai. Họ nói rằng vali của họ chứa đầy khẩu trang.

Emy, trái và Macha, phải, từ Kuwait, đeo khẩu trang trong khi chờ đợi để nhận phòng tại một khách sạn ở Milan vào thứ Hai. Họ nói rằng vali của họ chứa đầy khẩu trang.

  Virus Corona bùng phát đã buộc trận đấu Europa League của CLB Inter Milan trên sân vận động Giuseppe Meazza phải chơi trong điều kiện không khán giả rạng sáng 28/2.

Virus Corona bùng phát đã buộc trận đấu Europa League của CLB Inter Milan trên sân vận động Giuseppe Meazza phải chơi trong điều kiện không khán giả rạng sáng 28/2.

  Một quán cà phê gần như trống rỗng trong khu phố Brera thường nhộn nhịp.

Một quán cà phê gần như trống rỗng trong khu phố Brera thường nhộn nhịp.

  Bên trong công viên giải trí Parco Sempione, nằm ở trung tâm thành phố, các dịch vụ vui chơi, giải trí im lìm. Do sự bùng phát của dịch bệnh, hầu hết hoạt động thường nhật tại đây đã bị đóng cửa từ 24/2.

Bên trong công viên giải trí Parco Sempione, nằm ở trung tâm thành phố, các dịch vụ vui chơi, giải trí im lìm. Do sự bùng phát của dịch bệnh, hầu hết hoạt động thường nhật tại đây đã bị đóng cửa từ 24/2.

Nguồn:  New York Times