Bắc Kinh như 'thành phố ma' giữa đại dịch virus corona

MINH TUẤN

Sau khi đại dịch corona bùng phát nghiêm trọng, chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà, khiến đường phố Bắc Kinh như một 'thành phố ma'.
Con đường gần như không bóng người bên ngoài sân bay quốc tế của thủ đô Bắc Kinh, thường ngày vẫn chật kín xe đưa đón. Bắc Kinh không nằm dưới lệnh phong tỏa chính thức như ở Vũ Hán và nhiều thành phố tỉnh Hồ Bắc, nhưng chính quyền đã hạn chế mọi sinh hoạt cộng đồng.
Con đường gần như không bóng người bên ngoài sân bay quốc tế của thủ đô Bắc Kinh, thường ngày vẫn chật kín xe đưa đón. Bắc Kinh không nằm dưới lệnh phong tỏa chính thức như ở Vũ Hán và nhiều thành phố tỉnh Hồ Bắc, nhưng chính quyền đã hạn chế mọi sinh hoạt cộng đồng.
Phương tiện công cộng vẫn chạy nhưng gần như không có khách. Đường xá vốn thường ách tắc, nay rộng thênh thang.
Phương tiện công cộng vẫn chạy nhưng gần như không có khách. Đường xá vốn thường ách tắc, nay rộng thênh thang.
Nhiều cửa hàng, siêu thị yêu cầu đo thân nhiệt bất cứ ai muốn vào, hoặc dán biển cấm người không đeo khẩu trang.
Nhiều cửa hàng, siêu thị yêu cầu đo thân nhiệt bất cứ ai muốn vào, hoặc dán biển cấm người không đeo khẩu trang.
Một số khu phố tự lập trạm gác, sẵn sàng cấm những ai trở về từ vùng dịch sau kỳ nghỉ Tết.
Một số khu phố tự lập trạm gác, sẵn sàng cấm những ai trở về từ vùng dịch sau kỳ nghỉ Tết.
Giữa các tin đồn ngày càng nhiều trạm gác được lập ra, Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh Chen Bei ngày 1/2 lên tiếng nói chính quyền sẽ không chấp nhận hiện tượng này. Mặt khác, các thông báo của chính quyền khuyến khích người dân từng đến Hồ Bắc, hoặc có tiếp xúc người từng đến Hồ Bắc, hãy “báo với chính quyền khu vực”.
Giữa các tin đồn ngày càng nhiều trạm gác được lập ra, Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh Chen Bei ngày 1/2 lên tiếng nói chính quyền sẽ không chấp nhận hiện tượng này. Mặt khác, các thông báo của chính quyền khuyến khích người dân từng đến Hồ Bắc, hoặc có tiếp xúc người từng đến Hồ Bắc, hãy “báo với chính quyền khu vực”.
 Các nhân viên trên tàu đeo khẩu trang đi xuống ga tàu Bắc Kinh. Cư dân Bắc Kinh đến từ tỉnh Hồ Bắc cũng bị hỏi nhiều lần là đã đi những đâu gần đây hay có người thân tới thăm hay không (quê quán được ghi trên căn cước).
 Các nhân viên trên tàu đeo khẩu trang đi xuống ga tàu Bắc Kinh. Cư dân Bắc Kinh đến từ tỉnh Hồ Bắc cũng bị hỏi nhiều lần là đã đi những đâu gần đây hay có người thân tới thăm hay không (quê quán được ghi trên căn cước).
Các nhà hàng, nhà bán lẻ cũng không thể mở cửa vì nhân viên đã về quê và khó quay lại. Ngày 3/2, thành phố “sống lại” đôi chút khi một số văn phòng chính phủ quay lại làm việc.
Các nhà hàng, nhà bán lẻ cũng không thể mở cửa vì nhân viên đã về quê và khó quay lại. Ngày 3/2, thành phố “sống lại” đôi chút khi một số văn phòng chính phủ quay lại làm việc.
Những năm trước, Tết Nguyên đán cũng làm thành phố vắng đi, nhưng công viên, bảo tàng, trung tâm thương mại, và nơi công cộng vẫn đông người tới để vui chơi giải trí. Nhưng giờ đây, ngay cả những nơi đó cũng vắng bóng người
Những năm trước, Tết Nguyên đán cũng làm thành phố vắng đi, nhưng công viên, bảo tàng, trung tâm thương mại, và nơi công cộng vẫn đông người tới để vui chơi giải trí. Nhưng giờ đây, ngay cả những nơi đó cũng vắng bóng người
Cửa tiệm, rạp phim, bảo tàng, đền chùa, tiệm làm tóc, quán karaoke, nhà hàng đều đã đóng cửa. Tử Cấm Thành và một đoạn thường đông khách du lịch của Vạn Lý Trường Thành đã đóng cửa từ trước Tết.
Cửa tiệm, rạp phim, bảo tàng, đền chùa, tiệm làm tóc, quán karaoke, nhà hàng đều đã đóng cửa. Tử Cấm Thành và một đoạn thường đông khách du lịch của Vạn Lý Trường Thành đã đóng cửa từ trước Tết.