Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9

Những ngày cuối tháng Tám, Hà Nội rực rỡ sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc, phủ kín từ trung tâm đến ngõ nhỏ, khơi dậy ký ức hào hùng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên khắp các tuyến phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và sắc vàng của ngôi sao năm cánh hiện diện dày đặc, trải dài từ trung tâm Thủ đô đến từng con ngõ nhỏ. Tấm áo mới ấy không chỉ là sự trang hoàng cho một dịp kỷ niệm trọng đại, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần dân tộc, của ký ức hào hùng gắn với Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9.

Năm nay, lễ kỷ niệm tròn 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà còn là lời nhắc nhớ về hành trình lịch sử đầy thử thách nhưng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Không khí chuẩn bị, trang trí, treo cờ hoa ở Hà Nội vì thế càng thêm sôi động, lan tỏa một tinh thần hân hoan, hướng về cội nguồn cách mạng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội những ngày cuối tháng 8/2025.

Trên các trục đường lớn như Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Tràng Tiền, dãy cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, nối dài như những dải lụa bất tận. Những tấm pano khổ lớn, băng rôn chào mừng, tranh cổ động rực sáng dưới ánh nắng mùa thu, khiến cho không gian đô thị trở nên vừa hiện đại vừa thấm đẫm ký ức lịch sử.
Trên các trục đường lớn như Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Tràng Tiền, dãy cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, nối dài như những dải lụa bất tận. Những tấm pano khổ lớn, băng rôn chào mừng, tranh cổ động rực sáng dưới ánh nắng mùa thu, khiến cho không gian đô thị trở nên vừa hiện đại vừa thấm đẫm ký ức lịch sử.
Các công trình biểu tượng như Nhà hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Văn Miếu – Quốc Tử Giám… cũng rộn ràng không kém. Những nơi ấy vốn đã là điểm đến quen thuộc, nay càng thêm ý nghĩa khi khoác lên mình cờ hoa, ánh sáng. Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và niềm tự hào dân tộc tạo nên một sức hút đặc biệt, khiến khách tham quan không chỉ ngắm nhìn mà còn lắng đọng cảm xúc.
Các công trình biểu tượng như Nhà hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Văn Miếu – Quốc Tử Giám… cũng rộn ràng không kém. Những nơi ấy vốn đã là điểm đến quen thuộc, nay càng thêm ý nghĩa khi khoác lên mình cờ hoa, ánh sáng. Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và niềm tự hào dân tộc tạo nên một sức hút đặc biệt, khiến khách tham quan không chỉ ngắm nhìn mà còn lắng đọng cảm xúc.
Không chỉ ở trung tâm, các khu dân cư, con phố nhỏ cũng đồng loạt khoác lên mình màu áo mới. Dọc các khu phố cổ như Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Bông, những lá cờ đỏ được treo thẳng hàng, kết nối từ dãy nhà này sang dãy nhà khác, tạo nên một phông nền rực rỡ cho những người dân qua lại. Ở nhiều ngõ nhỏ, trẻ em hồn nhiên nô đùa dưới sắc cờ, khung cảnh ấy như một bức tranh vừa gần gũi vừa thiêng liêng.
Không chỉ ở trung tâm, các khu dân cư, con phố nhỏ cũng đồng loạt khoác lên mình màu áo mới. Dọc các khu phố cổ như Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Bông, những lá cờ đỏ được treo thẳng hàng, kết nối từ dãy nhà này sang dãy nhà khác, tạo nên một phông nền rực rỡ cho những người dân qua lại. Ở nhiều ngõ nhỏ, trẻ em hồn nhiên nô đùa dưới sắc cờ, khung cảnh ấy như một bức tranh vừa gần gũi vừa thiêng liêng.
Những ngày này, Quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội.... trở thành tâm điểm của Thủ đô. Từ sáng sớm, nhiều gia đình chị em đã diện áo dài, đưa con nhỏ đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc.
Những ngày này, Quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội.... trở thành tâm điểm của Thủ đô. Từ sáng sớm, nhiều gia đình chị em đã diện áo dài, đưa con nhỏ đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc.
Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9
Em nhỏ khoác trên vai lá cờ đỏ sao vàng với bộ trang phục hòa bình tất cả đều mang theo niềm tự hào giản dị nhưng sâu sắc.
Em nhỏ khoác trên vai lá cờ đỏ sao vàng với bộ trang phục hòa bình tất cả đều mang theo niềm tự hào giản dị nhưng sâu sắc.
Không chỉ có các gia đình, đông đảo bạn trẻ cũng chọn Quảng trường Ba Đình, Nhà hát Lớn, Hồ Hoàn Kiếm làm nơi ghi dấu kỷ niệm. Trong tà áo dài truyền thống, họ tạo nên những bức ảnh check-in mang đậm tinh thần dân tộc. Nón lá, khăn quàng đỏ, dải lụa mang sắc cờ Tổ quốc được chuẩn bị tỉ mỉ, trở thành điểm nhấn trong từng khung hình.
Không chỉ có các gia đình, đông đảo bạn trẻ cũng chọn Quảng trường Ba Đình, Nhà hát Lớn, Hồ Hoàn Kiếm làm nơi ghi dấu kỷ niệm. Trong tà áo dài truyền thống, họ tạo nên những bức ảnh check-in mang đậm tinh thần dân tộc. Nón lá, khăn quàng đỏ, dải lụa mang sắc cờ Tổ quốc được chuẩn bị tỉ mỉ, trở thành điểm nhấn trong từng khung hình.
Sắc áo cờ đỏ sao vàng là tâm điểm trong những ngày này
Sắc áo cờ đỏ sao vàng là tâm điểm trong những ngày này
Trong dịp Tết Độc lập năm nay, phố Hàng Mã trở thành “trái tim đỏ” của Hà Nội. Từ đầu phố đến cuối phố, sao vàng rực rỡ phủ kín, đặc biệt ấn tượng tại ngã tư Hàng Mã-Hàng Lược.
Trong dịp Tết Độc lập năm nay, phố Hàng Mã trở thành “trái tim đỏ” của Hà Nội. Từ đầu phố đến cuối phố, sao vàng rực rỡ phủ kín, đặc biệt ấn tượng tại ngã tư Hàng Mã-Hàng Lược.
Hàng nghìn lá cờ mini kết thành mái vòm đỏ thắm, tựa như tấm thảm sống động dệt bằng tình yêu Tổ quốc.
Hàng nghìn lá cờ mini kết thành mái vòm đỏ thắm, tựa như tấm thảm sống động dệt bằng tình yêu Tổ quốc.
Cơn mưa tháng Tám bất chợt đổ xuống, càng làm sắc cờ đỏ sao vàng thêm rực rỡ, nổi bật giữa phố phường Hà Nội trong những ngày hướng về Quốc khánh.
Cơn mưa tháng Tám bất chợt đổ xuống, càng làm sắc cờ đỏ sao vàng thêm rực rỡ, nổi bật giữa phố phường Hà Nội trong những ngày hướng về Quốc khánh.
Nơi đây trở thành “tọa độ check-in” được giới trẻ tìm đến nườm nượp, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian đầy tự hào này.
Nơi đây trở thành “tọa độ check-in” được giới trẻ tìm đến nườm nượp, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian đầy tự hào này.
Không khí kỷ niệm không dừng lại ở các trục phố hay di tích. Nó len lỏi vào từng góc nhỏ của đời sống thường nhật. Nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu trang trí cờ, đèn, ảnh tư liệu cách mạng. Bước vào những không gian ấy, thực khách có cảm giác như vừa thưởng thức cà phê vừa ngược dòng ký ức. Có quán đặt hẳn một góc triển lãm nhỏ, trưng bày tranh cổ động, ảnh tư liệu 1945, để câu chuyện lịch sử được kể lại theo cách gần gũi nhất.
Không khí kỷ niệm không dừng lại ở các trục phố hay di tích. Nó len lỏi vào từng góc nhỏ của đời sống thường nhật. Nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu trang trí cờ, đèn, ảnh tư liệu cách mạng. Bước vào những không gian ấy, thực khách có cảm giác như vừa thưởng thức cà phê vừa ngược dòng ký ức. Có quán đặt hẳn một góc triển lãm nhỏ, trưng bày tranh cổ động, ảnh tư liệu 1945, để câu chuyện lịch sử được kể lại theo cách gần gũi nhất.
Khách du lịch quốc tế cũng bị cuốn vào bầu không khí đặc biệt ấy. Họ dừng lại chụp ảnh dưới những tuyến phố đầy cờ hoa, tò mò tìm hiểu ý nghĩa của từng khẩu hiệu, từng hình ảnh. Với nhiều du khách, Hà Nội trong dịp này mang đến trải nghiệm không chỉ về văn hóa mà còn về tinh thần một dân tộc luôn biết trân trọng quá khứ để tiến về tương lai.
Khách du lịch quốc tế cũng bị cuốn vào bầu không khí đặc biệt ấy. Họ dừng lại chụp ảnh dưới những tuyến phố đầy cờ hoa, tò mò tìm hiểu ý nghĩa của từng khẩu hiệu, từng hình ảnh. Với nhiều du khách, Hà Nội trong dịp này mang đến trải nghiệm không chỉ về văn hóa mà còn về tinh thần một dân tộc luôn biết trân trọng quá khứ để tiến về tương lai.
Những hàng cờ, mái vòm đỏ thắm hay những con đường rợp hoa, rợp cờ không chỉ là điểm hẹn vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi gắn kết con người trong một không gian chan chứa tình yêu dành cho Tổ quốc.
Những hàng cờ, mái vòm đỏ thắm hay những con đường rợp hoa, rợp cờ không chỉ là điểm hẹn vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi gắn kết con người trong một không gian chan chứa tình yêu dành cho Tổ quốc.
Giới trẻ đem theo cả thú cưng ra phố check-in
Giới trẻ đem theo cả thú cưng ra phố check-in
Không gian Hàng Mã bày bán tràn ngập sắc đỏ vàng
Không gian Hàng Mã bày bán tràn ngập sắc đỏ vàng
Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9
Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9
Chiều muộn, phố Lý Nam Đế như bừng sáng trong màu cờ đỏ sao vàng giăng kín hai bên đường. Giữa dòng người tấp nập, một gia đình tám người nổi bật với nụ cười rạng rỡ, dừng lại ghi dấu khoảnh khắc đặc biệt của đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bà Nguyễn Thị Hòa, 82 tuổi chia sẻ: “Tôi từng trải qua những ngày tháng khó khăn sau chiến tranh. Hôm nay, nhìn phố phường ngập sắc cờ, tôi thấy đất nước đổi thay rõ rệt. Điều quý giá nhất là được ngồi cùng con cháu, chứng kiến không khí tưng bừng của Thủ đô.”
Chiều muộn, phố Lý Nam Đế như bừng sáng trong màu cờ đỏ sao vàng giăng kín hai bên đường. Giữa dòng người tấp nập, một gia đình tám người nổi bật với nụ cười rạng rỡ, dừng lại ghi dấu khoảnh khắc đặc biệt của đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bà Nguyễn Thị Hòa, 82 tuổi chia sẻ: “Tôi từng trải qua những ngày tháng khó khăn sau chiến tranh. Hôm nay, nhìn phố phường ngập sắc cờ, tôi thấy đất nước đổi thay rõ rệt. Điều quý giá nhất là được ngồi cùng con cháu, chứng kiến không khí tưng bừng của Thủ đô.”
Hà Nội “nhuộm” sắc đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9
Hà Nội những ngày này nơi đâu cũng đẹp 
Hà Nội những ngày này nơi đâu cũng đẹp 
Khắp mọi tuyến phố Hà Nội đều trang hoàng rực rõ
Khắp mọi tuyến phố Hà Nội đều trang hoàng rực rõ

  

Anh Nguyễn Văn Hùng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay phố Lý Nam Đế trang trí dịp Quốc khánh đẹp quá, gia đình tôi đều cố gắng dành một buổi để đưa các con đến đây. Không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc đẹp mà còn để các cháu hiểu thêm về lịch sử, về ngày đất nước giành độc lập.” anh chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Hùng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay phố Lý Nam Đế trang trí dịp Quốc khánh đẹp quá, gia đình tôi đều cố gắng dành một buổi để đưa các con đến đây. Không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc đẹp mà còn để các cháu hiểu thêm về lịch sử, về ngày đất nước giành độc lập.” anh chia sẻ.
Các bạn trẻ tạo dáng dưới những hàng cờ đỏ thắm
Các bạn trẻ tạo dáng dưới những hàng cờ đỏ thắm
Chợ Đồng Xuân trang hoàng tấm pano lớn chào đón Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chợ Đồng Xuân trang hoàng tấm pano lớn chào đón Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Người dân treo cờ trang trí trên phố Đồng xuân
Người dân treo cờ trang trí trên phố Đồng xuân
Có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất trong những ngày lễ này không chỉ là sắc đỏ sao vàng ngập tràn, mà còn là ánh mắt, nụ cười của những người dân Hà Nội. Đó là niềm tự hào khi gấp lá cờ thật ngay ngắn treo trước cửa nhà. 
Có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất trong những ngày lễ này không chỉ là sắc đỏ sao vàng ngập tràn, mà còn là ánh mắt, nụ cười của những người dân Hà Nội. Đó là niềm tự hào khi gấp lá cờ thật ngay ngắn treo trước cửa nhà. 
Khi Hà Nội “nhuộm” màu cờ đỏ sao vàng, người ta không chỉ thấy một thành phố đẹp trong dáng vẻ ngày hội, mà còn nghe vang vọng khúc ca từ lịch sử. Khúc ca ấy gợi nhớ khoảnh khắc năm 1945, khi hàng vạn người dân Hà Nội tụ họp tại Quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập. Khúc ca ấy cũng nhắc nhở về trách nhiệm hôm nay xây dựng một đất nước hùng cường, xứng đáng với máu xương cha anh.
Khi Hà Nội “nhuộm” màu cờ đỏ sao vàng, người ta không chỉ thấy một thành phố đẹp trong dáng vẻ ngày hội, mà còn nghe vang vọng khúc ca từ lịch sử. Khúc ca ấy gợi nhớ khoảnh khắc năm 1945, khi hàng vạn người dân Hà Nội tụ họp tại Quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập. Khúc ca ấy cũng nhắc nhở về trách nhiệm hôm nay xây dựng một đất nước hùng cường, xứng đáng với máu xương cha anh.

Hoàng Toàn

Hà Nội triển khai phân luồng giao thông phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội triển khai phân luồng giao thông phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội vừa công bố phương án phân luồng và hạn chế phương tiện nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.