Ghi nhận của PV trong ngày 17/3 tại khu vực Mỹ Đình và quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy rất nhiều tài xế đã tỏ ra chán nản, mệt mỏi tắt app, và các trang tài xế đồng loạt đăng bài nghỉ chạy chuyển việc...
Anh Huấn, 27 tuổi, quê Yên Bái tài xế công nghệ Grap cho biết anh chạy xe ôm công nghệ được hơn 2 năm nay, nhưng giờ đành phải chuyển nghề khác, vì giá xăng tăng cao, thu nhập lgiảm... Anh cho biết rất nhiều tài xế tắt app nghỉ chạy, một số chuyển sang nghề khác kiếm ra tiền sinh hoạt, nhưng hiện nay kiếm việc cũng rất khó. Một số tài xế chuyển qua chạy kiểu truyền thống, hoặc chạy ship hàng cho các cửa hàng quen.
Còn anh Quân quê ở Hải Dương cho hay anh vẫn cố chạy để chờ hãng tăng giá cước. Không chạy xe thì không biết làm gì, mà giờ chạy xe cũng ít khách, dịch bệnh tỉ lệ người đi xe ôm công nghệ giảm khá nhiều nên tôi chạy kèm theo ship đồ túc tắc kiếm thêm.
Tùng, sinh viên năm 2 Đại học Công nghiệp, cho biết em mới tham gia dịch vụ giao thức ăn nhanh được 1 tháng và chứng kiến giá xăng tăng liên tục 3 lần. Nhưng mỗi đơn hàng trước đó em nhận được 14.000 đồng, giờ có 11.000 đồng, chưa tính tiền xăng. Chi phí tăng cao nên Tùng chỉ chọn chạy vào khung giờ vàng.
Xăng tăng cao nhưng hãng cũng không giảm bớt chiết khấu hỗ trợ tài xế khiến nhiều tài xế rơi vào cảnh khó khăn. Tùng cho biết bạn mình chạy cả ngày từ sáng đến đêm khuya mới được mấy trăm nghìn.