Một nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh danh giá khi ghi lại khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn giữa hai cha con.
Hình ảnh mô tả hai cha con, Munzir và Mustafa đang chơi đùa cùng nhau bên ngoài nhà của họ ở Reyhanli, thuộc tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, ở biên giới với Syria.

Mustafa, 5 tuổi, được sinh ra không có tay và chân do mắc chứng tetra-amelia, một chứng rối loạn bẩm sinh do mẹ Zeynep dùng thuốc sau khi bị đầu độc bởi độc khí thần kinh trong cuộc chiến ở Syria.
Munzir thể hiện khả năng giữ thăng bằng bằng một chiếc nạng khi ném con trai mình lên không trung. Munzir bị mất chân phải khi một quả bom được thả xuống khi anh đi qua một khu chợ ở Idlib, Syria.
Trong khi thể hiện khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa cha và con, bức ảnh cũng nêu bật tình trạng thiếu điều kiện chăm sóc y tế.
Mustafa sẽ cần những bộ phận giả điện tử đặc biệt trong tương lai, hiện vẫn chưa có ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bức ảnh đã chiến thắng trong cuộc thi giữa hàng chục nghìn bức ảnh do các nhiếp ảnh gia từ 163 quốc gia gửi đến.
Những tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Siena, Ý, từ ngày 23/10, tại lễ trao giải Siena, một lễ hội nghệ thuật quốc tế.
(Tham khảo: Insider)







Cùng chuyên mục
Mùa hoa gạo rực đỏ, làng Đoan Nữ hút khách tìm về ký ức thôn quê
Khai hội Kinh Dương Vương - Vua Thủy Tổ Việt Nam
Ngày vía Thần Tài: Phố vàng Hà Nội tấp nập từ rạng sáng
Ký ức Tết nơi quá khứ vẫn còn nguyên hơi ấm
Hoa đào bung trước Tết, nhà vườn Nhật Tân thấp thỏm chờ khách
Ngày 23 tháng Chạp: Tiễn ông Công, ông Táo trong nhịp sống hiện đại