Trong một cuộc thi hấp dẫn kéo dài hơn ba giờ trước khi kết thúc đột ngột, Zverev đã bỏ lỡ bốn set point trong tiebreak set đầu tiên.
Tay vợt người Đức đã cho nhà vô địch Roland Garros 13 lần chạy đua vì tiền của mình cho đến khi anh ta hét lên vì đau đớn sau khi lật mắt cá chân phải ở điểm cuối cùng của game 12 của set 2.


Alexander Zverev được chăm sóc y tế sau khi dính chấn thương khi gặp Rafael Nadal ở trận bán kết thứ nhất Roland Garros. Ảnh: REUTERS
Nadal, người đã bước sang tuổi 36 vào thứ Sáu và đang theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 22, sẽ đối đầu với Marin Cilic của Croatia hoặc Casper Ruud của Na Uy vào Chủ nhật trong trận chung kết.
"Thật khó khăn. Rất buồn, anh ấy đã chơi một giải đấu không thể tin được, anh ấy là một đồng nghiệp rất tốt trong chuyến lưu diễn", Nadal nói. "Tôi biết anh ấy đã cố gắng chiến đấu như thế nào để giành được một Grand Slam".

Alexander Zverev phải nghỉ thi đấu sau khi dính chấn thương khi thi đấu với Rafael Nadal tại Roland Garros.. Ảnh: REUTERS
"Đó là một trận đấu siêu khó khăn. Hơn ba giờ đồng hồ và chúng tôi thậm chí còn không kết thúc set 2. Tất nhiên việc lọt vào trận chung kết Roland Garros là một giấc mơ không nghi ngờ gì nhưng đồng thời để kết thúc theo cách này thật khó khăn. Nhìn thấy anh ấy khóc như thế này là một khoảnh khắc khó khăn".
Zverev bị trẹo mắt cá chân khi cố gắng thực hiện cú giao bóng và anh phải ra khỏi Court Philippe Chatrier trên xe lăn.













Cùng chuyên mục
Những thay đổi nhỏ trong phòng ngủ giúp cả gia đình ngủ ngon hơn mùa hè
Dịch vụ massage trị liệu của Glow tại Thái Lan thu hút khách hàng hiện đại
Giải pháp máy phát điện Yuchai chính hãng, chất lượng tại Hưng Thịnh Phát
Top 10 địa chỉ in túi giấy tại TPHCM giá rẻ, uy tín, lấy ngay
“Có tiền thì phải chơi sim đắt, sim VIP” - Quan niệm dùng sim sai lầm của giới trẻ
Quán cafe mới mở nên đầu tư đồng phục như thế nào để tối ưu chi phí?