Nghịch cảnh phải chèo thuyền vào ngõ, bắc cầu vào nhà của người dân một phường giữa Thủ đô 12 năm qua

Hoàng Toàn

Cứ mỗi khi trời mưa to, hơn 100 hộ dân ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội lại chịu cảnh ngập úng nặng nề suốt 12 năm nay.

Theo phản ánh của người dân sống ở gần hồ Tứ Liên, cứ mỗi khi trời mưa to kéo dài, hơn 100 hộ dân từ ngõ 91 đến ngõ 139 Âu Cơ lại bị ngập úng liên tục cả tháng nước mới rút hết.

Không chỉ mùa mưa năm nay, người dân ở đây đã thường xuyên chịu cảnh ngập úng như vậy suốt 12 năm qua. Mỗi khi trời mưa là nước mưa, nước thải dâng lên bao vây ngõ ngách. Nhiều hộ gia đình bị nước tràn vào ngập toàn bộ nhà cửa, nhiều hộ khác buộc phải tìm chỗ ở nhờ, bỏ mặc đồ đạc, nhà cửa, tài sản trong biển nước, thậm chí muốn bán nhà bán đất cũng không ai dám mua.

Do nước ngập sâu nên người dân phải bắc cầu bằng các tấm ván ghép để đi lại trong ngõ 91 Âu Cơ.
Do nước ngập sâu nên người dân phải bắc cầu bằng các tấm ván ghép để đi lại trong ngõ 91 Âu Cơ.
Tận dụng đủ mọi thứ để thiết kế cầu đi lại.
Tận dụng đủ mọi thứ để thiết kế cầu đi lại.
Để vào được nhà, người dân phải bắc thêm cầu bằng những tấm ván tạm bợ.
Để vào được nhà, người dân phải bắc thêm cầu bằng những tấm ván tạm bợ.
Nghịch cảnh phải chèo thuyền vào ngõ, bắc cầu vào nhà của người dân một phường giữa Thủ đô 12 năm qua
Hầu như gia đình nào ở đây cũng đều phải đi qua cầu tự chế mới vào được nhà. 
Hầu như gia đình nào ở đây cũng đều phải đi qua cầu tự chế mới vào được nhà. 
Lối đi lại duy nhất ngõ 91 Âu Cơ nhiều ngày nay chìm trong biển nước hôi thối, rác thải khắp nơi.
Lối đi lại duy nhất ngõ 91 Âu Cơ nhiều ngày nay chìm trong biển nước hôi thối, rác thải khắp nơi.
Nhà, vườn đều bị ngập trong nước thải đen ngòm
Nhà, vườn đều bị ngập trong nước thải đen ngòm
Rác thải bủa vây bốc mùi trong cái oi bức mùa hè. 
Rác thải bủa vây bốc mùi trong cái oi bức mùa hè. 
Nghịch cảnh phải chèo thuyền vào ngõ, bắc cầu vào nhà của người dân một phường giữa Thủ đô 12 năm qua
Hơn một tuần qua, dù mưa đã ngớt nhưng nước thải vẫn ứ đọng khiến côn trùng, bọ gậy phát triển. Thời điểm này cũng là giai đoạn dịch sốt xuất huyết đang gia tăng.
Hơn một tuần qua, dù mưa đã ngớt nhưng nước thải vẫn ứ đọng khiến côn trùng, bọ gậy phát triển. Thời điểm này cũng là giai đoạn dịch sốt xuất huyết đang gia tăng.
Ông Dương Văn Tín sống tại ngõ 91 Âu Cơ
Ông Dương Văn Tín sống tại ngõ 91 Âu Cơ

Ông Dương Văn Tín, 83 tuổi sống tại ngõ 91 Âu Cơ cho biết: "Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Cứ mỗi khi trời mưa to là cả khu này ngập hết. Gia đình tôi ở trong cùng ngõ nên ngập sâu nhất. Xe cộ không mang vào nhà được. Tất cả mọi hoạt động đi lại ăn uống đều phải dựa vào cây cầu tự chế bằng các tấm gỗ ván ghép này. Hồ Tứ Liên giờ thành 1 cái đầm chứa mọi thứ rác thải từ bể phốt, đồ phế thải, xác động vật chết, rác thải. Tất cả ứ đọng ở đây bốc mùi hôi thối. Loăng quăng, bọ gậy, ruồi muỗi nhiều sinh bệnh. Bản thân tôi già cả, cũng đã ốm mấy hôm nay. Mấy hôm trước còn ngập vào hẳn trong nhà. Cả khu này ai cũng đều bị ngập như vậy. Bao nhiêu năm nay cuộc sống người dân chúng tôi vô cùng cực khổ" 

Hồ Tứ Liên rác thải ứ đọng, cỏ mọc um tùm giữa lòng thành phố.
Hồ Tứ Liên rác thải ứ đọng, cỏ mọc um tùm giữa lòng thành phố.
Các ngõ lân cận cũng chịu cảnh ngập tương tự
Các ngõ lân cận cũng chịu cảnh ngập tương tự
Nghịch cảnh phải chèo thuyền vào ngõ, bắc cầu vào nhà của người dân một phường giữa Thủ đô 12 năm qua
Ngõ 139 Âu Cơ là khu vực ngập sâu nhất. Nhưng nơi này có các tường ngăn nên may mắn không bị rác thải tràn vào ngõ.
Ngõ 139 Âu Cơ là khu vực ngập sâu nhất. Nhưng nơi này có các tường ngăn nên may mắn không bị rác thải tràn vào ngõ.
Thời điểm ngập sâu người dân phải đi lại bằng thuyền.
Thời điểm ngập sâu người dân phải đi lại bằng thuyền.
Kể từ khi mưa to khu vực này đã ngập được 9 ngày, hiện tại nước rút bớt.
Kể từ khi mưa to khu vực này đã ngập được 9 ngày, hiện tại nước rút bớt.
Tuy nhiên, sinh hoạt của người dân vẫn rất khó khăn do nước vẫn còn chưa rút hẳn. 
Tuy nhiên, sinh hoạt của người dân vẫn rất khó khăn do nước vẫn còn chưa rút hẳn. 
Cô Dung sống tại ngõ 139 đang lắp máy bơm hút nước từ trong nhà ra ngoài. Cô than thở:
Cô Dung sống tại ngõ 139 đang lắp máy bơm hút nước từ trong nhà ra ngoài. Cô than thở: "12 năm nay rồi chúng tôi quá quen với cảnh này. Gia đình tôi có 4 người. Tất cả đều phải đi ở nhờ hết. Có nhà mà không thể ở. Nước ngập hết mọi thứ từ trong ra ngoài. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt ...mọi thứ đều phải kê cao lên. Nhà vệ sinh, nhà tắm ngập không thể sử dụng được… DDến giờ ở không được bán nhà không ai mua vì là khu bị ngập ai cũng sợ".
Nghịch cảnh phải chèo thuyền vào ngõ, bắc cầu vào nhà của người dân một phường giữa Thủ đô 12 năm qua
Nghịch cảnh phải chèo thuyền vào ngõ, bắc cầu vào nhà của người dân một phường giữa Thủ đô 12 năm qua
Nhiều hộ gia đình phải bỏ lại nhà cửa đồ đạc để đi ở nhờ.
Nhiều hộ gia đình phải bỏ lại nhà cửa đồ đạc để đi ở nhờ.
Có căn nhà gần như bỏ hoang. 
Có căn nhà gần như bỏ hoang. 
Bà Đỗ Thị Phượng bất lực chia sẻ:
Bà Đỗ Thị Phượng bất lực chia sẻ: "Ngõ 139 Âu Cơ là khu ngập sâu và lâu nhất. Tất cả người dân đều sống trong cảnh khốn khổ, phải đến tháng trời mới nước mới rút. Chồng tôi mấy hôm nay lội nước đi lại dọn đồ, bị loét hết chân. May thay mấy đứa cháu nhà tôi mới nghỉ hè chứ không thì chẳng biết đi lại kiểu gì"
Bà Phượng chia sẻ thêm:
Bà Phượng chia sẻ thêm: "Hiện tại khu vực này sống như ở trong bể phốt vì ba bề bốn phía nước bẩn thỉu dồn về. Cả khu dân cư này đã làm đơn gửi lên phường, quận hơn 10 năm nay mà chưa giải quyết được. Hôm nọ ngập sâu, dân kêu cứu cứu, Chủ tịch phường có vào và hứa dùng máy bơm cỡ lớn hút nước đi cho dân đi lại. Nhưng hôm mùng 3/6 mới công ty thoát nước tới. Họ  bơm  được khoảng một tiếng lại thu máy bơm về. Cuộc sống của người dân nơi đây quá khổ cực rồi chúng tôi chẳng biết nhờ cậy vào ai được nữa".
Khó tin đây là tình cảnh ở giữa Thủ đô Hà Nội
Khó tin đây là tình cảnh ở giữa Thủ đô Hà Nội

Nguyên nhân ngập được người dân khu vực này cho biết: Trước đây cái đầm này là hồ Tứ Liên (hay còn gọi là hồ Bụng Cá), nước trong và sâu. Dưới lòng hồ trước kia là cát sạch, người dân khi đó vẫn bơi và tắm ở đây. Hồ có 1 đường thoát nước đi qua đường Xuân Diệu sang bên hồ Tây nên không bị ngập bao giờ. Nhưng kể từ khi toà nhà 51 bên Xuân Diệu xây dựng lấp hết cống thoát nước, tất cả vật liệu phế thải đổ hết xuống hồ. Kể từ đó nơi này mới thành đầm rác thải, cỏ dại mọc um tùm, cứ mưa xuống là nước lênh láng, mùi hôi thối xông thẳng vào nhà dân từ ngõ 91 đến ngõ 151 Âu Cơ.

Hiện tại dù nước đã rút bớt khá nhiều thì vẫn đủ ngập tầm bàn chân. 
Hiện tại dù nước đã rút bớt khá nhiều thì vẫn đủ ngập tầm bàn chân. 
Cơn mưa sáng nay (6/6) càng khiến nước dâng lên. Cách đây vài ngày khu vực này phải dùng thuyền mới vào được.
Cơn mưa sáng nay (6/6) càng khiến nước dâng lên. Cách đây vài ngày khu vực này phải dùng thuyền mới vào được.

Người dân nơi đây mong mỏi cấp quận, thành phố cải tạo lại hồ Tứ Liên, vớt rác thải và mở các lỗ thoát nước để cuộc sống người dân ổn định.