Hàng chục nghìn người Ukraina đang chạy trốn khỏi chiến tranh và vượt biên giới sang phía Tây để tìm kiếm sự an toàn khi Nga tấn công thủ đô và các thành phố khác của họ bằng các cuộc không kích.
Ô tô đã được lùi vài km tại một số cửa khẩu biên giới khi chính quyền Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova huy động để tiếp nhận, cung cấp chỗ ở, thực phẩm và trợ giúp pháp lý.
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết cho khoảng 150.000 người đã chạy trốn khỏi Ukraina sang các nước láng giềng sau cuộc tấn công của Nga.

Một số đi bộ xuyên đêm trong khi những người khác trốn khỏi miền Đông đất nước bằng tàu hỏa, ô tô hoặc xe buýt. Nhiều người đã được chào đón bởi người thân và bạn bè đang chờ đợi.
Khi cả thế giới phản ứng trước cuộc tấn công vô cớ của Nga vào Ukraina, đã có một lượng lớn sự ủng hộ dành cho những người Ukraina đang bỏ trốn.
Số lượng lớn nhất đến Ba Lan - 115.000 - nơi gần hai triệu người Ukraina đã định cư để làm việc trong những năm gần đây, bị xua đuổi khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.










Nguồn: Al Jazeera)












Cùng chuyên mục
Những hình ảnh tại Đại hội Hội Nữ trí thức Hà Nội lần thứ III
Dịp 2/9, các hãng hàng không “chiều” khách thế nào: Làm vé cờ đỏ sao vàng, cho tiếp viên mặc trang phục theo chủ đề, giảm đúng 29% giá vé
Những khoảnh xúc động trong chương trình "Nâng bước đến trường" mùa thứ 6
Ngắm những biểu tượng của Phú Quốc rợp sắc quốc kỳ trước thềm Quốc khánh 2/9
Sa Pa: Du khách hào hứng nhảy múa tưng bừng với Lễ hội Thổ cẩm tại Bản Mây
Di sản ruộng bậc thang độc đáo giữa vùng cao xã Ba Vì