Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc triển lãm “Vì Việt Nam” tại TP.HCM

Triển lãm “Vì Việt Nam – Por Vietnam” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức ngày 29/4/2025.

Sự kiện diễn ra trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba.

Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cung cấp
Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của triển lãm trong việc thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Bà khẳng định: “Triển lãm là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa hai nước, được hun đúc qua nhiều thế hệ và thử thách của lịch sử.” Triển lãm “Vì Việt Nam” trưng bày 42 tác phẩm ảnh và áp phích cổ động do các nghệ sĩ Cuba sáng tác trong thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX, thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân Cuba đối với cuộc kháng chiến của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tại triển lãm. Ảnh: BTC
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tại triển lãm. Ảnh: BTC

Các tác phẩm không chỉ là giá trị nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế. Sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại sự kiện đã thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cuba. Bà cùng Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdés Mesa đã cùng tham quan triển lãm, trao đổi và chia sẻ về những kỷ niệm, dấu ấn trong quan hệ hai nước. Triển lãm “Vì Việt Nam” không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật mà còn là dịp để nhân dân hai nước ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hướng tới tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Ngọc Dương

Hà Giang tôn vinh vẻ đẹp trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam qua triển lãm và sách

Hà Giang tôn vinh vẻ đẹp trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam qua triển lãm và sách

Vẻ đẹp rực rỡ của trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam đã được tái hiện qua triển lãm và cuốn sách mới tại Hà Giang của đạo diễn Nguyễn Bông Mai.