Để đến được nơi các đàn ong làm tổ, những người đàn ông này phải đi bộ hàng giờ qua những ngọn núi cao.
Devi Bahadur, một người giàu kinh nghiệm cùng những người trong làng mang theo đầy đủ thức ăn, dây tre, thanh tre nhọn và các dụng cụ khác cần thiết để chuẩn bị mộ đợt thu hoạch mật ong.
Chỉ cần một cú trượt chân có thể khiến người thu hoạch mật ông rơi xuống từ độ cao hàng chục mét và điều đó đồng nghĩa với cái chết. Thế nên những người lấy mật ong phải cẩn thận từng chút một.
Trước khi bắt đầu leo lên một vách đá dựng đứng nằm cạnh sông Tama Koshi, Devi Bahadur nhắc nhở cả nhóm xem xét lại thức ăn, nước uống và rượu địa phương một lần nữa. Sau đó, cả nhóm chất đống cỏ, cành cây khô phía vách đá và đốt lửa để đuổi các con ong ra khỏi tổ.
Những người đi bắt sẽ trèo lên một cái thang làm từ các thân tre với một thanh gỗ vót nhọn trên một tay , trong khi tay còn lại mang một chiếc giỏ - chiếc gậy để tách tổ ong ra và chiếc giỏ dùng để đựng mật.
Nếu trúng mùa, nhóm có thể thu hoạch khoảng 34 lít tại khu vực này và được đem bán với giá 25 USD một lít.












COVID-19 có thể tồn tại trong cơ thể người nhiều tháng
Giá cà phê nội địa giảm nhẹ
Đại dịch COVID-19 đã 'bần cùng' hóa gần 100 triệu người trên toàn cầu
Xuất khẩu tiêu dẫn đầu nhóm nông nghiệp trong năm 2021
Nhu cầu và niềm tin về bất động sản chưa có dấu hiệu suy giảm
Cùng chuyên mục
Khai hội Kinh Dương Vương - Vua Thủy Tổ Việt Nam
Ngày vía Thần Tài: Phố vàng Hà Nội tấp nập từ rạng sáng
Ký ức Tết nơi quá khứ vẫn còn nguyên hơi ấm
Hoa đào bung trước Tết, nhà vườn Nhật Tân thấp thỏm chờ khách
Ngày 23 tháng Chạp: Tiễn ông Công, ông Táo trong nhịp sống hiện đại
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam