Ngày 15/9, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận 7 (TP.HCM) đã xử phạt ông N.V.T. (47 tuổi), người tự xưng là "chánh thanh tra" lái ô tô đi ngược chiều trong KĐT Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng, theo VTC News.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ông T. lái ô tô đi ngược chiều ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

CSGT mời ông T. làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: Cắt từ clip
Theo nội dung clip, nam tài xế (chạy đúng làn đường) đồng thời là người cầm điện thoại quay clip, liên tục gặng hỏi: "Là chánh thanh tra gì, ở đâu? Chánh thanh tra sao lại chạy xe ngược chiều?".
Đáp lại, người đàn ông bị ghi hình liên tục phản ứng, chỉ trỏ: "Mày có thích chụp ảnh không" rồi chửi tục. Sau đó, người này quay trở lại ô tô của mình rồi điều khiển xe rời khỏi vị trí. Cuối clip, người đàn ông bất ngờ hạ kính xe, chồm ra khỏi ô tô, nhổ nước bọt về phía người quay clip, theo Dân Việt.
Thời điểm xảy ra sự việc, làn đường của tài xế đi đúng chiều khá thông thoáng, trong khi ở làn đường ngược lại, các phương tiện phải xếp hàng dài để di chuyển. Thấy vậy, ông T. liền đánh lái sang làn đường ngược lại.
Theo tìm hiểu, ông T. được coi là bị hại trong một vụ án bị bạn gái ném ma túy vào ô tô để "tống bạn trai vào tù" từng gây xôn xao dư luận.
Vào cuộc xác minh, bước đầu cơ quan chức năng quận 7 xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 14/9 tại đường Cao Triều Phát (KĐT Phú Mỹ Hưng), phường Tân Phong, quận 7.
(Tổng hợp)














Cùng chuyên mục
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu
Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031
Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội cùng nhịp dân vũ, Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe
Doanh nghiệp, cá nhân được đề xuất nhiệm vụ phát nghiên cứu, triển công nghệ chiến lược
Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào năm 2035