Nỗi đau và nước mắt ở Trà Leng

Chỉ sau một đêm, nhiều gia đình tại thôn 1 xa Trà Leng phải mất nhà cửa, mất đi những người thân yêu quý, để lại nỗi đau xé lòng.

Vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cướp đi người thân của nhiều gia đình. Có những người cha mất các con, người phụ nữ mất chồng lẫn con nhỏ, những em học sinh đi học xa vừa đi học về hay tin cha và mẹ mất...rất nhiều số phận đáng thương không biết phải đối diện với khoảng thời gian sau này ra sau.

Người đàn ông mất gần cả gia đình sau một buổi chiều đi rẫy

Ông Hồ Văn Đệ (78 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) không thể tin nổi ông đã mất cả gia đình sau một buổi chiều đi rẫy.
Ông Hồ Văn Đệ (78 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) không thể tin nổi ông đã mất cả gia đình sau một buổi chiều đi rẫy.

Sau một buổi chiều đi rẫy, về đến thôn ông Đệ thấy bà con hoảng loạn bỏ chạy, trước mặt là hàng loạt ngôi nhà tan hoang, 8 người con và cháu của ông không may mắn bị vùi trong đống đổ nát.

" Thời điểm xảy ra, bố còn đang trên rẫy. Trời những hôm đó trời mưa lớn. Bố đã dặn dò các con phải giải tán, đi làm trại trên đồi mà trú bão nhưng tụi nó không nghe trời ơi" ông Đề ngậm ngùi chia sẻ trên báo Dân Việt.

Ông Đệ lục lại tấm ảnh của những người con, người cháu xấu số.
Ông Đệ lục lại tấm ảnh của những người con, người cháu xấu số. "Chết hết rồi, con của bố đã c.hết hết rồi, con ơi. 8 người hết thảy nhưng mới chỉ tìm được 1 người nằm đây. Còn con, cháu tôi vẫn chưa tìm thấy được. Bố già rồi nhưng các con lại c.hết sớm. Cuộc đời thật t.àn nhẫn. Bố buồn quá các con ơi" ông Đề khóc nấc.
Chị Hồ Thị Bông, vợ bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt, một trong số nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng khóc trong đau đớn khi hay tin chồng mất.
Chị Hồ Thị Bông, vợ bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt, một trong số nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng khóc trong đau đớn khi hay tin chồng mất.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, anh Việt và chị Bông đều là người địa phương, đã có 2 con. Đứa đầu đang học đại học tại TP.HCM, con út học lớp 11 trường dân tộc nội trú huyện. Đối với chị ấm êm gia đình là ước mơ của cả dân làng khốn khó này.

Trưa 28/10, khi bão số 9 đổ bộ, kèm theo mưa lớn, anh Việt cẩn thận ghi hình lại cảnh mưa gió, nước suối lên cao để kịp thời báo cáo chính quyền. Tầm 15h chiều, từ trên núi cao vang tiếng nổ lớn. Nước, đất đá từ trên núi ào ào ập xuống, trong chốc lát cuốn trôi người và nhà cửa. Trong những giây phút kề cận với thần chết, chị Bông và nhiều người khác bị nước đánh dạt nên may mắn thoát chết, tuy nhiên, anh Việt và nhiều dân làng bị vùi lấp.

Em Lê Thanh Vũ con trai Bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt đau đớn khi nghe tin ba mất. 
Em Lê Thanh Vũ con trai Bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt đau đớn khi nghe tin ba mất. "4 tuần rồi em chưa về nhà. Em học bán trú tại trường, trước hôm có bão, bố gọi dặn dò em ở lại trường cho an toàn, bố nói ở nhà không sao đâu. Hôm nay em về thì chỉ còn mẹ, bố thì không thấy đâu nữa", Vũ chia sẻ trên báo Dân Việt.
Thầy Hồ Văn Việt (giáo viên trường Phổ thông trung học nội trú Nam Trà My, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cố gắng trấn an học sinh của mình sau nỗi mất mát quá lớn. Ảnh: Dân Việt
Thầy Hồ Văn Việt (giáo viên trường Phổ thông trung học nội trú Nam Trà My, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cố gắng trấn an học sinh của mình sau nỗi mất mát quá lớn. Ảnh: Dân Việt
Em Hồ Thị Điệp (học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Nam Trà My) bên hai nấm mồ của mẹ cha được dân bản đắp vội. Ảnh: TQ
Em Hồ Thị Điệp (học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Nam Trà My) bên hai nấm mồ của mẹ cha được dân bản đắp vội. Ảnh: TQ
Một hoàn cảnh đáng thương khác là chị Hồ Thị Hòa (trú thôn 1, xã Trà Leng) mất cha mẹ cùng em gái 6 tuổi và con trai mới 4 tuổi.
Một hoàn cảnh đáng thương khác là chị Hồ Thị Hòa (trú thôn 1, xã Trà Leng) mất cha mẹ cùng em gái 6 tuổi và con trai mới 4 tuổi.

Về hoàn cảnh của chị Hòa, theo nguồn tin trên báo Giao Thông, cuộc sống gia đình vốn dĩ khó khăn, chị Hòa khăn gói xuống TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) bươn chải mưu sinh, tích góp được bao nhiều tiền chị liền gửi về cho ba mẹ, mua sữa cho con. Hung tin ập đến, chị tức tốc chạy về nhà nhưng gặp phải sạt lở. Vứt xe băng bộ 8km đường rừng để trở về nhà thì chẳng còn thấy gì nữa.

“Mẹ mua sữa về rồi, con ở đâu” là tiếng gọi đau đớn của chị Hòa khiến nhiều người tại hiện trường ám ảnh.
“Mẹ mua sữa về rồi, con ở đâu” là tiếng gọi đau đớn của chị Hòa khiến nhiều người tại hiện trường ám ảnh.
Chị Hòa bên thi thể con nhỏ. Ảnh: Zing
Chị Hòa bên thi thể con nhỏ. Ảnh: Zing
Người nhà đau đớn nhìn thân xác người thân xấu số bị vùi lấp sau trận sạt lở. Ảnh: Soha
Người nhà đau đớn nhìn thân xác người thân xấu số bị vùi lấp sau trận sạt lở. Ảnh: Soha
Vụ sạt lở cướp đi 3 đứa con của vợ chồng chị Trần Thị Diệu (29 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Vũ (thôn 1 xã Trà Leng), trong đó bé đầu 11 tuổi, một bé 7 tuổi và đứa con út mới sinh được 10 tháng tuổi. Ảnh: Sao star
Vụ sạt lở cướp đi 3 đứa con của vợ chồng chị Trần Thị Diệu (29 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Vũ (thôn 1 xã Trà Leng), trong đó bé đầu 11 tuổi, một bé 7 tuổi và đứa con út mới sinh được 10 tháng tuổi. Ảnh: Sao star
“Tôi ôm con chạy về nhà, chỗ nào cũng thấy đất đá đổ vùi. Sáng hôm sau, tôi ôm con vượt cả chục cây số ra tới đầu cầu Nước Xa thì được lực lượng chức năng chở tới bệnh viện” chị Diệu kể lại khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong
“Tôi ôm con chạy về nhà, chỗ nào cũng thấy đất đá đổ vùi. Sáng hôm sau, tôi ôm con vượt cả chục cây số ra tới đầu cầu Nước Xa thì được lực lượng chức năng chở tới bệnh viện” chị Diệu kể lại khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong
Hồ Văn Trung ngồi bên 2 ngôi mộ mới đắp của cha mẹ là vợ chồng chủ vườn quế, ông Hồ Văn Thành và bà Hồ Thị Đức. Ảnh: Zing
Hồ Văn Trung ngồi bên 2 ngôi mộ mới đắp của cha mẹ là vợ chồng chủ vườn quế, ông Hồ Văn Thành và bà Hồ Thị Đức. Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, một số người cũng vỡ òa khi hay tin người thân của mình còn sống và được cứu.

Điều kỳ diệu đã xảy ra với gia đình chị Hồ Thị Hà khi mẹ và các con chị bảo toàn tính mạng được lực lượng chức năng tìm thấy. Cháu lớn Hồ Hà My bị gãy cả hai chân, cháu nhỏ Hồ Trần Sa Ni chỉ bị thương nhẹ ở đầu, còn mẹ chị bị sây sát nhẹ. Ảnh: QĐND
Điều kỳ diệu đã xảy ra với gia đình chị Hồ Thị Hà khi mẹ và các con chị bảo toàn tính mạng được lực lượng chức năng tìm thấy. Cháu lớn Hồ Hà My bị gãy cả hai chân, cháu nhỏ Hồ Trần Sa Ni chỉ bị thương nhẹ ở đầu, còn mẹ chị bị sây sát nhẹ. Ảnh: QĐND

Danh tính 55 người dân gặp nạn tại thôn 1, xã Trà Leng:

Những người tử vong: Hồ Văn Hùng; Hồ Thị Mai; Hồ Văn Thanh; Hồ Thị Đức; Hồ Văn Công; Hồ Viết Mười (người địa phương khác); Lê Công Huy và Nguyễn Thị Tường Vy.

Những người mất tích: Lê Hoàng Việt; A Rất Thị Hà; Hồ A Rất Thái Hữu; Hồ Quang Tuyền; Hồ Thị Ân; Trần Cao Nam; Trần Văn Tăng; Võ Ngọc Minh; Nguyễn Thị Lệ Xoan; Nguyễn Thị Mai Khiếu; Nguyễn Văn Khuê; Hồ Thị Mai Ly; Hồ Thị Then và Hồ Thị Thắm.

33 người được tìm thấy và bị thương: Hồ Thị Bông; Lê Thanh Nhã; Lê Thanh Tú; Hồ Văn Hùng; Hồ Văn Tú; Hồ Văn Đệ; Hồ Thị Lam Chi; Lê Hoàng Lợi; Hồ Thị Thiêm; cháu Hữu, cháu Khải; Hồ Thị Nang; Nguyễn Thị Siêu; Nguyễn Thị Thái; Hồ Mai Trung; Hồ Thị Liễu; cháu Kim; cháu Châu; Nguyễn Xuân Vũ; Hồ Thị Diệu; Nguyễn Thị Hiền; Hồ Văn Vỹ; cháu Minh; Cháu Lan; Hồ Thị Niêng; cháu Khang; Hồ Thị Diệu; Hồ Thị Phiên; Nguyễn Thành Sơn; Nguyễn Thị Xuân Quý; Nguyễn Thị Xuân Quyền; Hồ Văn Đề và vợ ông Đề.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương