Bên trong chiến sự Ukraina: Hy vọng le lói giữa xác người

Tình hình chiến sự ở Ukraina ngày càng căng thẳng, thương vong khắp trên đường phố khiến cả thế giới phẫn nộ.

Giữa những cái chết, đám cháy và đám đông người tuyệt vọng chạy trốn khỏi cuộc giao tranh, có những tia hy vọng le lói, giống như đám cưới của hai thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraina, với hoa, áo khoác và đội mũ bảo hiểm trong đám cưới.

1000(1).jpeg
Một người đàn ông Ukraina đi xe đạp đến gần một nhà máy và một cửa hàng đang bốc cháy sau khi nó bị bắn phá ở Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraina, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

Người Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố trên khắp đất nước của họ vào Chủ nhật, với một số người tham dự các buổi lễ nhà thờ trong bối cảnh bụi phóng xạ gây chết người từ cuộc chiến 11 ngày tuổi.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraina cho biết, khi mặt trời lặn, làn sóng tên lửa lớn nhất đã bắt đầu, với các cuộc pháo kích dữ dội ở ngoại ô Kyiv nhưng cũng đánh vào Chernihiv, Mykolaiv và Kharkiv.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tiếp tục với các cuộc họp và cuộc gọi giữa các nhà lãnh đạo ở châu Âu và xa hơn vào Chủ nhật. Cho đến nay, khoảng 1,5 triệu người Ukraina đã bị "đuổi" khỏi đất nước của họ do bạo lực.

1000-1-(1).jpeg

Một phụ nữ Ukraina mặc trang phục quân đội cầu nguyện bên trong Nhà thờ Thánh Peter và Paul Garrison ở Lviv, miền tây Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

1000-2-(1).jpeg

Những người thiệt mạng do pháo kích của Nga nằm la liệt trên đường phố ở thị trấn Irpin, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

1000-3-(1).jpeg

Khuôn mặt của những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraina được chiếu sáng bởi ánh sáng từ một chiếc điện thoại khi họ tham gia vào một dòng tiếp cận biên giới với Ba Lan ở Shehyni, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000(2).jpeg

Một phụ nữ được binh sĩ Ukraina cõng băng qua một con đường ngẫu hứng khi chạy trốn khỏi thị trấn Irpin, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-1-(1).jpeg

Một gia đình chạy trốn trong một chiếc xe hơi khi quân đội Nga tiến vào các vị trí ở Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-2-(1).jpeg

Một người theo đạo thiên chúa cầu nguyện trước di ảnh của những người lính đã ngã xuống tại Nhà thờ Thánh Peter và Paul Garrison ở Lviv, miền tây Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Đài tưởng niệm dành riêng cho những người lính Ukraina đã hy sinh sau năm 2014.

2000-3-(1).jpeg

Một người lính đội mũ bảo hiểm làm vương miện cưới trong lễ cưới cho các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraina Lesia Ivashchenko và Valerii Fylymonov, tại một trạm kiểm soát ở Kyiv, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-4-(1).jpeg

Một phụ nữ khóc trong một buổi lễ tôn giáo tại Nhà thờ St Volodymyr ở Kyiv, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-5-(1).jpeg

Những người tị nạn chạy khỏi Ukraina sau chiến tranh trùm chăn kín mít trong khi đợi xe buýt rời cửa khẩu Korczowa, Ba Lan, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-6-(1).jpeg

Một nhà máy và một cửa hàng bốc cháy sau khi bị bắn phá ở Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-7-(1).jpeg

Một cô gái trẻ chạy trốn chiến tranh ở Ukraina ngồi trên xe buýt để rời cửa khẩu Korczowa, Ba Lan, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. 

2000-8-(1).jpeg

Một người theo đạo Thiên chúa cầu nguyện trong thánh lễ ngày Chủ nhật tại Nhà thờ Thánh Peter và Paul Garrison ở Lviv, miền tây Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Đài tưởng niệm dành riêng cho những người lính Ukraina đã hy sinh sau năm 2014.

2000-9-(1).jpeg

Thi thể vô hồn của một người đàn ông thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nằm giữa đống đổ nát, ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-10-(1).jpeg

Đạn quân dụng đã qua sử dụng và hình tượng Thiên chúa giáo trang trí đài tưởng niệm những người lính đã ngã xuống tại Nhà thờ Thánh Peter và Paul Garrison ở Lviv, miền tây Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Đài tưởng niệm dành riêng cho những người lính Ukraina đã hy sinh sau năm 2014.

2000-11-(1).jpeg

Xác chết nằm la liệt trên đường phố ở thị trấn Irpin, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. 

2000-12-(1).jpeg

Những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraina, xếp thành một hàng khi họ tiếp cận biên giới với Ba Lan ở Shehyni, Ukraina, Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022.

2000-13-(1).jpeg

Các tác phẩm điêu khắc của Lenin được đặt trên sân của Bảo tàng Quốc gia Andrey Sheptytsky ở Lviv, miền tây Ukraina, thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022.

Các cửa của bảo tàng đã bị đóng kể từ khi cuộc chiến của Nga ở Ukraina bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 và các di sản trên khắp đất nước này phải đối mặt với nguy hiểm khi chiến sự tiếp tục.

(Nguồn: AP)

TRUNG HIẾU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương