Những ngày qua nhân dân TP. Hồ Chí Minh sáng đi làm, tối về xem duyệt binh tạo nên không khí rạo rực, háo hức đón chờ ngày lễ lớn của dân tộc. Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2025).
Sau những giờ luyện tập nghiêm túc, một trung đoàn sau khi luyện diễu binh xong đã hát bài "Một con vịt" là bài hát mà bất cứ em bé nào cũng thuộc và ''góp view'' trên youtube. Điều này đã gây bất ngờ và hưởng ứng từ đông đảo người dân đi xem tập diễu binh.
Nhiều clip được đăng tải đã thu hút nhiều triệu view trên MXH.
| Một bầu trời dễ thương luôn. |
Vô vàn bình luận khen ngợi cho sự đáng yêu này từ cộng đồng mạng.
- Các chú bộ đội ơi, ở ngoài Hà Nội cũng nghe được "quác quác quác, quạc quạc quạc'' luôn này.
- Mấy chú bộ đội không chỉ lấy mất trái tim của bao nhiêu thiếu nữ mà giờ lấy luôn trái của các cháu mầm non luôn rồi đó.
- "Một con vịt'' đã lên tầm bản hit quốc dân rồi các mẹ ơi.
- Rồi, tới công chuyện với con tôi luôn rồi.
Ngày lễ lớn đang ngày càng tới gần, tinh thần tập luyện càng tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Những giây phút vui vẻ như trên giúp các chiến sĩ vơi đi mệt nhọc và thêm gắn kết với nhân dân hơn.















“Hà Nội cũ”… Cho người đi xa thấy nhớ
Các nhà khoa học nữ Việt Nam "trình làng" hơn 50 sản phẩm KH&CN đột phá tại IP Day 2025
Sao nam hạng A toàn phim hot lại là "yêu râu xanh" cưỡng ép gần 20 nữ sinh, bắt nạn nhân chụp ảnh nóng
GS.TS Vũ Thị Thu Hà giới thiệu giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải đột phá
Cùng chuyên mục
“Đất nước hôm nay”: Bản trường ca chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Lễ hội truyền thống Đền Gin – Không gian bảo tồn lịch sử và di sản văn hóa ẩm thực dân gian
"Tinh hoa nhí Việt Nam 2025" khẳng định giá trị sân chơi nghệ thuật bài bản cho thiếu nhi
7 chàng trai làm nên lịch sử: Tổ chức concert miễn phí 18 nghìn người, được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia cho làm điều ngoại lệ
Khi ẩm thực trở thành ký ức sống của Chợ Lớn
NSƯT Xuân Hinh: “Tôi không bao giờ nhận mình là “vua hài”, gọi như thế sợ lắm”