Bản chất "yêu râu xanh" đằng sau vẻ ngoài đạo mạo
Sinh năm 1965, Jo Min Ki là một trong những diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc. Với phong thái điềm đạm, giọng nói trầm ấm và khả năng nhập vai ấn tượng, nam tài tử từng chinh phục khán giả qua loạt phim truyền hình như: Queen Seondeok, East of Eden, Love and Ambition...
![]() |
Tài tử kỳ cựu Jo Min Ki vướng bê bối tình dục khi làm giảng viên tại trường Đại học Cheongju |
Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, Jo Min Ki còn là giảng viên khoa Sân khấu tại Đại học Cheongju, nơi nam nghệ sĩ từng được sinh viên ngưỡng mộ gọi bằng danh xưng “thầy Jo”. Nhưng chính nơi giảng đường ấy, sau này lại trở thành tâm điểm của một trong những vụ bê bối đạo đức lớn nhất trong làng giải trí Hàn Quốc.
Tháng 2/2018, khi phong trào #MeToo bắt đầu lan rộng tại Hàn Quốc, một cựu sinh viên giấu tên bất ngờ lên tiếng trên mạng xã hội. Trong bài viết ngắn, cô tố cáo rằng bản thân từng bị Jo Min Ki, người thầy mà cô kính trọng cưỡng ép chụp ảnh nhạy cảm, động chạm cơ thể và thường xuyên gửi tin nhắn gạ gẫm suốt thời gian còn học đại học.
Ngay sau khi vụ việc nổ ra, Jo Min Ki phủ nhận hoàn toàn. Công ty quản lý của cố diễn viên ra thông cáo, khẳng định đó là tin đồn thất thiệt. Nhưng sự thật dường như không thể che giấu được lâu.
Chỉ vài ngày sau, gần 20 nạn nhân khác đồng loạt lên tiếng. Có người là cựu sinh viên, người là bạn diễn từng hợp tác với Jo Min Ki. Những lời kể khác nhau nhưng với cùng 1 cáo buộc rằng, nam tài tử đã dùng quyền lực, danh tiếng để xâm phạm thân thể, đe dọa và thao túng nạn nhân.
Một nạn nhân kể lại với truyền thông rằng: “Ông ấy bảo tôi phải diễn xuất bằng cả cơ thể. Rồi ông ta lấy máy ảnh ra. Tôi chỉ mới 20 tuổi. Lúc đó tôi thấy sợ, nhưng không dám nói với ai vì ông ấy là người nổi tiếng. Ai sẽ tin tôi?”.
![]() |
Nữ diễn viên Song Ha Neul công khai chuyện bị Jo Min Ki quấy rối |
Nữ diễn viên Song Ha Neul, đồng thời là cựu sinh viên của Jo Min Ki thẳng thắn vạch trần sự đồi bại của nam tài tử: “Em và bạn trai quan hệ tình dục như thế nào?” hay “các em làm chuyện đó bao nhiêu lần một tuần?"... Đây là những câu hỏi mà Song Ha Neul nhận được từ Jo Min Ki. Chưa hết, Song Ha Neul còn tiết lộ, trong một lần đi hát karaoke với lớp, Jo Min Ki đã ép các nữ sinh nhảy múa và cố tình đụng chạm vào ngực của họ: “Ông ta còn đẩy một nữ sinh khác lên tường và bắt đầu gợi tình. Hầu hết chúng tôi khi đó mới 21, 22 tuổi", Song Ha Neul bức xúc nói.
Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc chính thức vào cuộc điều tra ngày 27/2/2018. Chỉ một ngày sau đó, Jo Min Ki bị đình chỉ giảng dạy tại Đại học Cheongju, rồi bị loại khỏi dàn diễn viên chính của bộ phim truyền hình "Children of a Lesser God".
Áp lực dư luận ngày một lớn. Những bức thư nặc danh rồi lời kể dần được xác minh. Trong danh sách điều tra lúc cao điểm, có tới hơn 10 nhân chứng đứng tên thật và sẵn sàng đối mặt trước pháp luật.
Lời thú nhận cuối cùng
Ngày 9/3/2018, Jo Min Ki được triệu tập tới Sở cảnh sát Seoul. Đây là lần đầu tiên nam tài tử thừa nhận một phần cáo buộc. Theo lời cảnh sát, Jo Min Ki tỏ ra mệt mỏi, suy sụp tinh thần rõ rệt nhưng hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.
“Tôi không còn gì để nói ngoài việc xin lỗi. Tôi đã làm tổn thương nhiều người. Và tôi không biết phải sống thế nào khi mọi thứ mình từng có đang sụp đổ”, Jo Min Ki viết trong bản khai.
![]() |
Sau khi bị loạt sinh viên đứng lên tố cáo, Jo Min Ki đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi của bản thân |
Nhưng công chúng không kịp thấy Jo Min Ki ra tòa khi chỉ vài giờ sau buổi lấy lời khai, vào chiều cùng ngày, nam tài tử được phát hiện tử vong trong nhà để xe dưới tầng hầm chung cư tại Gwangjin-gu, Seoul. Nguyên nhân được xác nhận là do hành vi cực đoan.
Trong căn hộ, cảnh sát thu được một lá thư tay viết vội, gửi vợ, con và “những người vì tôi mà đau đớn”. Nội dung lá thư thể hiện rõ sự hối hận và hoảng loạn: "Tôi đã sống như thể mình là người đặc biệt. Nhưng tôi không phải. Tôi là kẻ đáng bị trừng phạt. Xin hãy tha thứ cho tôi, nếu có thể".
Sự ra đi đột ngột của Jo Min Ki khiến toàn bộ tiến trình pháp lý buộc phải khép lại. Theo luật Hàn Quốc, bị can qua đời đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục xét xử.
![]() |
Khi sự việc chưa được đưa ra xét xử thì Jo Min Ki đã kết thúc sinh mệnh bằng hành động cực đoan |
Tuy vậy, trong buổi họp báo ngày 12/3/2018, phía cảnh sát xác nhận: Có bằng chứng về hành vi quấy rối tình dục lặp đi lặp lại. Lời khai của nạn nhân trùng khớp với dữ liệu thu thập được. Jo Min Ki đã thừa nhận tội lỗi.
Sự ra đi của Jo Min Ki đặt ra hàng loạt câu hỏi về quyền lực, sự im lặng và nỗi sợ trong môi trường giáo dục, nghệ thuật. Trong suốt nhiều năm, những sinh viên bị tổn thương đã chọn cách im lặng vì họ đối mặt với một người có quyền định đoạt tương lai của mình, một “người thầy nổi tiếng”.
Jo Min Ki không còn, nhưng những gì nam tài tử để lại là một cuộc thức tỉnh lớn đối với xã hội Hàn Quốc. Các trường đại học tiến hành rà soát lại toàn bộ giảng viên ngành nghệ thuật, Bộ Văn hóa Hàn Quốc ban hành quy tắc ứng xử mới, còn phong trào #MeToo tại xứ kim chi chính thức bước vào giai đoạn gay gắt nhất.
Từng là biểu tượng của nghệ thuật và tri thức, nhưng cuộc đời Jo Min Ki lại kết thúc trong bi kịch, để lại phía sau vô số nỗi đau và câu hỏi nhức nhối.
Cái chết oan nghiệt của "nàng thơ Hollywood": Vụ án làm cả Hollywood rúng động và bản án khiến công chúng phẫn nộ
Kẻ sát nhân nhận bản án gây xôn xao, còn nữ minh tinh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 22.