Cuộc gặp mặt đặc biệt của các nữ nhà báo tại không gian “Quà Chiều Hà Nội”

Hơn 30 nữ nhà báo các thế hệ đã cùng nhau tụ hội trong một cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa tại không gian “Quà chiều Hà Nội”.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), hơn 30 nữ nhà báo các thế hệ, thuộc CLB Nhà báo Nữ Việt Nam đã cùng nhau tụ hội trong một cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa tại tư gia nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, nơi được biết đến là “địa chỉ văn hóa ẩm thực” qua Chương trình “Quà chiều Hà Nội” nổi tiếng.

Các nhà báo nữ thuộc CLB Nhà báo Nữ Việt Nam gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt nam.
Các nhà báo nữ thuộc CLB Nhà báo Nữ Việt Nam gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt nam.

Trong không gian đậm chất Hà Nội xưa, nơi từng đón tiếp nhiều thực khách yêu ẩm thực và văn hóa truyền thống, các nữ nhà báo đã có một buổi sum họp ấm áp, sẻ chia những kỷ niệm làm nghề, những đóng góp cho báo chí và cho cộng đồng. Đặc biệt, hàng trăm bông sen trắng tinh khôi, biểu tượng của sự thuần khiết và tri ân,đã được chuẩn bị để làm quà tặng trang trọng cho các nữ nhà báo cao tuổi, như một lời cảm ơn sâu sắc từ những thế hệ đi sau.

Cuộc gặp mặt đặc biệt của các nữ nhà báo tại không gian “Quà Chiều Hà Nội”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo Nữ Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các nữ hội viên: “Các chị em không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm báo, mà còn làm tròn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, đồng thời tích cực đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.”

Buổi gặp mặt càng thêm xúc động khi nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch đầu tiên của CLB chia sẻ cảm nghĩ đầy tự hào và khâm phục: “Thời gian qua, tôi theo dõi hành trình của CLB và thật sự khâm phục những hoạt động bền bỉ, nhân văn mà các bạn đã thực hiện. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các bạn vẫn không ngừng lan tỏa yêu thương".

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch đầu tiên của CLB Nhà báo Nữ việt Nam và nhà báo, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn tại buổi gặp mặt.
Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch đầu tiên của CLB Nhà báo Nữ việt Nam và nhà báo, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn tại buổi gặp mặt.

Nhà thơ, nhà báo Phan Thị Thanh Nhàn, nguyên phóng viên báo Người Hà Nội xúc động bày tỏ: “Là một nhà báo,  tôi đã có những năm tháng đổ mồ hôi và tâm huyết trong từng bài viết. Vì vậy, tôi rất hiểu những vất vả của nghề và càng khâm phục hơn khi các chị em vừa giỏi chuyên môn vừa làm tốt công tác thiện nguyện".

Nhà văn Trần Thị Trường thì quả quyết: "Tôi nhập cuộc hơi muộn, là người "đến sau" nên càng nể các chị trong CLB. Nghề báo là nghề vất vả, thậm chí là nguy hiểm nhưng các chị không những làm tốt, rất tốt công việc chuyên môn mà còn làm tốt công tác thiện nguyện, lan tỏa tinh thần yêu thương trong cộng đồng. Tôi tin các chị, niềm tin ấy đã thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để góp sức cùng các chị".

CLB Nhà báo Nữ Việt Nam, trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, trong suốt 23 năm hoạt động đã trở thành mái nhà chung cho hàng trăm nhà báo nữ khắp cả nước. Không chỉ tổ chức các hoạt động nâng cao nghiệp vụ như hội thảo, tọa đàm tại Hà Nội, Quảng Nam, Khánh Hòa…, CLB còn đưa hội viên đi thực tế tại Trường Sa, giúp họ trải nghiệm và viết nên những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, phục vụ hiệu quả công tác thông tin truyền thông.

TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ Việt Nam (bìa trái) tặng quà cho 2 nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc và Phan Thị Thanh nhàn.
TS Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ Việt Nam (bìa trái) tặng quà cho 2 nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc và Phan Thị Thanh nhàn.

Không dừng lại ở chuyên môn, CLB còn chú trọng công tác thiện nguyện với phương châm “đến tận nơi, trao tận tay”. Trong những nămgần đây, CLB đã tổ chức các chương trình hỗ trợ bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, cựu nữ TNXP… với kinh phí lên đến hàng tỉ đồng, cho thấy tinh thần nhân ái mạnh mẽ của các nữ nhà báo.

Ngoài ra, CLB cũng tổ chức nhiều sân chơi gắn kết, như các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa, thời trang, ca hát... tạo không gian thể hiện bản sắc giới và bồi dưỡng đời sống tinh thần.  Trong buổi gặp gỡ, các nữ nhà báo còn được thưởng thức những món ăn mang hương vị Hà Nội xưa,  đặc sản “Quà chiều Hà Nội”  do chính nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung và các cộng sự chuẩn bị công phu, như một sự kết nối tinh tế giữa ẩm thực và tình người.

Thưởng thức các món đặc sản hương vị Hà Nội xưa tại không gian
Thưởng thức các món đặc sản hương vị Hà Nội xưa tại không gian "Quà chiều Hà Nội"

Khép lại buổi gặp mặt đầy cảm xúc, thay mặt CLB, TS Phạm Thị Mỵ đã trao tặng những phần quà tri ân đến nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc và nhà thơ, nhà báo Phan Thị Thanh Nhàn hai gương mặt tiêu biểu, đã đặt những viên gạch đầu tiên và tiếp lửa cho hành trình bền bỉ của các nữ nhà báo Việt Nam.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại những chặng đường đã qua mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh cao đẹp của người làm báo, nhất là những người phụ nữ, trong việc truyền tải thông tin, gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Nguyệt Nhi

CLB Nhà báo nữ Việt Nam: Gieo nụ cười, xây niềm tin cho trẻ em khiếm thính đón 1/6

CLB Nhà báo nữ Việt Nam: Gieo nụ cười, xây niềm tin cho trẻ em khiếm thính đón 1/6

Từ những món quà ý nghĩa đến chương trình xiếc đặc sắc, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã tạo nên một Ngày Quốc tế Thiếu nhi đáng nhớ cho các em học sinh khiếm thính tại Hà Nội.