Dấu ấn điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto

Sự góp mặt của điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) mang đến cái nhìn đa chiều về con người và văn hóa Việt Nam.

Là một trong những liên hoan phim danh giá bậc nhất, Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Toronto không chỉ là sân chơi cho các nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là chốn giao lưu giữa những tín đồ yêu phim.

Với sứ mệnh truyền tải hình ảnh về một thế giới đa sắc màu, LHP Toronto hằng năm đều nhận về những tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam vinh dự ghi tên 5 tựa phim ở các hạng mục khác nhau, khởi đầu với Đập cánh giữa không trung vào năm 2014.

Đập cánh giữa không trung (2014)

Đập cánh giữa không trung là câu chuyện đời Huyền (Nguyễn Thùy Anh), cô gái trẻ lạc lối giữa phố thị chật vật tìm cách từ bỏ cái thai với gã bạn trai ham mê đá gà Tùng (Hoàng Hà). Sau khi Tùng biến mất với số tiền cả hai dành dụm bấy lâu nay, Huyền được Linh (Thanh Duy) giúp đỡ và gặp gỡ Hoàng (Trần Bảo Sơn). Mọi chuyện càng phức tạp khi Huyền ngày càng say đắm Hoàng, trong khi người đàn ông này chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng cô.

Huyền (Nguyễn Thùy Anh) rơi vào lưới tình với Hoàng (Trần Bảo Sơn). Ảnh: VBLOCK Media
Huyền (Nguyễn Thùy Anh) rơi vào lưới tình với Hoàng (Trần Bảo Sơn). Ảnh: VBLOCK Media

Sau khi ra mắt tại LHP Venice, Đập cánh giữa không trung tiếp tục tham dự LHP Toronto lần thứ 39 ở hạng mục Discovery (Khám phá). Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng đánh dấu màn debut màn ảnh rộng của Thanh Duy, giúp nam ca sĩ đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015)

Chuyển thể từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã trở thành hiện tượng từ khi mới ra mắt. Bộ phim thực sự chạm đến cảm xúc người xem với màn tái hiện tuổi thơ hồn nhiên của hai anh em Tường (Trọng Khang) và Thiều (Thịnh Vinh), những đứa trẻ miền Trung nhà quê nghèo.

Cảnh sắc thiên nhiên nên thơ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ảnh: Galaxy Studio
Cảnh sắc thiên nhiên nên thơ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ảnh: Galaxy Studio

Bộ phim xuất sắc đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thiếu nhi thuộc khuôn khổ LHP Toronto 2016. Ở các lễ trao giải trong nước, đứa con tinh thần của Victor Vũ cũng chiếm trọn cảm tình từ giới chuyên môn khi nhận về 4 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Trong lòng đất (2024)

Trong lòng đất, hay còn được biết đến với tựa đề Việt và Nam, là bộ phim chính kịch của đạo diễn Trương Minh Quý khai thác đề tài cuộc sống người queer Việt trong giai đoạn chuyển giao thế kỉ mới. Chuyện phim xoay quanh hai thợ mỏ Việt (Bảo Định) và Nam (Phạm Thanh Hải) đành chôn giấu tình yêu đời mình nơi mỏ quặng tối tăm khi Nam quyết định thoát li quê hương để đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn.

Chuyện tình Trong lòng đất của Việt (Bảo Định) và Nam (Phạm Thanh Hải). Ảnh: IndieWire
Chuyện tình Trong lòng đất của Việt (Bảo Định) và Nam (Phạm Thanh Hải). Ảnh: IndieWire

Trước khi tham dự TIFF, Trong lòng đất đã vinh dự góp mặt tại hạng mục Un Certain Regard (Nhãn Quan Độc Đáo) trong khuôn khổ LHP Cannes. Song song với lối tự sự trần trụi, phản ánh hậu quả của chiến tranh tàn khốc, bộ phim còn gây ấn tượng với ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, chuyển động máy quay chậm rãi dõi theo nhân vật của Trương Minh Quý.

Mưa trên cánh bướm (2024)

Đồng hành cùng Trong lòng đất, Mưa trên cánh bướm của Dương Diệu Linh cũng góp mặt trong LHP Toronto năm 2024 vừa qua tại hạng mục Centrepiece - nơi vinh danh tác phẩm phim truyện của các đạo diễn kì cựu. Bộ phim đưa người xem vào tình cảnh tan vỡ của gia đình bà Tâm (Tú Oanh) sau khi bà phát hiện chồng mình ngoại tình. Không trách móc chồng, cũng không gây ồn ào, bà Tâm lẳng lặng tìm đến một thầy đồng và nương nhờ vào thế lực tâm linh hòng mong chồng hồi tâm chuyển ý.

Hai mẹ con bà Tâm (Tú Oanh) tìm cách xử lí vết dột trên trần nhà. Ảnh: CGV
Hai mẹ con bà Tâm (Tú Oanh) tìm cách xử lí vết dột trên trần nhà. Ảnh: CGV

Mưa trên cánh bướm là dự án mà Dương Diệu Linh đã ấp ủ suốt 5 năm, bắt đầu thành hình từ giữa năm 2019. Chia sẻ về quá trình làm phim, nữ đạo diễn bày tỏ cô muốn xây dựng hình tượng người phụ nữ phóng khoáng và hài hước thay vì chỉ có thể bất lực, u sầu khi đối mặt với những rắc rối trong gia đình.

Quán Kỳ Nam (2025)

Đánh dấu cú bắt tay thứ hai của đạo diễn Leon Lê và biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, Quán Kỳ Nam là cái tên mới nhất đại diện cho điện ảnh Việt có mặt ở hạng mục Special Presentations (trình chiếu đặc biệt, không tranh giải) tại LHP Quốc tế Toronto lần thứ 50. Trong phim, Đỗ Thị Hải Yến vào vai bà chủ quán ăn kiệm lời Kỳ Nam, còn Liên Bỉnh Phát thủ vai Khang - một dịch giả trên đà nổi tiếng đang chuyển ngữ cuốn sách Hoàng Tử Bé. Khang và Kỳ Nam, hai con người tưởng chừng khác biệt nhanh chóng tìm ra những đồng điệu trong tâm hồn.

Quán Kỳ Nam gây ấn tượng với bối cảnh Sài Gòn thập niên 80. Ảnh: TIFF
Quán Kỳ Nam gây ấn tượng với bối cảnh Sài Gòn thập niên 80. Ảnh: TIFF

Sau nhiều năm vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến đã trở lại đường đua điện ảnh với vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lí cao - một góa phụ im lặng lạc lõng giữa Sài Gòn thời hậu chiến khát khao được yêu thương. Phim còn có sự tham gia của tài năng trẻ Trần Thế Mạnh trong vai đứa con lai giao cơm cho quán Kỳ Nam, hứa hẹn tạo ra lứa diễn viên mới thực lực trên màn ảnh Việt. Quán Kỳ Nam sẽ ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2025 (TIFF) diễn ra từ ngày 4 đến 14/9.

Minh Châu

 Đạo diễn Dương Diệu Linh chia sẻ quá trình thực hiện tác phẩm làm nên “lịch sử” cho điện ảnh Việt

Đạo diễn Dương Diệu Linh chia sẻ quá trình thực hiện tác phẩm làm nên “lịch sử” cho điện ảnh Việt

Bộ phim " Mưa Trên Cánh Bướm" của đạo diễn Dương Diệu Linh đã và đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người yêu điện ảnh.