Tại Hà Nội, từ sáng sớm, nhiều học sinh đã khoác lên mình bộ đồng phục tinh tươm, tay cầm cờ hoa, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được dự lễ khai giảng “chưa từng có”. Điểm đặc biệt là năm nay, 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trong cùng một thời điểm, tạo nên không khí thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim học trò, thầy cô và phụ huynh.
Chị Trần Tú Quyên, phụ huynh có con theo học tại Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội), không giấu nổi xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một lễ khai giảng mà ở đó, từ Hà Nội đến miền núi hay hải đảo xa xôi, các con cùng cất cao tiếng hát Quốc ca. Tôi cảm thấy con mình được sống trong một không gian đoàn kết, gắn bó, ý nghĩa hơn rất nhiều so với những lễ khai giảng thông thường. Với phụ huynh chúng tôi, điều đó còn mang lại niềm tin rằng con em mình đang lớn lên trong một nền giáo dục coi trọng cả tri thức và giá trị tinh thần”.
Không chỉ phụ huynh, chính các em học sinh cũng cảm nhận được sự đặc biệt. Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 10, chia sẻ: “Em rất hồi hộp khi biết lễ khai giảng năm nay được kết nối trực tuyến trên toàn quốc. Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, em thấy như mình đang hòa chung nhịp thở với hàng triệu bạn học khắp mọi miền. Cảm giác đó khiến em thêm tự hào và có động lực hơn cho năm học mới”.
Bà Lưu Thị Lập, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, Đống Đa chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ khai giảng trên cương vị hiệu trưởng mới, cảm xúc trong tôi thật khó diễn tả. Khi tiếng trống trường vang lên, tôi bỗng thấy mình như sống lại những ký ức thời học trò, khi cũng háo hức trong bộ áo trắng tinh khôi, hồi hộp chờ đón một năm học mới.
Hôm nay, đứng trên lễ đài, nhìn xuống hàng nghìn ánh mắt học sinh lấp lánh niềm vui, tôi cảm nhận rõ rệt sự hồn nhiên, trong sáng và khát vọng vươn lên của các em. Đó là nguồn năng lượng lan tỏa khiến tôi thấy vững tin và tự hào hơn bao giờ hết về nghề nghiệp mình đã chọn.
Điều đặc biệt là lễ khai giảng năm nay mang dấu ấn chưa từng có, toàn bộ 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng hát Quốc ca trong một khoảnh khắc thiêng liêng. Tôi đã thấy nhiều thầy cô, phụ huynh rưng rưng, còn bản thân tôi cũng nghẹn ngào. Sự đồng điệu ấy khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của truyền thống giáo dục Việt Nam đã đi qua 80 năm hình thành và phát triển.
Với tôi, ngày khai giảng không chỉ mở ra một năm học mới mà còn là một ngày hội của niềm tin và hy vọng. Nó nhắc nhở mỗi thầy cô thêm yêu nghề, gắn bó bền bỉ với sự nghiệp trồng người, và thôi thúc các em học sinh bước vào hành trình học tập với khát vọng lớn lao. Tôi tin, những kỷ niệm trong buổi sáng hôm nay sẽ trở thành hành trang tinh thần theo các em suốt nhiều năm về sau”.
Trường Quang Trung là tập thể nhà giáo đoàn kết, tận tâm và học sinh chăm ngoan, nỗ lực. Trong nhiều năm qua, các em liên tục gặt hái thành tích, đỗ vào nhiều trường đại học tốp đầu, thậm chí có em trở thành thủ khoa. Những kết quả ấy vừa là niềm khích lệ, vừa là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu trong năm học mới.
Để chuẩn bị cho lễ khai giảng và kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục, chúng tôi nhận được sự đồng hành, ủng hộ rất lớn từ phụ huynh. Nhà trường đã tổ chức nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, các hoạt động giao lưu học hỏi, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện năng khiếu, tài năng học tập. Điều quan trọng là các em được thầy cô ghi nhận, động viên, qua đó nuôi dưỡng sự tự tin và tinh thần chủ động.
Năm học 2025 – 2026 đặc biệt hơn cả bởi lễ khai giảng thống nhất trên toàn quốc. Điều này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo cho học sinh cảm giác mình là một phần trong đại gia đình giáo dục Việt Nam. Tôi tin khoảnh khắc các em cùng hát Quốc ca với hàng triệu bạn bè ở 52.000 trường học trên cả nước sẽ trở thành ký ức không thể nào quên.
Bên cạnh không khí ngày hội, năm học mới cũng đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch toàn diện, từ việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên đến việc bồi dưỡng học sinh theo năng lực riêng. Các thầy cô đang tích cực ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng toàn diện để mỗi em không chỉ học tốt kiến thức mà còn biết cách ứng dụng trong đời sống.
Bé Nguyễn Thu Đan, 5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Tsubaki Ngoại Giao đoàn, hồn nhiên nói: “Hôm nay con được mặc váy đẹp, mang cờ đến trường để hát Quốc ca cùng các bạn. Con thích nhất là lúc cùng cô giáo thả bóng bay và vỗ tay theo nhạc. Con mong sang năm sẽ được học nhiều chữ hơn để đọc truyện cho bố mẹ nghe”.
Chia sẻ ngắn ngủi nhưng đầy háo hức của một em bé mầm non đã phản chiếu không khí lễ khai giảng đặc biệt năm nay, từ các em nhỏ mới làm quen lớp học đầu đời đến học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, tất cả đều cùng chung một nhịp hồi hộp, hân hoan trước thềm năm học mới.
Trong tiếng trống khai trường vang vọng, hàng triệu học sinh trên khắp Việt Nam bước vào năm học mới với niềm tin và kỳ vọng. Với dấu mốc 80 năm, ngành giáo dục không chỉ nhìn lại truyền thống vẻ vang, mà còn xác định rõ trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho tương lai nơi thế hệ trẻ là trung tâm của sự phát triển quốc gia.
Theo kế hoạch, chương trình khai giảng và kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục diễn ra từ 8h00 đến 9h30 sáng, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối đến toàn bộ cơ sở giáo dục cả nước. Trong thời khắc trang nghiêm ấy, học sinh từ thành phố đến nông thôn, từ vùng biển đảo đến biên giới đều cùng chào cờ, hát Quốc ca, sau đó lắng nghe thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo gửi gắm tới thế hệ tương lai.
Dưới đây là một số hình ảnh lễ khai giảng được phóng viên PNM ghi lại tại một số cơ sở giáo dục Hà Nội: