Chiều tối 19/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã tiếp nhận một trường hợp bị rắn hổ mang chúa cắn vào lúc 8h cùng ngày. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân vẫn còn giữ nguyên "hiện trạng" con rắn còn sống, quấn quanh khuỷu tay.
![]() |
Bệnh nhân tên là P.V.T. (38 tuổi; ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Trước đó vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, khi đang làm thuê trong vườn mãng cầu ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, khu vực giáp ranh núi Bà Đen), bất ngờ anh T. phát hiện con rắn này.
Anh T. đuổi theo để bắn sống rắn nhưng vừa bắt được thì bị con rắn quay lại cắn vào đùi. Anh T. đã nhanh tay chụp được đầu con rắn cầm trên tay, tự buộc ga-rô và chạy ra đường kêu cứu. Người dân đã nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Hiện sức khỏe của bệnh nhân khá tốt do trước đó đã tự buộc ga-rô. Chỉ riêng phần đùi, đoạn vết cắn còn bầm tím, sưng nhẹ. Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Con rắn cắn anh T. dài khoảng 3 mét, nặng gần 4,5kg.





















Bắt hơn 4 triệu khẩu trang y tế, găng tay không rõ nguồn gốc ở TP.HCM
Khi mỗi ô tô cần trang bị thêm một cái… bô
Những chiếc khẩu trang vải đắt nhất thế giới
Chuyên gia khuyến cáo khẩu trang thông hơi không phòng được COVID-19
COVID-19 sáng 19/8: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới, Ấn Độ có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua
Có dấu hiệu lợi ích nhóm tại Bệnh viện 1A?
Cùng chuyên mục
Bên trong “mê cung” dây chuyền hành lý 5 tầng tự động hiện đại nhất Việt Nam tại Phú Quốc
Khi Tiến sĩ, Họa sĩ và Doanh nhân mang sứ mệnh ươm mầm hệ sinh thái để phụng sự nghệ thuật và kết nối cộng đồng
Hành trình 30 năm đánh thức ‘nàng tiên ngủ quên’ bên vịnh Dung Quất
Mở rộng không gian liên kết, kiến tạo động lực phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Dung Quất trong kỷ nguyên số: Khát vọng xanh, thông minh hơn
Xã vùng cao đầu tiên ở Quảng Ngãi tặng bộ sách giáo khoa cho học sinh