Trong tiết trời thu dịu nhẹ, không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 21/10 trở nên lắng đọng và trang nghiêm khi hơn 300 nữ doanh nhân, Nữ trí thức Việt Nam cùng khoác lên mình tà áo dài cờ đỏ sao vàng, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là hình ảnh mở đầu đầy xúc động của chương trình “Mùa thu nhớ Bác – Khát vọng vươn xa”, một hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc do Hội đồng Nữ Doanh nhân Việt Nam – ASEAN và Chi hội Nữ Trí thức Khối Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Buổi Lễ Báo công dâng Bác không chỉ là dịp để tri ân công lao của Người mà còn là thời khắc để các thế hệ phụ nữ Việt Nam nhìn lại chặng đường nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những bước tiến của phụ nữ hôm nay đặc biệt trong giới doanh nhân và trí thức là minh chứng sống động cho tinh thần “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” mà Bác từng gửi gắm.
Tham dự chương trình có GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Áo và Canada, Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam; Bà Lê Thị Hoàng Cúc, Phó Tổng Thư ký Hội Nữ Trí thức Việt Nam; NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, Chi hội Trưởng Chi hội Nữ Trí thức Khối Văn hóa – Nghệ thuật, cùng nhiều đại biểu đến từ các lĩnh vực khác nhau.
Tại Quảng trường Ba Đình, trong không khí linh thiêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác về những thành tích tiêu biểu của tập thể nữ trí thức, doanh nhân trong năm qua, từ hoạt động sáng tạo nghệ thuật, nghiên cứu, khởi nghiệp, đến công tác thiện nguyện, phát triển cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Hình ảnh hàng trăm tà áo dài thướt tha rực rỡ sắc đỏ giữa nắng thu không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, mà còn là thông điệp về khát vọng vươn xa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trong không khí trang nghiêm của Lễ Báo công dâng Bác Hồ kính yêu, nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Chi hội Nữ Trí thức Khối Văn hóa – Nghệ thuật, đã có bài phát biểu xúc động.
Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”, NSND Lệ Ngọc khẳng định đó chính là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay. “Mỗi bước đi, mỗi thành tựu của chúng tôi đều mang trong mình tinh thần phụng sự Tổ quốc bằng trí tuệ, trái tim và tình yêu sâu nặng với quê hương,” bà nói.
Thời gian qua, Chi hội Nữ Trí thức Khối Văn hóa – Nghệ thuật đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, từ các chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật tại Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào… đến việc tổ chức ‘Trẩy hội trăng rằm’ sân chơi nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc dành cho thiếu nhi Việt Nam. Các hoạt động đều hướng tới quảng bá văn hóa Việt, kết nối trái tim bạn bè năm châu và lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.
Kết thúc bài phát biểu, NSND Lệ Ngọc xúc động dâng lời nguyện trước anh linh Bác: “Chúng con xin tiếp tục noi theo lời Người dạy, giữ vững ngọn lửa đam mê và trách nhiệm, để mỗi bước đi của Chi hội đều góp phần làm rạng rỡ non sông gấm vóc Việt Nam”.
Sau phần Lễ Báo công, các đại biểu đã tham quan Phủ Chủ tịch, Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ những địa điểm lưu giữ ký ức và tinh thần giản dị, vĩ đại của Người. Chuyến tham quan trở thành hành trình cảm xúc, nhắc nhớ mỗi người về trách nhiệm tiếp nối lý tưởng sống vì cộng đồng, vì Tổ quốc.
Buổi sáng cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, kết nối giữa nghệ thuật, văn hóa và tinh thần tri ân. Các tiết mục trình diễn thời trang, âm nhạc, múa và đọc thơ được dàn dựng công phu, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và nghị lực của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Nhiều nữ nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nhân đã trực tiếp tham gia biểu diễn, thể hiện thông điệp về sự đồng hành giữa sáng tạo nghệ thuật và cống hiến xã hội.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng vinh danh các gương mặt tiêu biểu của Hội Nữ Trí thức Khối Văn hóa – Nghệ thuật – những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng qua các dự án sáng tạo, các hoạt động xã hội thiết thực, hướng đến lan tỏa năng lượng tích cực trong đời sống. Họ là minh chứng cho thế hệ phụ nữ hiện đại dấn thân, bản lĩnh và nhân ái.
Đáng chú ý, tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố chuỗi dự án mới trong năm 2025, trong đó nổi bật là Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN Vàng Bạc Đá Quý và Cổ vật Việt Nam 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 30/12/2025 tại Cung Văn hóa – Thể thao Quần Ngựa, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo không gian giao lưu, trưng bày, giới thiệu tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, sáng tạo và hội nhập.
Chương trình “Mùa thu nhớ Bác – Khát vọng vươn xa” khép lại bằng hình ảnh những bó hoa tươi thắm được trao tay, những lời chúc chân thành dành cho nhau giữa các thế hệ phụ nữ từ nghệ sĩ, trí thức đến doanh nhân. Tất cả cùng chung một niềm tự hào: được là người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, vừa gìn giữ truyền thống, vừa sẵn sàng đổi mới, vươn tới những tầm cao mới.
Không chỉ là một buổi lễ tri ân, sự kiện còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh tiếp nối những giá trị mà Bác Hồ từng gửi gắm sống có lý tưởng, có trách nhiệm và không ngừng sáng tạo để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong gam màu ấm áp của mùa thu Hà Nội, tinh thần ấy lan tỏa như một mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn xa của phụ nữ Việt hôm nay và mai sau.