NSƯT Kim Phương: ‘Tôi chọn nghề chứ không chọn vai – miễn được sống với sân khấu là đủ’

Hơn 60 năm làm nghề, NSƯT Kim Phương chưa từng rời ánh đèn sân khấu. Trở lại trong Lật Mặt 8, bà vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ và yêu nghề lặng thầm.

Bà ngoại trong Lật mặt 8 -một vai diễn rất đời

NSƯT Kim Phương đã trở thành biểu tượng của những vai diễn giàu cảm xúc trên sân khấu lẫn màn ảnh. Gần đây, khán giả bất ngờ khi thấy bà trở lại trong Lật Mặt 8: Vòng tay Nắng của đạo diễn Lý Hải – một dự án phim hành động, trẻ trung, kịch tính. Nhưng với nghệ sĩ Kim Phương, đó không phải là cuộc trở lại. Bà chưa từng rời xa ánh đèn sân khấu, chỉ là lặng lẽ bước đi – bền bỉ, tử tế và đầy yêu thương.

Trong Lật Mặt 8, NSƯT Kim Phương vào vai một người bà – nhân vật tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là linh hồn của câu chuyện gia đình. Khác hẳn những vai bà mẹ quyền lực, cay nghiệt mà khán giả quen thuộc, nhân vật lần này mang đến sự gần gũi, chân thực và chất đời nhiều hơn.

“Bà ngoại trong phim không hào nhoáng, không giàu sang. Bà mất chồng sớm, một mình nuôi con gái tật nguyền, rồi sống tiếp để chăm cháu. Bà không có lý tưởng cao siêu gì, chỉ đơn giản là yêu con, thương cháu, sống vì người thân. Tôi thích cái vai này vì trong đó có bóng dáng của biết bao người phụ nữ Việt Nam – và có cả một phần của chính tôi.” NSƯT Kim Phương chia sẻ.

NSƯT Kim Phương trong vai diễn
NSƯT Kim Phương trong vai diễn "Bà ngoại" phim Lật mặt 8 

3 lý do khiến Kim Phương gật đầu với Lật Mặt 8. “Thứ nhất là vì đạo diễn Lý Hải – một người làm nghề rất đàng hoàng, có tâm, có uy tín. Thứ hai là tôi được mời đích danh cho vai bà ngoại, không phải một kiểu ‘điền vào chỗ trống’. Và thứ ba – là tôi yêu nhân vật này. Bà ấy khiến tôi rung động.”

Sự rung động đó không phải vì vai diễn lớn hay nhỏ, mà vì nó có chiều sâu. Theo chia sẻ, nghệ sĩ Kim Phương đã đóng rất nhiều loại vai – hiền có, ác có, hài có. Nhưng đây là một vai ‘người thật, việc thật’. Bà ngoại trong phim không phải mẫu phụ nữ hoàn hảo. Bà vẫn sai khi bao che cho cháu, vẫn lúng túng khi đối diện với những khác biệt giữa các thế hệ. Nhưng chính sự vụng về đó lại khiến bà trở nên đáng yêu và đáng nhớ.”

“Nghề chọn tôi, chứ tôi không chọn vai”

Không phải ai cũng biết NSƯT Kim Phương từng là đào chính của sân khấu cải lương, là người đẹp, tài năng và được săn đón. Nhưng bà đã chủ động rẽ hướng từ rất sớm. “Lúc 28 tuổi, tôi đang ở đỉnh cao, nhưng tôi nhận ra rằng nếu cứ chờ vai chính thì sẽ không sống lâu với nghề được. Vậy là tôi tự chuyển sang những vai mẹ, vai phụ. Tôi làm điều đó không phải vì bất đắc dĩ – mà vì tôi muốn tồn tại với nghề. Từ đó tôi đóng đủ loại: mẹ hiền, mẹ dữ, bà hài, bà quyền lực… Cái gì tôi cũng từng thử qua, cũng từng sống qua.”. NSƯT Kim Phương bộc bạch.

Có lẽ, chính sự chủ động ấy đã giúp Kim Phương giữ được ngọn lửa nghề bền lâu hơn rất nhiều đồng nghiệp cùng thời.

Với NSƯT Kim Phương, ánh sáng sân khấu là thứ không thể thiếu – nhưng hào quang không đồng nghĩa với xa hoa.

“Hào quang với tôi là khi khán giả nhớ tên mình, gọi mình bằng đúng vai. Là khi con cháu khỏe mạnh, gia đình yên ấm. Chứ không phải là nhà lầu, xe hơi. Có lúc trong đời, tôi đi diễn 7–9 tháng mới được về nhà một lần. Con chưa thôi nôi, đến lúc về là đã biết đi rồi. Nhưng đó là cuộc sống của một người theo nghề, tôi không than, vì tôi yêu nó.”

NSƯT Kim Phương chia sẻ về câu chuyện nghề
NSƯT Kim Phương chia sẻ về câu chuyện nghề

“Tuổi già không tránh khỏi, nhưng đam mê thì còn mãi”

Dù đã bước sang tuổi 74, lịch làm việc của NSƯT Kim Phương vẫn dày đặc. Sau Lật Mặt 8, bà đã ký hợp đồng với Cuộc Chiến Hoa Hồng của VieON, đồng thời tiếp tục tham gia nhiều chương trình ghi hình.

“Lúc còn trẻ, trời mưa, trời gió, tôi vẫn đi diễn như thường. Giờ thì khác rồi – sức khỏe không như xưa. Nhưng lạ lắm, cứ bước vào vai là tôi như quên hết. An nhàn đối với tôi là được làm nghề.”

Ở NSƯT Kim Phương, người ta thấy được hình ảnh của một nghệ sĩ không cần ồn ào để được nhớ đến. Bà lặng lẽ làm nghề, nhưng vai nào cũng đủ sức để khán giả không thể quên. Với bà, diễn xuất không chỉ là công việc – mà là máu thịt, là hơi thở, là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

NSƯT Kim Phương vẫn lặng lẽ hoạt động nghệ thuật ở tuổi 74
NSƯT Kim Phương vẫn lặng lẽ hoạt động nghệ thuật ở tuổi 74

Nhắc đến lớp nghệ sĩ mới, nghệ sĩ Kim Phương cũng không giấu niềm tin và hy vọng. “Các bạn trẻ bây giờ thông minh, nhanh nhẹn, có điều kiện học nghề tốt hơn xưa rất nhiều. Xã hội đã đặt sẵn những nấc thang cơ bản rồi. Vấn đề là mỗi bạn trẻ phải tự sơn phết, tự làm cho nó đẹp lên, điều này không ai làm thay được.”

Hồng thu

'Lật Mặt 8' chưa bấm máy đã bùng nổ với hơn 5,000 lượt thí sinh tham gia casting, gấp đôi so với Lật Mặt 7

"Lật Mặt 8" chưa bấm máy đã bùng nổ với hơn 5,000 lượt thí sinh tham gia casting, gấp đôi so với Lật Mặt 7

Thu hút hơn 5,000 lượt casting online và offline "Lật Mặt 8" trở thành phần phim có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của franchise “Lật Mặt”.