Sáng 19/10 tại Hà Nội, nhà thiết kế Hoàng Ly người đã dành trọn ba thập kỷ theo đuổi nghề may áo dài tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm làm nghề. Với chị, áo dài không chỉ là trang phục mà là biểu tượng văn hóa, là “linh hồn” của người Việt.
Ba mươi năm trước, khi nghề may vẫn còn được xem là công việc ít được chú ý, Hoàng Ly cô gái trẻ yêu cái đẹp và say mê tà áo dài đã lựa chọn gắn bó với nghề. “Làm nghề đã khó, giữ nghề còn khó hơn,” chị từng chia sẻ. Có thời điểm, áo dài bị xem là lỗi thời, khách hàng chuộng thời trang phương Tây, nhưng thay vì từ bỏ, Hoàng Ly chọn cách học hỏi, tìm tòi để thổi sức sống mới vào trang phục truyền thống.
Những năm tháng kiên trì ấy giúp chị tạo nên hàng trăm bộ sưu tập áo dài, mỗi bộ sưu tập là một lát cắt văn hóa và một câu chuyện riêng. Trong số đó, Ninh Bình quê Mẹ, Tinh Hoa Việt, Tre xanh - Dấu ấn vẻ đẹp Việt, hay Dấu Ấn Thời Gian là những dấu mốc quan trọng. Đặc biệt, bộ sưu tập Dấu Ấn Thời Gian được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với 468 hoa văn họa tiết cổ – kết quả của nhiều năm sưu tầm và nghiên cứu. “Khi nhận chứng nhận Guinness, tôi bật khóc. Đó là niềm vui của cả một hành trình bền bỉ,” chị xúc động nhớ lại.
Không chỉ sáng tạo trong thiết kế, Hoàng Ly còn tích cực lan tỏa giá trị văn hóa áo dài thông qua vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam. Đây là nơi kết nối những người cùng đam mê, cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn và quảng bá di sản này. Dưới sự điều hành của chị, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Lễ hội Áo dài, Lễ hội Du lịch hay Festival Thu Hà Nội.
Đặc biệt, năm 2024 nhân kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô câu lạc bộ đã gây ấn tượng mạnh với màn xếp hình Cột cờ Hà Nội và Cánh chim Hòa bình, quy tụ 700 phụ nữ trong tà áo dài, được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. “Tôi mong có một không gian để những người yêu áo dài được chia sẻ, sáng tạo và cùng đưa hình ảnh áo dài Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế,” chị nói.
Đầu năm nay, Hoàng Ly tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân với bộ sưu tập “Quốc hoa ngân vang thế giới” dự án được xem là đỉnh cao trong hành trình nghệ thuật của chị. Bộ sưu tập gồm 41 mẫu áo dài đại diện cho 41 quốc gia thuộc năm châu, lấy cảm hứng từ quốc hoa và quốc kỳ của mỗi nước. Mỗi thiết kế được chế tác từ lụa cao cấp, kết hợp công nghệ in 4D hiện đại, kỹ thuật thêu tay, vẽ thủ công và đính kết pha lê, kim sa do các nghệ nhân làng nghề Thường Tín thực hiện.
Điểm nhấn của bộ sưu tập là sự hòa quyện tinh tế giữa di sản áo dài Việt và sắc hương của muôn loài hoa trên thế giới từ hoa hồng Anh biểu trưng cho tình yêu, hoa sen Việt thanh khiết, hoa anh đào Nhật mong manh mà bền bỉ, đến hoa protea Nam Phi mạnh mẽ. Trên sân khấu, các thiết kế được trình diễn cùng bản mashup Xin chào Việt Nam và Khát vọng hòa bình, gửi đi thông điệp nhân văn về hòa bình, hữu nghị và gắn kết toàn cầu.
“Quốc hoa ngân vang thế giới không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà là hành trình văn hóa,” Hoàng Ly chia sẻ. “Tôi muốn áo dài trở thành sứ giả kết nối Việt Nam với thế giới, và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối hành trình này”.
Ba mươi năm, một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ. Từ những đường kim đầu tiên đến bộ sưu tập mang tầm quốc tế, Hoàng Ly đã chứng minh rằng khi nghệ thuật xuất phát từ tình yêu và lòng tự hào dân tộc, nó có thể vượt qua thời gian để tà áo dài Việt tiếp tục hiện diện, tung bay ngân vang cùng thế giới.