Nữ Trí thức Khánh Hòa và “Trung Thu yêu thương 2025” tại Cơ sở Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai

Chương trình vui Trung Thu của nhóm nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa với cô trò cở Cơ sở Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai đã thật sự chạm đến trái tim của mọi người tham dự.

Trong hành trình trao, nhận yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, vừa qua Chi hội Nữ Trí thức tỉnh Khánh Hòa kết hợp với Ban Nữ công Trường Đại học Nha Trang đã có buổi giao lưu “Trung Thu yêu thương 2025” cùng 60 trẻ khuyết tật tại Cơ sảo Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai ở thôn Phước Đồng, Nam Nha Trang, Khánh Hòa. 

Đoàn Nữ Trí thức tỉnh Khánh Hòa trước giờ xuất phát
Đoàn Nữ Trí thức tỉnh Khánh Hòa trước giờ xuất phát
Các cô hạnh trúc trao, nhận yêu thương cùng các con Sao Mai
Các cô hạnh trúc trao, nhận yêu thương cùng các con Sao Mai

Trong chương trình vui Trung Thu cùng các con trẻ khuyết tật, Ban Nữ Công Trường Đại học Nha Trang đã trao tặng các con 60 phần quà (bánh, kẹo, sữa…) và 19 triệu đồng tiền mặt. Trong đó có 12 triệu Công Ban Nữ công quyên góp trước và 7 triệu đồng của 2 hội viên phát tâm góp thêm tại chương trình. 

NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội Trưởng Nữ Trí thức Khánh Hòa trao tặng quà (tiền mặt) cho Soeur Kim Vân, Hiệu trưởng Sao Mai
NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội Trưởng Nữ Trí thức Khánh Hòa trao tặng quà (tiền mặt) cho Soeur Kim Vân, Hiệu trưởng Sao Mai
Đoàn Nữ Trsi thức sinh hoạt vui chơi cùng các con tại trường Sao Mai
Đoàn Nữ Trsi thức sinh hoạt vui chơi cùng các con tại trường Sao Mai

Đồng thời, sau 2 tuần phát động, Chi hội Nữ Trí thức tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiếp nhận 8,6 triệu đồng tiền mặt và 60 phần quà là sản phẩm rong biển ăn liền được sản xuất tại cơ sở của hội viên, TS.Lê Thị Tưởng góp tặng. Tổng số tiền đoàn trao tặng Cơ sở Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai trong chương trình “Trung Thu yêu thương 2025” là 27,6 triệu đồng. 

NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội Trưởng Nữ Trí thức Khánh Hòa với lời từ trái tin yêu thương
NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội Trưởng Nữ Trí thức Khánh Hòa với lời từ trái tin yêu thương

NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội Trưởng Nữ Trí thức Khánh Hòa xúc động phát biểu: “Chúng tôi rất xúc động khi đến thăm và chung vui Trung Thu cùng cô, trò Cơ sở Chăm sóc & Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai. Các con thật đáng yêu và các cô giáo là những nữ tu của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang Nha Trang thật đáng trân trọng về tấm lòng hy sinh cao cả của một người phụ nữ. Là một người từng làm quản lý, gắn bó nhiều năm với công tác giáo dục, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hiệu quả hoạt động tại cơ sở này. Nó không chỉ là sự tận tụy, hy sinh, vượt khó của các cô như một người mẹ, mà nó còn  là kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp, chuyên biệt, là tình yêu thương trẻ vô bờ bến của người đầu tàu, của các cô giáo trực tiếp dành cho tất cả học sinh khuyết tật nơi đây. Bên cạnh đó, các lớp học đều khang trang, sạch sẽ và mát mẻ, … Tất cả đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ khuyết tật. Chúng tôi rất trân trọng và sẽ tiếp tục đồng hành, san sẻ cùng cô, trò Sao Mai…” 

Các con vui mừng đón quà Trung Thu của các cô đoàn Nữ Trí thức Khánh Hòa
Các con vui mừng đón quà Trung Thu của các cô đoàn Nữ Trí thức Khánh Hòa
TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa trao đổi cùng Soeur Nhật Quỳ, Phụ trách trường
TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa trao đổi cùng Soeur Nhật Quỳ, Phụ trách trường
Các con vui đón quà, các cô cùng vui như Tết Trung Thu
Các con vui đón quà, các cô cùng vui như Tết Trung Thu

Có thể nói, buổi vui chơi “Trung Thu yêu thương 2025” của nhóm nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa với cô trò cở Cơ sở Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai đã thật sự chạm đến trái tim của mọi người tham dự. TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa, Trưởng Ban Nữ công Trường Đại học Nha Trang bộc bạch trong cảm xúc thương yêu không giấu được nước mắt: “Trung Thu năm nay, đặc biệt ý nghĩa khi Ban Nữ công, Công đoàn Trường Đại học Nha Trang cùng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa đến thăm và vui chơi cùng các con Cơ sở Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai. Mặc dù, niềm vui, sự đón nhận của các con không giống như những trẻ em bình thường khác, nhưng chúng tôi đều cảm nhận các con cần nhiều lắm lắm tình thương yêu và thấu hiểu để được bù đắp, được vỗ về… Đồng thời, hình ảnh và đức hy sinh của quý nữ tu phụng sự nơi đây cũng đã cho chúng tôi lòng trân trọng, cảm kích với mọi giá hiện tại và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, nổ lực cho công việc, cuộc sống mình tốt hơn nữa và tiếp tục làm nhiều hơn để trao-nhận yêu thương đến cộng đồng… ”  

TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa, Trưởng Ban Nữ công Trường Đại học Nha Trang bộc bạch
TS.Trần Thị Mỹ Hạnh, Chi hội phó Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa, Trưởng Ban Nữ công Trường Đại học Nha Trang bộc bạch
Đoàn Nữ Trí thức Khánh Hòa với những kỷ niệm đáng yêu cùng cô, trò Sao Mai
Đoàn Nữ Trí thức Khánh Hòa với những kỷ niệm đáng yêu cùng cô, trò Sao Mai
Ngày thật vui của Chi hội Nữ Trí thức tỉnh Khánh HÒa và các con Sao Mai
Ngày thật vui của Chi hội Nữ Trí thức tỉnh Khánh HÒa và các con Sao Mai
Cô Thanh Hiền xúc động cùng gia đình phát tâm tặng thêm 6 triệu đồng tại hội Trung Thu yêu thương
Cô Thanh Hiền xúc động cùng gia đình phát tâm tặng thêm 6 triệu đồng tại hội Trung Thu yêu thương

Từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, đến nhiều điểm Mái Ấm, các Trung tâm Bảo trợ, các điểm trường vùng sâu, vùng xa, cô giáo Thanh Hiền, trường Đại học Nha Trang chia sẻ: “Đến đây, em rất cảm động, muốn dành thật nhiều yêu thương, vỗ về dành cho các con! Dù rất khó khăn do khiếm khuyết trí não và thể chất, nhưng tâm hồn các con rất trong trẻo và khát vọng được yêu thương, tràn đầy cảm xúc qua những hoạt động múa hát, kể chuyện, làm thơ,... Em thật khâm phục sự hy sinh thầm lặng cống hiến của các cô tại đây! Đồng thời, biết ơn các cô, các mạnh thường quân đã bền bỉ vượt qua bao khó khăn để xây dựng được Sao Mai khang trang, sạch đẹp, nề nếp, kỷ luật và yêu thương như hôm nay. Thời gian chỉ một buổi, nhưng em có thêm động lực để vượt qua những điều bất như ý trong cuộc sống và cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc vì mình có đầy đủ sức khoẻ, công việc, một gia đình hạnh phúc,... Em cũng được đón nhận nhiều năng lượng tích cực từ các chị Chi hội Nữ Trí thức tỉnh Khánh Hòa. Em tin Chi hội ngày càng có nhiều hoạt động tràn đầu năng lượng tích cực, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội…”  

Hội viên phát tâm tặng thêm tại buổi giao lưu
Hội viên phát tâm tặng thêm tại buổi giao lưu
Tất cả thành viên đoàn như được nhỏ lại cùng các con...
Tất cả thành viên đoàn như được nhỏ lại cùng các con...
Ngày hội của trao, nhận yêu thương
Ngày hội của trao, nhận yêu thương
Đoàn lưu kỷ niệm cùng các cô Sao Mai
Đoàn lưu kỷ niệm cùng các cô Sao Mai

 Bạn Nguyễn Ngọc Hoàng Vân, Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang bày tỏ: “Em thật hạnh phúc được tham gia chương trình này. Em rất thương và khâm phục khi nhìn thấy các em nhỏ khuyết tật ở đây với những khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng sự nỗ lực của các em nhỏ khi cùng nhau múa hát, đọc thơ, học tập để vượt trên nghịch cảnh bất khả kháng của chính mình... Chỉ trong vài giờ đồng hồ mà em cảm thấy rất vui và thương các em vô cùng! Em cũng rất nể phục các cô giáo đã chăm sóc và dạy dỗ các em bằng tất cả tình yêu thương, sự kiên nhẫn lớn lao để các em có thể học tập những kỹ năng sinh hoạt, học chữ, học tính toán từ những sinh hoạt tự chủ tối thiểu nhất…Và phút chia tay em lưu luyến, bùi ngùi với những cái ôm và những cái nắm tay hồn nhiên, ngây ngô của các em. Em mong sớm được quay lại thăm và mang đến niềm vui nho nhỏ về mặt vật chất lẫn tinh thần cho các em...”  

Em Mỹ Tú, đại diện học sinh Sao Mai bày tỏ lòng biết ơn và đọc thơ tặng các cô Đoàn Nữ Trí thức Khánh Hòa
Em Mỹ Tú, đại diện học sinh Sao Mai bày tỏ lòng biết ơn và đọc thơ tặng các cô Đoàn Nữ Trí thức Khánh Hòa

 Ở một góc nhìn khách quan khác của xã hội, các con trẻ khuyết tật của Cơ sở Chăm sóc- Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao là gánh nặng của xã hội. Song, với tình yêu thương, đức hy sinh vô bờ bến của các cô giáo là các nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang Nha Trang các con là những thiên thần bé nhỏ cần được bảo bộc và chở che. Và trong cuộc vui Trung Thu cùng gần 20 nữ trí thức Khánh Hòa, các con trẻ khuyết tật và Cơ sở Sao Mai có thêm nhiều hơn những cơ hội đón nhận và lan tỏa yêu thương; Để có thể hoà nhập cộng đồng và mang đến nhiều giá trị tích cực cho xã hội và để mọi người biết yêu thương, trân trọng hơn cuộc sống của mình…

Quỳnh Mỹ

Khánh Hòa hướng đến chiến lược phát triển bền vững và thực hành an dân.

Khánh Hòa hướng đến chiến lược phát triển bền vững và thực hành an dân.

Sáng 19/9/2025, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030) tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh, với gần 50 nhà báo tham dự.