Oshi no Ko - Siêu phẩm chuyển thể anime thần tượng “triệu view” đổ bộ rạp Việt

Oshi no Ko: The Final Act là dự án live-action được chuyển thể từ manga đình đám, ăn khách bậc nhất nhiều năm trở lại đây của Aka Akasaka.

Bộ phim nhanh chóng được công chiếu tại 51 quốc gia, và Việt Nam chính thức trở thành “bến đỗ” kế tiếp. Vậy bộ phim này có những gì thú vị để trở thành siêu phẩm đặc sắc trong tháng 4 này?

Dàn nhân vật trẻ đẹp, hát hay nhảy xịn

Oshi no Ko - Siêu phẩm chuyển thể anime thần tượng “triệu view” đổ bộ rạp Việt

Giống như bản anime đình đám, Oshi no Ko: The Final Act ghi điểm ở dàn nhân vật được xây dựng sắc nét, mỗi người mang một câu chuyện riêng, góp phần làm nên sức hấp dẫn của bộ phim. “Trái tim” của bộ phim nằm ở Ai Hoshino (Asuka Saito thủ vai), nữ thần tượng nổi tiếng của nhóm B-Komachi. Ai là biểu tượng của sự hoàn hảo nhưng ẩn sau nụ cười rạng rỡ là những bí mật đau lòng. Sau đó, Ai đã bị sát hại, và bí ẩn cái chết của mẹ đã trở thành mục đích chính của 2 đứa con sau này.

Hai đứa con của Ai bao gồm Aqua (hay Aquamarine Hoshino, Kaito Sakurai đóng) và Ruby (Nagisa Saito đóng). Aqua là cậu con trai mang trong mình nỗi đau mất mẹ và khát khao tìm ra sự thật. Bản thân anh chính là do Goro, vị bác sĩ đỡ đẻ cho Ai năm xưa tái sinh thành. Còn với Ruby, cô bé là em gái song sinh của Aqua, quyết tâm nối tiếp sự nghiệp thần tượng của mẹ. Ruby đáng yêu, nhiệt huyết, nhưng cũng giấu sâu bên trong nỗi đau và khuyết thiếu tình thương mẫu tử, song quyết tìm ra sự thật.

Oshi no Ko - Siêu phẩm chuyển thể anime thần tượng “triệu view” đổ bộ rạp Việt

Ngoài 3 mẹ con nhân vật chính, người xem Oshi no Ko: The Final Act cần nắm thêm lai lịch của Kana Arima (Nanoka Hara đóng). Kana từng là một sao nhí nổi danh, khi trưởng thành thì theo đuổi diễn xuất và là bạn thân của cặp anh em sinh đôi. Kana cũng là một “mảnh ghép” quan trọng trong câu chuyện, nhưng bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Akane Kurokawa (Mizuki Kayashima đóng). Akane mang tình yêu mãnh liệt dành cho Aqua và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ anh, từ đó tạo nên cục diện câu chuyện thêm phần phức tạp.

Diễn xuất bùng nổ

Khi ra mắt quê nhà Nhật Bản, Oshi no Ko: Màn Trình Diễn Cuối Cùng được giới phê bình và fan đánh giá cao, chiều hướng tích cực vượt xa cả phiên bản manga gốc và anime.  Nhờ khả năng chuyển thể xuất sắc, phim khắc phục được những tranh cãi xung quanh những tình tiết nút thắt và cái kết gốc. So với phiên bản anime, siêu phẩm đến từ đạo diễn Smith xử lý gọn gàng hơn về mặt nhịp độ, đặc biệt trong việc cô đọng các tình tiết phức tạp của hồi cuối. Nếu manga từng bị chỉ trích vì kết thúc “quá vội” và thiếu thỏa mãn, Oshi no Ko: Màn Trình Diễn Cuối Cùng đã khéo léo điều chỉnh để mang lại một nốt cuối trọn vẹn hơn, nhấn mạnh vào hành trình cảm xúc của Aqua và Ruby thay vì chỉ tập trung vào yếu tố trả thù.

Oshi no Ko - Siêu phẩm chuyển thể anime thần tượng “triệu view” đổ bộ rạp Việt

Truyền thông xứ phù tang còn dành lời khen cho khía cạnh diễn xuất. Asuka Saito và Nagisa Saito được khen ngợi vì sự hòa quyện hoàn hảo trong vai mẹ con Ai và Ruby, trong khi Kaito Sakurai mang đến một Aqua chân thực đến mức khiến người xem cảm nhận được từng nỗi đau anh gánh chịu. Các cảnh quay và thiết kế mỹ thuật được chăm chút kỹ lưỡng, từ đó tái hiện thành công và rực rỡ ánh đèn sân khấu rực rỡ của B-Komachi, tạo nên một trải nghiệm nghe nhìn mãn nhãn. Âm nhạc cũng là một điểm sáng, với ca khúc chủ đề “Shining Song” vừa ngọt ngào vừa day dứt, nâng tầm cảm xúc cho khán giả.

Oshi no Ko - Siêu phẩm chuyển thể anime thần tượng “triệu view” đổ bộ rạp Việt

Oshi no Ko: Màn Trình Diễn Cuối Cùng không chịu thua trước sự giới hạn của thời lượng, mặt khác tập trung vào cốt truyện và cảm xúc nhân vật, cũng như mang đến một góc nhìn mới hợp lý để làm thỏa lòng fan lâu năm lẫn người xem đại chúng.

Thành tích đáng tự hào của The Final Act

Ngoài đánh giá chuyên môn, Oshi no Ko: Màn Trình Diễn Cuối Cùng còn có thành tích số liệu ấn tượng. Trước khi chiếu rạp The Final Act, Oshi no Ko có bản phim dài 8 tập, từ đó lập kỷ lục series gốc Nhật Bản có lượt xem cao nhất trong 30 ngày tại thị trường nội địa. Khi chiếu rạp, phim thu về hơn 403 triệu yên toàn cầu, là một trong những phim Nhật ấn tượng và ăn khách nhất dịp cuối năm 2024.

Với dàn nhân vật được khắc họa sống động, diễn xuất tuyệt vời và những điều chỉnh thông minh so với bản gốc, Oshi no Ko: Màn Trình Diễn Cuối Cùng đã vượt qua mọi kỳ vọng, mang đến một trải nghiệm vừa cảm xúc vừa mãn nhãn cho khán giả quê nhà. Giờ đây, phim chính thức “cập bến” thị trường Việt Nam, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mãn nhãn, mãn thính và đầy bất ngờ vào tháng 4 này.

OSHI NO KO: THE FINAL ACT – Tựa Việt: OSHI NO KO: MÀN TRÌNH DIỄN CUỐI CÙNG – Khởi chiếu tại rạp vào ngày 18.04.2025.

P.V

Attack On Titan: The Last Attack- huyền thoại Anime lần đầu ra mắt trên màn ảnh rộng

Attack On Titan: The Last Attack- huyền thoại Anime lần đầu ra mắt trên màn ảnh rộng

Siêu phẩm anime đình đám Attack On Titan: The Last Attack (tựa Việt: Đại Chiến Người Khổng Lồ: Lần Tấn Công Cuối Cùng) đã chính thức ra mắt phiên bản chiếu rạp.