Sau khi UBND quận 1 chỉ đạo tạm ngưng tất cả các hoạt động, dịch vụ như rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường và các nhà hàng, khách sạn,... cách đây 3 ngày trước (15/3), để chủ động phòng chống dịch COVID-19, hầu hết các khu phố "ăn, chơi" ở Sài Gòn đều đóng cửa, đìu hiu.
Hiện tại, phố Tây Bùi Viện đã không nhộp nhịp, đông đúc như trước kia mà thay vào đó là hình ảnh vài người dân đi bộ trên vỉa hè, hay một con đường trống trơn chỉ có mỗi xe máy lưu thông qua lại. Mặc dù từ lâu, con đường này là nơi tập trung nhiều quán bar, beerclub, massage... hoạt động náo nhiệt về đêm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù phố Tây Bùi Viện tạm ngưng hoạt động cách đây 3 ngày, nhưng nhiều khách Tây chưa cập nhật thông tin nên vẫn lui tới rồi sau đó đều buồn bã ra về. Đa phần họ đều tỏ ra tiếc nuối khi khu phố náo nhiệt nhất Sài Gòn giờ đã đóng cửa do dịch COVID-19.
“Mình đã lên Sài Gòn lập nghiệp được hai năm. Ban ngày, mình chạy xe ôm công nghệ, tối thì làm phục vụ trong một quán bar. Dịch đến, việc chạy xe ôm của mình không còn thu được bao nhiêu. Giờ quán bar đóng cửa, coi như mình thất nghiệp, bước vào giai đoạn khó khăn rồi đây”, anh Trần Tuấn Anh than thở.
Bạn Nguyễn Anh Vũ (20 tuổi) sinh viên trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật chia sẻ: "Mặc dù, trường chưa có thông báo đi học lại, nhưng sau dịp Tết, mình vẫn tranh thủ lên Sài Gòn sớm để phục vụ tại một nhà hàng ở đây, nay quán đóng cửa, chẳng biết làm gì mà ở đây lại tốn tiền chi tiêu, nên giờ chỉ còn cách bắt xe về quê, chờ hết dịch lên lại để đi học và làm thêm."
Theo quyết định của UBND TP.HCM, 180 vũ trường, bar, beer club; gần 500 quán karaoke; massage, rạp chiếu phim, game online trên toàn địa bàn phải đóng cửa từ 18h ngày 15/3.
Dữ liệu đang được cập nhật.