Ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” lưu giữ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng

Hoàng Toàn

Hôm qua (21/3), đông đảo nghệ sĩ cùng gia đình cố nhạc sĩ Hồng Đăng đã có mặt trong buổi ra mắt sách “Chân trời gọi nắng”.
Nhạc sĩ Hồng Đăng
Nhạc sĩ Hồng Đăng

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng tổ chức ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” nhân kỷ niệm một năm ngày nhạc sĩ Hồng Đăng ra đi. Cuốn sách do bà Lê Anh Thúy, người vợ tận tụy của nhạc sĩ Hồng Đăng tập hợp bản thảo từ kho di cảo của chồng và nguồn tư liệu của bè bạn.

Tập sách
Tập sách "Chân trời gọi nắng" phát hành nhân kỷ niệm tròn 1 năm ngày mất của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Buổi ra mắt thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ, gia đình, bạn bè, người thân trong sự xúc động, niềm tiếc nhớ về người nhạc sĩ tài hoa. Không vô cớ khi cuốn sách được ra mắt tại địa điểm trên đường Nguyễn Du, nơi gắn liền với hương thơm của hoa sữa Hà Nội. 

Ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” lưu giữ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng

Cuốn sách “Chân trời gọi nắng” được chia làm 3 phần: Phần I - Hồng Đăng sống và viết. Phần II – Câu chuyện tử vi. Phần III – Hồng Đăng trong lòng người.

Bao gồm những bài viết của nhạc sĩ về gia đình ông, về cái Tết đầu tiên của ông ở Hà Nội, về đồng nghiệp, hoạt động âm nhạc Việt Nam và những tác phẩm ca khúc nổi bật của ông.

Đặc biệt, phần “Hồng Đăng trong lòng người” tập hợp rất nhiều bài viết của giới văn nghệ sĩ, nhà báo viết về nhạc sĩ Hồng Đăng đầy yêu mến và cảm phục.

Cuốn sách “Chân trời gọi nắng” được chia làm 3 phần: Phần I - Hồng Đăng sống và viết. Phần II – Câu chuyện tử vi. Phần III – Hồng Đăng trong lòng người.
Cuốn sách “Chân trời gọi nắng” được chia làm 3 phần: Phần I - Hồng Đăng sống và viết. Phần II – Câu chuyện tử vi. Phần III – Hồng Đăng trong lòng người.

“Chân trời gọi nắng” được lấy từ ca từ trong tác phẩm “Biển hát chiều nay” nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu”.

Nhạc sĩ Hồng Đăng có tên đầy đủ Phan Đăng Hồng, sinh năm 1936 tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Là cháu của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, nên nhạc sĩ Hồng Đăng đi theo kháng chiến từ năm 14 tuổi. Năm 1956, nhạc sĩ Hồng Đăng theo học khóa đào tạo sáng tác đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam, cùng lớp với các nhạc sĩ Hoàng Việt, Huy Thục, Vĩnh Cát...

Trong gia tài sáng tác gần 700 ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng, có không ít bài hát được viết làm ca khúc chính cho các bộ phim, nhưng rồi lại có đời sống độc lập. Ví dụ, ca khúc “Hoa sữa” viết cho bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ”, ca khúc “Lênh đênh” viết cho bộ phim “Đời hát rong”, ca khúc “Nỗi nhớ đêm đại dương” viết cho bộ phim “Những hạt muối của biển”, ca khúc “Không gian xanh” viết cho bộ phim “Vùng trời”, ca khúc “Biển và cô gái tôi chưa quen” viết cho bộ phim “Những ngôi sao nhỏ”...

Nhạc sĩ Hồng Đăng có nhiều năm làm Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam kiêm Tổng Biên tập tạp chí Thế Giới Âm Nhạc. Nhạc sĩ Hồng Đăng quảng giao với bạn bè và say mê nghiên cứu phong thủy.

Ông Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học giới thiệu về cuốn sách.
Ông Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học giới thiệu về cuốn sách.

Cầm trên tay cuốn “Chân trời gọi nắng”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên xúc động: "Nhớ thương nhạc sĩ Hồng Đăng: Ngày nay cách đây đúng 1 năm, nhạc sĩ Hồng Đăng chia tay chúng ta để vào cõi vô cùng, nhưng những lời ca tiếng nhạc của ông vẫn còn mãi với chúng ta.Trên phố phường Hà Nội đã vắng bóng 1 đôi tình nhân, 1 cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy đi đến gặp gỡ bạn bè trò chuyện vui vẻ, nhưng 1 năm ấy Hồng Đăng không vắng mặt trong nỗi nhớ của người vợ, người anh em Hồng Đăng vẫn hiện diện trong tâm trí của bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi khi hoa sữa ngào ngạt khắp phố, điệp khúc ve râm ran giữa mùa hè và mỗi khi tình ca của biển vang lên thì Hồng Đăng vẫn như đang hiện diện, đồng hành với chúng ta".

Bà Lê Anh Thúy - vợ nhạc sĩ Hồng Đăng nghẹn ngào chia sẻ về hành trình tự tay thiết kế nội dung cho “Chân trời gọi nắng”.
Bà Lê Anh Thúy - vợ nhạc sĩ Hồng Đăng nghẹn ngào chia sẻ về hành trình tự tay thiết kế nội dung cho “Chân trời gọi nắng”.

Kỹ sư Lê Anh Thúy, người vợ tảo tần của nhạc sĩ Hồng Đăng xúc động: "Tôi cứ nghĩ, khi anh mất, ngày giỗ của anh sẽ làm thế nào? Tôi nghĩ rằng, một nghệ sĩ bỗng dưng biến mất, không còn tồn tại trên cõi đời thì rất đáng tiếc. Khi dọn nhà, tôi tìm thấy những di cảo, những ký ức của anh  mà chính tôi cũng không hiểu anh đã đau đớn, khó khăn như thế nào để làm nghề một cách chân chính.Tôi nghĩ mình sẽ làm một cuốn sách để cho mọi người thấy rằng, ông ấy đã sống như thế, ông ấy đã làm được những điều như thế và con người ông ấy là như thế. Công việc này quá sức với tôi, nếu như một mình tôi không thể làm được, giữa một đống di cảo như vậy. Ông ấy lại vốn là người không cẩn thận. Thậm chí như bài "Sóng biển lang thang", khi được giải thưởng quốc tế, nhưng ông không được nhận, ông giận quá và xé đi, chỉ còn một bản duy nhất. Rồi ông ấy dúi ở đâu đó mà chính mình cũng không nhớ. Đến khi in tập nhạc, ông ấy cũng không thể nhớ để phát triển lại ca khúc, và tôi đã tìm thấy.Và cũng rất nhiều thứ mà có lẽ bản thân ông ấy quên đi trong cuộc đời. Ông ấy làm nghề rất nghiêm túc, những nội dung trong sách chỉ là một phần trong suốt quãng đời làm nghề của ông.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Một năm nhạc sĩ Hồng Đăng đã đi xa nhưng lời ca tiếng nhạc ở những bài hát phổ biến quen thuộc của ông, vẫn mãi ngân nga trên các phương tiện thông tin và trong lòng người hâm mộ.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã hoà vào muôn con sóng của biển xanh, của biển đời, tiếp tục vỗ mãi đến những chân trời gọi nắng. Những đóng góp cho nền âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Đăng là điều không còn phải bàn cãi và được ghi nhận bằng những sản phẩm để lại.

"Không mạnh mẽ, hùng hồn, nhạc Hồng Đăng man mác, lắng đọng. Nhạc sĩ Hồng Đăng như lênh đênh trong cuộc đời mình, trong âm nhạc của mình. Mùi hương hoa sữa, con sóng biển khơi, tiếng ve ngày hè… đã cho ông ký âm những suy tư và cảm xúc của một con người, của một nhạc sĩ", nhạc sĩ Đức Trịnh bày tỏ.

Nhạc sĩ Doãn Nho liệt kê các tác phẩm gia tài của nhạc sĩ Hồng Đăng. 
Nhạc sĩ Doãn Nho liệt kê các tác phẩm gia tài của nhạc sĩ Hồng Đăng. 

Nhạc sĩ Doãn Nho khẳng định: Hồng Đăng là "Người nhạc sĩ có một không hai" khi sở hữu gia tài đồ sộ với 600 tác phẩm, sáng tác nhạc cho gần 70 bộ phim (phim truyền hình, hoạt hình, tài liệu...). Với khối lượng tác phẩm đồ sộ, ông đã được liệt kê vào hàng nhạc sĩ quý hiếm của chúng ta".

Nhạc sĩ Doãn Nho và nhiều nghệ sĩ còn đặc biệt nhắc về "biệt tài" xem tử vi của nhạc sĩ Hồng Đăng "Không ít bạn bè đã được anh cứu thoát khỏi những tai nạn do số phận đã định đoạt. Nói khó tưởng tượng nổi còn là vì, trong một con người mà tồn tại những dạng thức tư duy gần như hoàn toàn đối lập nhau, có khả năng triệt tiêu lẫn nhau. Tư duy tiên tri luôn đóng đinh vào cột, còn tư duy sáng tác luôn bay bổng. Một bên lý trí, một bên thuộc cảm xúc, người như vậy chỉ có thể là ông".

Tại buổi ra mắt tập sách còn rất nhiều chia sẻ xúc động lấy đi nhũng giọt nước mắt tiếc nối đến từ giới văn nghệ sĩ, bạn bè...và các ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc để đời của nhạc sĩ Hồng đăng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt tập sách “Chân trời gọi nắng”.

Ông Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học điều hành buổi ra mắt sách
Ông Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học điều hành buổi ra mắt sách
Ca sĩ Đào Tố Loan thể hiện ca khúc
Ca sĩ Đào Tố Loan thể hiện ca khúc "Biển hát chiều nay" mở màn buổi ra mắt sách
Lắng nghe bài hát mở màn, nhiều người không giấu được xúc động khi ôn lại kỷ niệm về nhạc sĩ Hồng Đăng.
Lắng nghe bài hát mở màn, nhiều người không giấu được xúc động khi ôn lại kỷ niệm về nhạc sĩ Hồng Đăng.
Bà Lê Anh Thúy nghẹn ngào xúc động không kìm được nước mắt tại buổi ra mắt tập sách.
Bà Lê Anh Thúy nghẹn ngào xúc động không kìm được nước mắt tại buổi ra mắt tập sách.
Giới văn, nghệ sĩ, bạn bè... tỉ mỉ lật đọc từng trang sách hồi tưởng về ca sĩ Hồng Đăng 
Giới văn, nghệ sĩ, bạn bè... tỉ mỉ lật đọc từng trang sách hồi tưởng về ca sĩ Hồng Đăng 
Ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” lưu giữ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ việc ra mắt cuốn sách là điều ý nghĩa để tưởng nhớ nhạc sĩ Hồng Đăng.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ việc ra mắt cuốn sách là điều ý nghĩa để tưởng nhớ nhạc sĩ Hồng Đăng.
Nhạc sĩ Doãn Nho gọi Hồng Đăng là
Nhạc sĩ Doãn Nho gọi Hồng Đăng là "Người nhạc sĩ có một không hai" khi sở hữu gia tài đồ sộ và được liệt kê vào hàng "nhạc sĩ quý hiếm của chúng ta".
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ tại sự kiện.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ tại sự kiện.
Ca sĩ Thanh Tâm thể hiện ca khúc
Ca sĩ Thanh Tâm thể hiện ca khúc "Hoa sữa" nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng.
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học, nghệ thuật Trung ương nhớ về kỷ niệm với người nhạc sĩ đồng hương
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học, nghệ thuật Trung ương nhớ về kỷ niệm với người nhạc sĩ đồng hương
Biên kịch Trịnh Thanh Nhã bật khóc khi kể về những kỷ niệm giữa chồng bà - nhà biên kịch Lê Phương và nhạc sĩ Hồng Đăng.
Biên kịch Trịnh Thanh Nhã bật khóc khi kể về những kỷ niệm giữa chồng bà - nhà biên kịch Lê Phương và nhạc sĩ Hồng Đăng.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam là một trong những người có nhiều kỷ niệm đẹp với nhạc sĩ Hồng Đăng tại Sân 51  Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam là một trong những người có nhiều kỷ niệm đẹp với nhạc sĩ Hồng Đăng tại Sân 51  Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 Nhạc sĩ Thụy Kha bày tỏ:
 Nhạc sĩ Thụy Kha bày tỏ: "Nhạc sĩ Hồng Đăng là con người có "tâm Bồ Tát", luôn nghĩ cho anh em nhạc sĩ rồi mới đến mình.
Nhà văn Ngô Thảo bật khóc khi được mời lên chia sẻ, ông kể mới đêm qua thôi, ông đã
Nhà văn Ngô Thảo bật khóc khi được mời lên chia sẻ, ông kể mới đêm qua thôi, ông đã "gặp" Hồng Đăng. "Đăng nhờ tôi thay mặt cảm ơn mọi người, gia đình. Ở nơi xa Đăng rất cảm động khi nhận được những tình cảm này của mọi người".
Đan xen các phần chia sẻ của nghệ sĩ, ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng của Hồng Đăng.
Đan xen các phần chia sẻ của nghệ sĩ, ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng của Hồng Đăng.
Ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” lưu giữ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng
Khách mời, bạn bè, giới văn nghệ sĩ...cùng chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt tập sách “Chân trời gọi nắng”.
Khách mời, bạn bè, giới văn nghệ sĩ...cùng chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt tập sách “Chân trời gọi nắng”.
Ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” lưu giữ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng
Ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” lưu giữ kỷ niệm về cố nhạc sĩ Hồng Đăng