Tây Ninh: Bị cha ruột phóng hoả, hai chị em nguy kịch

Hai chị em ruột ở Tây Ninh được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Sáng 21/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận điều trị khẩn cấp hai trường hợp là chị em ruột C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi), ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh, bị bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa do chính người cha của hai bé gây ra.

Được biết, khoảng 6h sáng 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (đã ly hôn và không sống chung với vợ con) được cho là đã đổ xăng lên người hai chị em, người mẹ và khắp phòng ngủ trên tầng 1, sau đó châm lửa. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.

Hai chị em ruột C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVCC
Hai chị em ruột C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: BVCC

Hai bé nhập viện trong tình trạng bỏng nghiêm trọng. Bé trai (5 tuổi) bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể (từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân) kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái (13 tuổi) bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn có nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

“Đội ngũ y bác sĩ nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai trẻ. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách”, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết. 

Không chỉ nỗ lực cứu sống các em trên bàn mổ và phòng hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố còn đồng hành bằng nhiều giải pháp toàn diện, trong đó nổi bật là mô hình “một cửa”.

Mô hình này tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn. Các em sẽ được khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và được cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp tại chỗ. Đồng thời sẽ được tư vấn pháp lý và kết nối với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của trẻ. Sau khi điều trị, trẻ sẽ được tiếp nhận chăm sóc và hỗ trợ tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM. 

Thời gian qua, với việc mô hình một cửa đi vào hoạt động, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ kịp thời cho nhiều trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực.

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, mô hình này sẽ giúp cho công tác bảo vệ sức khỏe trẻ em được nhanh chóng, hiệu quả và được nối dài đến cộng đồng.

Đức Khải

Để có tiền trả nợ, bảo mẫu phóng hỏa đốt nhà gia chủ và những hoài nghi xung quanh người sống sót duy nhất

Để có tiền trả nợ, bảo mẫu phóng hỏa đốt nhà gia chủ và những hoài nghi xung quanh người sống sót duy nhất

Là người sống sót duy nhất, Lâm Sinh Bân được xác nhận không liên quan gì đến vụ án nhưng cư dân mạng không nghĩ vậy.