Chiều 19/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM đã khai mạc triển lãm "Sắc màu Sài Gòn" (Color of Saigon).
Sự kiện không chỉ mang đến góc nhìn nghệ thuật độc đáo về TP.HCM mà còn làm nổi bật mối liên kết văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan qua lăng kính sáng tạo của nữ họa sĩ trẻ Fuanglada Verdillon.
![]() |
| Họa sĩ Fuanglada Verdillon (váy trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng bà Wiraka Moodhitaporn (áo đỏ), Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM và các khách mời tại triển lãm. |
Phát biểu tại buổi lễ, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM nhấn mạnh: “Trong từng tác phẩm, chúng ta không chỉ thấy màu sắc và hoa văn, mà còn cảm nhận được những rung động và trải nghiệm cá nhân, gắn kết những người yêu nghệ thuật đến từ Thái Lan và Việt Nam. Nghệ thuật của Fuanglada Verdillon gợi nhắc chúng ta rằng, sự sáng tạo vượt qua mọi biên giới, và văn hóa chính là ngôn ngữ chung của nhân loại”.
Fuanglada Verdillon là họa sĩ, nhà thiết kế người Thái Lan, nổi tiếng với nét vẽ tinh tế và cách kể chuyện bằng nghệ thuật sống động. Sắc màu Sài Gòn (Color of Saigon) là triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại TP.HCM kể từ khi chuyển đến sinh sống và làm việc tại đây.
![]() |
| Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Sắc màu Sài Gòn”. |
Tại sự kiện, Fuanglada Verdillon chia sẻ: “Sắc màu Sài Gòn chính là những gì tôi cảm nhận được về TP.HCM. Tôi thấy Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều nét tương đồng, từ trái cây, ẩm thực cho đến mối quan hệ gắn bó rất lâu đời giữa hai dân tộc”.
Qua những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo, Fuanglada Verdillon đã khắc họa những lát cắt sinh động của TP.HCM. Ở đấy, người xem dễ nhận thấy một dáng dấp của thành phố thân quen mà mới mẻ, nơi mà các yếu tố đời thường được tái hiện bằng cảm xúc và màu sắc mang dấu ấn cá nhân của nữ họa sĩ đến từ đất Thái.
![]() |
| Họa sĩ Fuanglada Verdillon chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời tại sự kiện. |
Sự kiện là dịp để thúc đẩy kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thái Lan thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật thị giác. Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 19 đến 21/9, với mong muốn đưa các tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Ngoài ra, từ 14h - 16h ngày 20 và 21/9, các buổi workshop tương tác cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo điều kiện để khách tham quan giao lưu và khám phá nghệ thuật.






















Khai mạc triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP.HCM
Triển lãm “Tui - Sắc Màu Cuộc Sống”: Câu chuyện nghệ thuật đầy cảm xúc của Naomi Thủy Nguyễn
Triển lãm VietAd 2025 tại TP.HCM: Mở rộng kết nối, gia tăng giá trị hợp tác ngành quảng cáo
Khai mạc triển lãm tranh “DaLat – Ban Mê, hai nửa cao nguyên” của họa sĩ Nguyễn Bảo Châu
Những tín hiệu đáng mừng của phim hoạt hình Việt Nam tại Triển lãm Quốc gia
Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thăm gian trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước
Cùng chuyên mục
Runup Vietnam tự tin mang đến phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa’ sau 5 năm ấp ủ
52Hz và Cao Bá Hưng đưa âm hưởng Tây Bắc vào nhạc phim “Phí Phông”
Jaafar Jackson hóa thân thành Michael Jackson trong phim tiểu sử "MICHAEL"
“Đất đỏ” đưa hình tượng Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh rộng sau hơn ba thập kỷ
Paris Hilton, Snoop Dogg nối gót Kim Kardashian lồng tiếng "Paw Patrol: Phim Khủng Long"
Hoàng Nam – Tina Ngọc Nữ kỷ niệm 15 năm ca hát bằng liveshow “Mãi Là Tình Nhân”