Dê núi tràn ra đường phố xứ Wales trong dịch COVID-19

NGỌC CHÂU

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều đường phố trên thế giới gần như bỏ hoang khi con người phải cách ly, Ở thị trấn ven biển Llandudno, Wales, một đàn dê hoang dã thường đi lang thang trên phố vào những ngày bị phong tỏa.

Ở thị trấn ven biển Llandudno, Wales, nhiều người trước đây nhìn thấy không khí nhôn nhịp, thì nay những con dê núi lang thang trên phố không một bóng người. Chính quyền thị trấn Llandudno thực hiện lệnh đóng cửa các địa điểm, công trình công cộng trong các tuần qua, do ảnh hưởng phức tạp của COVID-19.

Dê núi tràn ra đường phố xứ Wales trong dịch COVID-19

Dê núi lang thang trên đường phố Llandudno, Wales, vào ngày 31/3. Dê thường sống trên tảng đá lớn nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm thị trấn ven biển. Một ủy viên hội đồng địa phương nói với BBC rằng đàn này"xuống phố" lần này là thị trấn vắng bóng người dân địa phương và khách du lịch do các biện pháp kiểm dịch liên quan đến dịch COVID-19.

Một con dê núi đang ăn lá cây trên một hàng rào ở Llandudno, Wales, vào ngày 31/3.
Một con dê núi đang ăn lá cây trên một hàng rào ở Llandudno, Wales, vào ngày 31/3.
Một nhóm dê ung dung gặm cỏ va tận hưởng ánh nắng trên bãi cỏ phía trước khách sạn Alexandra ở Llandudno.
Một nhóm dê ung dung gặm cỏ va tận hưởng ánh nắng trên bãi cỏ phía trước khách sạn Alexandra ở Llandudno.
Một con dê nằm cạnh một biển báo dành riêng ở Llandudno.
Một con dê nằm cạnh một biển báo dành riêng ở Llandudno.
Dê được nhìn thấy bên ngoài Nhà thờ Holy Trinity của Llandudno vào ngày 31/3.
Dê được nhìn thấy bên ngoài Nhà thờ Holy Trinity của Llandudno vào ngày 31/3.
Dê lang thang trên đường phố Llandudno.
Dê lang thang trên đường phố Llandudno.
Những con dê núi đi xuống từ những đồng cỏ ở đồi núi Orme và lang thang tự do trên đường phố Llandudno.
Những con dê núi đi xuống từ những đồng cỏ ở đồi núi Orme và lang thang tự do trên đường phố Llandudno.
Một con dê trèo lên bờ rào đá.
Một con dê trèo lên bờ rào đá.
Trước đây, những con dê này cũng từng di chuyển xuống phố do chúng gặp thời tiết xấu. Nay cảnh tượng này lặp lại tại Llandudno do COVID-19.
Trước đây, những con dê này cũng từng di chuyển xuống phố do chúng gặp thời tiết xấu. Nay cảnh tượng này lặp lại tại Llandudno do COVID-19.
Những con dê tàn phá những chậu cây xanh bên ngoài một nhà thờ ở Llandudno.
Những con dê tàn phá những chậu cây xanh bên ngoài một nhà thờ ở Llandudno.
Một con dê đi ngang qua một cửa hàng Llandudno bị đóng cửa.
Một con dê đi ngang qua một cửa hàng Llandudno bị đóng cửa.
Một số con dê lang thang quanh góc của quán cà phê Upper Crust của Llandudno.
Một số con dê lang thang quanh góc của quán cà phê Upper Crust của Llandudno.

Phóng viên Andrew Stuart của tờ Manchester Evening News (Anh) là người đầu tiên ghi nhận dê núi xuống đường, ăn lá cây và ngủ trong sân nhà thờ. Sau đó, tin tức này lan rộng trên các phương tiện truyền thông. Cảnh sát thị trấn Llandudno khuyên người dân, du khách không nên tò mò xem cảnh tượng này vì ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ trong quá trình giám sát lệnh giãn cách xã hội.

Nguồn: The Atlantic