Tôi làm mẹ đơn thân đã 7 năm. Nói không vất vả thì là nói dối. Có những năm tháng tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha, tự mình lo từng khoản tiền, từng lần con ốm, từng chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Tôi từng nghĩ chỉ cần con lớn thêm một chút, cuộc sống của hai mẹ con ổn định hơn, có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương hay lấy chồng nữa.
Nhưng rồi tôi gặp anh. Anh biết tôi có con, biết hoàn cảnh của tôi và vẫn đến bên tôi. Ban đầu tôi không nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa. Nhưng càng bên nhau, tôi càng có tình cảm. Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình vẫn còn cơ hội được sống một cuộc đời khác, có một người bên cạnh để chia sẻ những vui buồn sau những năm tháng chỉ biết dựa vào chính mình.
Tôi đã từng rất vui khi anh nói muốn cưới. Cho đến khi chuyện con tôi được đặt lên bàn cân.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Anh nói anh thương tôi, muốn xây dựng gia đình với tôi, nhưng anh không muốn có trách nhiệm nuôi con riêng của vợ. Anh muốn sau này cuộc sống của hai người là của hai người, còn việc chăm sóc con vẫn do tôi tự lo. Tôi hiểu anh có những suy nghĩ và giới hạn riêng. Anh cũng không giấu điều đó ngay từ đầu. Nhưng nghe xong, tôi vẫn thấy lòng mình chùng xuống.
Bởi con tôi không phải một món đồ có thể tạm đặt sang một bên khi tôi bước vào cuộc hôn nhân mới.
Điều khiến tôi rối hơn là anh đang thúc tôi quyết định. Gia đình anh muốn anh sớm lập gia đình. Anh nói nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ tìm người khác, vì anh không thể chờ tôi mãi.
Tôi hiểu anh cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Tôi cũng hiểu một người đàn ông không có nghĩa vụ phải yêu thương hay nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải con ruột của mình. Nhưng tôi lại không biết mình có thể bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ trước khi cưới, người đàn ông ấy đã xác định con tôi không thuộc về cuộc sống của anh ấy hay không.
Tôi yêu con. Nhưng tôi cũng yêu anh. Và có lẽ lần đầu tiên sau 7 năm, tôi mới đứng trước một lựa chọn khiến mình đau như vậy.
Nếu chọn con, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ một người mà mình thật lòng yêu, rồi sau này lại tiếc vì đã không cho bản thân một cơ hội.
Nếu chọn anh, tôi lại sợ một ngày nào đó mình phải trả giá vì đã đặt hạnh phúc của mình lên trên cảm giác an toàn của con.
Tôi không cần ai nói rằng làm mẹ thì phải hy sinh cả đời, cũng không muốn nghe rằng phụ nữ có con riêng thì nên biết thân phận. Tôi chỉ muốn biết, trong hoàn cảnh này, liệu tôi có quyền chọn hạnh phúc riêng mà vẫn là một người mẹ tốt? Hay có những cánh cửa, một khi đã làm mẹ rồi, mình buộc phải tự tay đóng lại?



















Đây là mẹ đơn thân đáng gờm của Vbiz, sắc vóc U46 không ai so nổi
Mẹ đơn thân làm nghề nặng nhọc nuôi con ăn học, con gái được tuyển thẳng trường ĐH top đầu nói một câu khiến nhiều người xúc động
Mẹ đơn thân SN 1996 được nam nghệ sĩ 67 tuổi tặng sinh nhật 1 căn biệt thự ở TP.HCM
Đóng vai mẹ đơn thân trong phim mới và gây sốt vì nhan sắc tuổi 50: Mỗi ngày đều uống 1 loại nước, ăn 1 món từ đậu nành
Cùng chuyên mục
Hãy dạy con bạn quy tắc "3 không xen - 4 không nói - 5 không giúp": Ra đời sẽ tránh được không ít rắc rối!
Thẻ NAPAS là thẻ gì?
Đàn bà muốn giữ “vượng khí” cho gia đình, nhất định đừng giữ 3 thói quen này
Bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Trấn Thành
1 trường ĐH tư phía Bắc công bố điểm chuẩn từ 15 điểm, tung quỹ học bổng 55 tỷ đồng chào mừng tân sinh viên
Phát hiện một thiếu niên bị tra tấn, quấn trong nilon và trói vào cây trong bụi rậm