Ngày 20/1, thông tin từ Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an bắt giữ gần 50 tấn thịt trâu, chân lợn không giấy tờ hợp lệ.
Trước đó vào hồi 10h, ngày 16/1, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Tam Điệp kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại số nhà 1225, đường Quang Trung, tổ 11, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp do Tô Xuân Hùng (SN 1976) trú tại phố Vạn Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình làm chủ và Trần Văn Giang (SN 1975) trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là người được Tô Xuân Hùng thuê trông coi.
![]() |
| Lực lượng công an kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc |
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 2 thùng xe Contener chứa khuỷu chân lợn đông lạnh có tổng trọng lượng 33.150 kg và 1 thùng xe Contener chứa 16.055 kg thịt trâu không xương đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Các đối tượng khai nhận: số hàng hóa trên là thực phẩm tươi sống được thu mua tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội mang về bảo quản đông lạnh với mục đích bán ra thị trường.
Hiện tại vụ việc vẫn đang được làm rõ.

















Gần 100 trẻ mầm non nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm
Liên tiếp bắt giữ số lượng lớn thực phẩm bẩn tại Thanh Hóa
Bắt giữ hàng trăm kính mát giả nhãn hiệu Chanel
Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép
Bắt giữ 3 container hàng Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam
Cùng chuyên mục
Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0-6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản
Khai trương đường bay quốc tế thứ hai, Sun PhuQuoc Airways đưa gần 230 khách từ Hàn Quốc đến Phú Quốc
Theo chân chuyên gia quốc tế thử “độ phê” của 20 tổ hợp trò chơi tại công viên của những kỷ lục bên biển Vũng Tàu
Tọa đàm và Triển lãm sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phú Quốc – “thủ phủ” sự kiện mới của thế giới sau APEC 2027
Rời phố chật, chạm vịnh xanh: Người giàu Đà Nẵng “lên đời” phong cách sống