Trước đó, vào ngày 22/1, tại một nhà trọ thuộc khu phố chợ Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Đà Nẵng bắt quả tang Quách Thị Tú Trinh (SN 1989, trú tại phường An Thới, TP HCM) và Chế Văn Chung (SN 1999, trú khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Tại thời điểm trên, các trinh sát phát hiện Huỳnh Đức Tài (SN 1993, trú khối phố Ngân Câu, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đang mua ma túy của Trinh trước phòng trọ. Qua đấu tranh Tài khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Chung về sử dụng.
Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.
Tang vật thu giữ gồm 7 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 25 gam; 1 cân tiểu ly, 1 xe mô tô, 03 điện thoại di động và 2,1 triệu đồng tiền mặt.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.





















Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý
Kiểm tra nơi ở, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Nguyễn Bá Luật trong chuyên án vừa bị triệt phá
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ buôn bán quần áo Trịnh Thị Hóa
Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Phượng, tham ô hơn 3,3 tỷ đồng của doanh nghiệp
Thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với chủ tài khoản Facebook Lê Minh Vũ
Lời khai của chủ hộ kinh doanh mì sợi Vương Lưỡng Toàn vừa bị bắt tạm giam
Cùng chuyên mục
Lưu Diệc Phi hóa “nữ hoàng” trên thảm đỏ Bvlgari, đeo tuyệt phẩm ngọc lục bảo gây choáng ngợp
Người đàn ông đâm nữ chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc trừ sâu tự tử: Hé lộ nguồn cơn
Những người đẹp từng hẹn hò với Trọng Đại
Hà Nội xuất hiện hàng loạt phố trà sữa giá rẻ: Cửa hàng mọc lên dày đặc, khách vẫn xếp hàng
Mối quan hệ của Trọng Đại và Á hậu Huyền My
Tín đồ mê du lịch đến Huế, chưa cần xếp hàng vào Đại Nội đã tìm món này: Chỉ 50.000 đồng mà “đồ bóp ở Huế nó ở cái tầm”