Tối ngày 22/9, Công an xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đã vừa tiếp nhận một bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi ở ven đường. Theo thông tin trên fanpage của Công an xã Cò Nòi cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc bé trai sơ sinh bị bỏ lại ven đường cùng một lá thư.
![]() |
| Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường cùng lá thư. Ảnh: Công an xã Cò Nòi |
Được biết, lá thư để lại cùng cháu bé có nội dung: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em không thể chăm sóc được cháu, nếu ai nhặt được cháu thì xin chăm sóc cháu hộ. Mẹ xin lỗi con, mong con sẽ thật khỏe mạnh, khôn lớn. Cháu sinh vào hồi 8h sáng ngày 22/9”.
Sau khi tiếp nhận cháu bé trên, lực lượng công an đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để được các y bác sĩ chăm sóc và phối hợp với các đơn vị chức năng tìm người thân cho cháu bé.
Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn Anh Thu, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi cho biết, cháu bé đã được giao cho trạm y tế để theo dõi sức khoẻ. Hiện, sức khỏe bé đang ổn định.
![]() |
| Mảnh giấy được cho là mẹ cháu bé để lại. Ảnh: Công an xã Cò Nòi |
Cháu được mẹ tự cắt và buộc rốn cho chứ không phải cơ sở y tế nào, nên chúng tôi lo lắng vị trí rốn của cháu bị nhiễm trùng. Vì vậy, địa phương đã quyết định giao cháu bé cho trạm y tế chăm sóc và theo dõi sức khoẻ cho đảm bảo", ông Thu nói.
Theo ông Thu, hiện nay có rất nhiều gia đình đang muốn nhận cháu bé về nuôi. Tuy nhiên, theo quy định phải chờ 7 ngày để địa phương phát thông báo, tìm người thân cho cháu bé. Sau thời gian trên, nếu người thân không đến nhận, UBND xã sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định.





















Bé sơ sinh bị bỏ rơi nghi bị nhiễm trùng máu
Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas qua đời vì sốc nhiễm khuẩn
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường gây chấn động Hà Nội được bàn giao cho gia đình
Từ những bất thường trong vụ "trẻ sơ sinh bị bỏ rơi", phát hiện nghi vấn dàn dựng để kêu gọi từ thiện?
Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ
Lời tự sự của một người mẹ "bỏ rơi" con để đi nghỉ dưỡng một mình: Chị em hãy nhớ tầm quan trọng của những ngày nghỉ KHÔNG CÓ CON!
Cùng chuyên mục
Hà Nội chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo
“Mỏ vàng” đầu tư Quảng Ninh: Từ điểm du lịch trứ danh đến “miền đất hứa” của bất động sản biển
Tưng bừng lễ hội Tống gió, Tống ôn tại Cần Thơ
Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện Bộ Chỉ tiêu Thống kê về Việc làm Xanh
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp