“Con thông minh thật đấy!” - những câu nói nghe ấm áp và quen thuộc, hầu như bố mẹ nào cũng từng nói với con.
Nhưng bạn có để ý không: những đứa trẻ thường xuyên được khen “thông minh” lại dễ né tránh khi gặp bài khó. Chúng sợ làm sai, sợ thất bại, và càng sợ một ngày nào đó không còn được gọi là “thông minh” nữa.
Thực ra, chiếc “mũ thông minh” đội lâu ngày sẽ biến thành một chiếc “gông”.

Vì sao câu “con thật thông minh” lại trở thành áp lực?
Bởi “thông minh” là một dạng tố chất bẩm sinh, thứ mà đứa trẻ không thể kiểm soát.
Khi tin rằng mình “sinh ra đã thông minh”, trẻ sẽ vô thức né tránh thử thách — vì nếu làm không tốt, chẳng phải chứng minh rằng mình… không thông minh sao?
Thế là chúng chỉ chọn những việc dễ, làm là thành công. Một khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên không phải tìm cách giải quyết, mà là… bỏ cuộc.
Đây không phải lỗi của trẻ, mà là do cách chúng ta khen đã đi lệch hướng.
Vậy nên khen thế nào?
Hãy khen sự cố gắng, quá trình, và hành động cụ thể.
Ví dụ:
Khi con giải được bài khó, đừng nói “Con thông minh quá”, hãy nói: “Mẹ thấy con đã cố gắng thử nhiều cách khác nhau và cuối cùng tìm ra lời giải.” Khi con vẽ xong một bức tranh, đừng nói “Con có năng khiếu thật”, hãy nói: “Mẹ biết con đã luyện tập rất lâu, cách phối màu cũng rất cẩn thận.”
Những lời khen như vậy giúp trẻ hiểu rằng:
Thành công không phải vì “mình vốn dĩ như thế nào”, mà là vì “mình đã làm gì”. Từ đó, trẻ sẵn sàng thử cái mới, không sợ sai — vì sai cũng chỉ là một phần của quá trình.

Một đứa trẻ không sợ thua được nuôi dưỡng như thế nào?
Không phải vì bẩm sinh gan dạ, mà vì chúng tin rằng nỗ lực của mình có thể thay đổi kết quả.
Trẻ được khen vì cố gắng, khi thất bại sẽ nghĩ: “Có lẽ mình chưa đủ nỗ lực, mình thử lại”. Trẻ được khen vì thông minh, khi thất bại sẽ nghĩ: “Có phải mình không đủ giỏi?”
Hai cách nghĩ này quyết định một đứa trẻ sẽ càng vấp ngã càng mạnh mẽ hay dễ dàng gục ngã ngay từ lần đầu.
Bắt đầu từ hôm nay

Hãy thử thay câu “Con thật thông minh” bằng: “Con đã rất cố gắng.”
Bạn sẽ thấy sự thay đổi:
Trẻ không còn sợ bài khó
Không còn khóc vì một lần thất bại
Bắt đầu tận hưởng quá trình, thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả
Lời khen là cách thể hiện tình yêu.
Nhưng lời khen đúng cách mới là tình yêu có sức mạnh thật sự. Hãy để con tin rằng, điều đáng được công nhận không phải là tài năng bẩm sinh, mà là sự kiên trì không bỏ cuộc và dũng khí thử lại sau mỗi lần vấp ngã.
Nguồn: Sohu




















Jun Vũ cosplay Boa Hancock theo phong cách "kín cổng cao tường"
100 diễn viên bị tẩy chay vì "bán mặt" cho AI
G-DRAGON đã tìm lại được 210 tỷ rơi ở Coachella: Nhìn "anh Long" nhảy là biết
BBRental hỗ trợ đào tạo và mở cơ hội việc làm cho phụ nữ trong vận hành xe nâng người
NÓNG: Động đất 7,4 độ rung chuyển Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cao 3m
Tận mắt thấy TCL "Lead in Tech, Live in Style": Khi một chiếc TV không chỉ để xem, mà để sống cùng
Cùng chuyên mục
Sau 48 giờ, vụ AEON Mall Long Biên không còn là câu chuyện giữa khách hàng và trung tâm thương mại nữa
Đô vật Anh Thơ trổ tài "tung cước" và câu hỏi khiến cánh mày râu tranh nhau vào bếp
Traveloka - Bật mí những điểm dừng chân nâng tầm trải nghiệm tại Nha Trang
Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Từ những túi NPK Cà Mau trao tay đến niềm tin được lan tỏa
40 tuổi mà như mới hơn 20 thì chỉ có “yêu quái”: Visual như bạch ngọc điêu khắc, mỹ nhân hàng real phải vậy