'Chị đại quận 4' lại được 'bế' thẳng lên phường vì ra đường không đeo khẩu trang

Vẫn "ngoan cố" đưa con gái đi dạo giữa lúc TP.HCM đang siết chặt giãn cách, người phụ nữ "3 tháng bị phạt 16 triệu" vì không đeo khẩu trang lại được “bế” thẳng lên phường.

Theo đoạn clip được người dân ghi lại vào sáng 31/8 cho thấy, người phụ nữ "3 tháng bị phạt 16 triệu" vì không đeo khẩu trang tiếp tục cùng con gái đi dạo. Vẫn chiếc xe máy và bộ trang phục quen thuộc, chị thản nhiên xuống đường trong khi cả TP.HCM đang thực hiện siết chặt giãn cách.

Khi đi qua chốt kiểm dịch, chị này tiếp cự cãi một hồi với tổ công tác kiểm dịch. Dù được yêu cầu xuống xe làm việc song người phụ nữ không thực hiện, lời qua tiếng lại với các những người làm nhiệm vụ. 

Người phụ nữ này liên tục hét lớn tiếng, xem như mình vô tội: "Ủa các anh làm gì vậy? Bỏ tay ra coi, các người làm cái trò gì kì vậy?"...

Vẫn "ngoan cố" đưa con gái đi dạo phố, "chị đại quận 4" đã bị cưỡng chế, áp tải lên xe về phường. Nguồn: Facebook.

Vì không thể khuyên nhủ người phụ nữ này, 3 chiến sĩ công an đã phải cưỡng chế, áp tải chị lên xe máy, đưa về phường làm việc.

"Chị đại quận 4" lúc này la hét, vùng vằng đòi xuống xe, tiếng la hét náo loạn cả khu phố.

Chứng kiến sự việc này, người dân đã quay lại clip và đăng tải lên MXH. Ngay sau đó, sự việc này đã gây chú ý, được dân tình bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng, đây là điều nên làm để người phụ nữ này biết tuân thủ quy định chung, không "một mình một phép", gây ảnh hưởng đến người dân thành phố, theo Trí Thức Trẻ.

Hẳn không còn ai xa lạ với người phụ nữ anti khẩu trang được cộng đồng mạng đặt biệt danh "chị đại quận 4" này.

Người phụ nữ không đeo khẩu trang tên thật là N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4), từng gây xôn xao dư luận khi 2 lần bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường mùa dịch. Ngày 31/5, người phụ nữ này đến cửa hàng tiện lợi quận 4 nhưng không đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì không chấp hành. Sau đó, chị N bị UBND phường 13 (quận 4) xử phạt 2,3 triệu đồng về hành vi không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

z2726885192662_5ad11cf5635dbb00cee0ad0d4149497f.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Chiều 9/8, chị N chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang từ quận 4 sang quận 1 để mua nhu yếu phẩm. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã dừng xe của chị N và yêu cầu xuất trình giấy tờ, tuy nhiên người phữ này nói không mang, đồng thời ngoan cố không đeo khẩu trang và giải thích rằng không thích đeo vì ngộp, khó chịu.

Đến ngày 10/8, ngành chức năng quận 1 đã tiến hành phạt chị N số tiền 2,6 triệu đồng về hành vi ra ngoài không cần thiết, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân.

z2726915709075_5aaf9b5f051d340e2044d4109b3c3584.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Clip được quay trong ngày 10/8, một ngày sau khi chị bị lập biên bản vi phạm lỗi trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM). 

Người phụ nữ tiếp tục mang theo bé gái hôm trước đến một chốt kiểm soát với mục đích đòi lại chiếc xe hôm trước bị thu giữ. Thế nhưng điều đáng nói  chính là việc đây không phải là chốt đã lập biên bản người phụ nữ này. 

Mặc dù đã được cán bộ công an chốt giải thích rằng, "chị bị lập biên bản, giữ xe chốt nào, chị nên xuống đó hỏi để rõ hơn" nhưng người phụ nữ vẫn làm loạn, la lối om sòm nói rằng chị không sai, không ai có quyền giữ xe của chị.

z2726896751540_92e9323edb38c9b8a4d5e2fe338cc6ab(1).jpg
Hình ảnh của "chị đại quận 4" hôm 23/8, ra đường giữa thời gian TP.HCM siết chặt giãn cách nghiêm ngặt vẫn không đeo khẩu trang. 

"Giữ xe tôi là trái pháp luật. Nếu anh nói tôi sai, anh đúng, thì anh có quyền cứ kiện tôi. Anh giam xe tôi như vậy là không đúng, vì đó là phương tiện tôi đi lại".

Sau khi cự cãi một hồi, người phụ nữ vẫn không có dấu hiệu ngừng làm loạn, cán bộ công an dù bất lực nhưng khi nhìn thấy bé gái đi cùng đang dầm mưa cùng mẹ đành phải khuyên nhủ chị hãy để hôm sau lên trình bày tiếp: 

"Đang mưa gió, có gì chị lên sớm trong giờ hành chính. Về đi không ướt đứa nhỏ rồi nè".

Thế nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục "khua chân múa tay" đòi trả xe. Bé gái thì vẫn "hồn nhiên", ngơ ngác không hiểu những gì người phụ nữ đã gây ra.

Đáng chú ý, cả hai lần chị N đều dẫn theo con gái nhỏ nhưng không làm gương cho con.

z2726867237813_86831fc8fcff822193596c82f193a2fe.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Chiều 20/8, nhiều cư dân mạng chia sẻ hình ảnh chị N ra đường và không chấp hành đúng quy định phòng dịch. Cụ thể, chị N tiếp tục không đeo khẩu trang, tay dắt theo con gái nhỏ, đứng trên đường chuẩn bị đi đâu đó, .

Hiện tại, chưa xác định được thời gian và địa điểm cụ thể khi chụp bức ảnh này, tuy nhiên, giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM thì việc không đeo khẩu trang của chị N có thể khiến bản thân và cô con gái mắc bệnh.

z2726900545579_897933f627d564c3d7351b8e96c5bba7.jpg
Chị N. chỉ tay quát tháo và cho rằng "không có dịch" khi lực lượng chức năng đến tận nhà tuyên truyền. 

Trước đó, khi lực lượng chức năng đến tận nhà và có lời giải thích thì người phụ nữ này vẫn cự cãi và cho rằng không có dịch. Khi hình ảnh đi bộ dắt theo con nhỏ được chia sẻ, nhiều dân mạng ngao ngán để lại hàng trăm bình luận lên án sự kém ý thức của người phụ nữ này.

(Tổng hợp)

AN LY