Chuyện của Rát và hành trình du học trên chiếc xe lăn

Câu chuyện của Phan Thị Rát khiến mọi người phục lăn khi vừa nhận được học bổng thạc sĩ của chính phủ Úc.

Rát sinh ra và lớn lên ở một làng chài nghèo ven biển tỉnh Ninh Thuận. Cô sinh ra khỏe mạnh nhưng đến khi 5 tuổi thì các ngón tay, chân của Rát bắt đầu co quắp, teo tóp và dần không cử động được.

Rát rưng rưng: “Tôi cũng giống như bố, như chị và em”. Cả gia đình 6 người, hết 4 người bị khuyết tật không di chuyển được vì căn bệnh di truyền lạ quái ác từ bố, mẹ Rát phải oằn lưng chèo chống cho cả gia đình.

Chuyện của Rát và hành trình du học trên chiếc xe lăn. 
Chuyện của Rát và hành trình du học trên chiếc xe lăn. 

Ngày ngày Rát co quắp ngồi xe lăn đến trường và nhìn các bạn tung tăng nô đùa. Để viết được con chữ ngay ngắn, thẳng hàng trên trang giấy, Rát nhiều phen chảy nước mắt vì đau đớn khi đôi bàn tay yếu ớt, cứng đơ không chịu nghe lời.

Đã có lúc Rát dường như gục ngã vì mặc cảm bị bạn bè trêu chọc “Khuyết tật không ở nhà cho mẹ nuôi, đi học làm gì”. Bỏ ngoài tai những lời không hay, Rát khiến bạn bè phục lăn khi luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập và thi đậu vào ngôi trường cấp 3 danh giá ở thành phố Phan Rang.

Rời làng quê nghèo, xa gia đình, Rát một mình trên chiếc xe lăn lên thành phố. Cô thuê nhà trọ gần trường để tiện di chuyển, học tập và tự chăm sóc bản thân.

Rát đi du lịch cùng bạn bè trên chiếc xe lăn. 
Rát đi du lịch cùng bạn bè trên chiếc xe lăn. 

Hành trình đi tìm con chữ của Rát chông chênh, gian khó nhưng em may mắn có những người bạn tốt, thường xuyên thay nhau đẩy xe lăn, đưa cô bạn đến trường. 12 năm học của cô học trò nghèo kết thúc với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi Rát nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học Mở TP.HCM.

Đến với giảng đường đại học, có những ngày Rát bám víu bạn bè leo tận 5 tầng lầu, đến lớp là vạt áo ướt đẫm mồ hôi nhưng chưa bao giờ Rát nghĩ sẽ bỏ cuộc. Rát luôn là sinh viên học giỏi và có điểm số cao nhất trường.

Chia sẻ về Rát, mọi người thường khá quen với hình ảnh Rát ngồi xe lăn đội nắng, ngồi trước cổng trường tình nguyện tiếp sức mùa thi, tư vấn thông tin cho phụ huynh và thí sinh, hay lăn xe đến các trung tâm, mồ côi dạy chữ và tiếng Anh cho các em nhỏ cơ nhỡ …

Rát là thủ lĩnh của nhóm Đột phá - Trung tâm khuyết thật và phát triển (DRD).
Rát là thủ lĩnh của nhóm Đột phá - Trung tâm khuyết thật và phát triển (DRD).

Cô còn là thủ lĩnh của nhóm Đột phá - Trung tâm khuyết thật và phát triển (DRD), giúp những người khuyết tật nâng cao năng lực hòa nhập cộng đồng và có thể đi làm nuôi sống bản thân. Rát còn trở thành MC, diễn giả của nhiều chương trình lớn nhỏ dành cho người khuyết tật.

Rát đi du lịch khắp nơi trên chiếc xe lăn với bạn bè từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt...cho đến xứ sở Kim chi Hàn Quốc… “Tôi từng sợ và mặc cảm không dám đi đâu khỏi làng chài nghèo ven biển nhưng cứ đi rồi sẽ đến, mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, xã hội. Tôi đã vượt qua được mặc cảm của bản thân để hòa nhập cuộc sống. Bạn thấy đấy, giờ tôi có thể đi chợ, nấu ăn, đi du lịch, học hành và làm việc như những người bình thường khác”, Rát cười toe chia sẻ.

Rát tại Hàn Quốc. 
Rát tại Hàn Quốc. 

Rát là một trong 12 gương mặt người khuyết tật tiêu biểu nhất Việt Nam. Mới đây, Rát còn vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh đầy cam go để giành suất học bổng du học của chính phủ Úc. Rát sẽ viết tiếp câu chuyện của mình ở sử sở chuột túi và sẽ quay về Việt Nam đóng góp cho hoạt động hỗ trợ người khuyết tật sau khi hoàn thành luận án thạc sĩ.

CẨM VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương