Natalie Portman, sinh ngày 9/6/1981 tại Jerusalem, Israel. Cô là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel từng đoạt 1 giải Oscar và 2 giải Quả Cầu Vàng. Những bộ phim nổi tiếng của cô có thể kể đến như Léon (1994), Chiến tranh giữa các vì sao (1999), Black Swan (Thiên nga đen, 2010), Yêu không ràng buộc (2011), Thần sấm (2011),...
Người đẹp 8x tham gia diễn xuất từ nhỏ. Ở tuổi 13, cô đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim của Luc Besson - Léon (tên khác The Professional). Thuở nhỏ, trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Natalie Portman đã khiến khán giả cười bò khi kể câu chuyện vui ở trường mẫu giáo của mình.
![]() |
| Natalie Portman |
Cụ thể, khi MC hỏi: "Bố mẹ cháu có làm trong ngành giải trí không?", Natalie cho biết: "Không, bố cháu là một chuyên gia về bệnh vô sinh. Khá là buồn cười bởi vì khi cháu học mẫu giáo, giáo viên hỏi cháu: "Em có biết bố em làm nghề gì không?". Và cháu nói là ông ấy giúp phụ nữ có thai. Giáo viên đã gọi cho mẹ cháu và hỏi: "Chính xác là chồng chị làm nghề gì vậy?".
![]() |
| Nữ diễn viên khiến cả trường quay cười bò |
Có thể thấy, người đẹp Natalie Portman hài hước, hóm hỉnh từ nhỏ. Được biết nữ diễn viên là một trong những ngôi sao có học vấn khủng nhất Hollywood. Thuở nhỏ, Natalie Portman theo học tại một trường tiểu học Do Thái, Solomon Schechter Day School của Glen Cove, New York. Sau đó, cô theo học trường trung học công lập Syosset High School. Từ năm 1999 - 2003, người đẹp "Thiên nga đen" theo học khoa Tâm lý tại Đại học Harvard - ngôi trường đại học top đầu của Mỹ và thế giới. Không cần nói quá nhiều, danh tiếng, chất lượng đào tạo của Đại học Harvard là điều mà ai cũng biết tới. Natalie Portman phải học tập thật sự xuất sắc mới có thể theo học và tốt nghiệp ngôi trường này.
![]() |
| Natalie Portman thuở nhỏ |
Được biết, trong quá trình theo học tại Đại học Harvard, Natalie Portman là trợ lý nghiên cứu của Alan Dershowitz tại một phòng thí nghiệm tâm lý học. Ông Dershowitz đã cảm ơn cô trong cuốn sách The Case for Israel của mình. Natalie Portman là đồng tác giả hai tài liệu nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học. Một bài viết vào năm 1998 với chủ đề liên quan đến việc sản xuất enzyme và một bài viết khác vào năm 2002, với chủ đề nghiên cứu về bộ nhớ.
Cũng trong khoảng thời gian này, Natalie Portman đã viết một lá thư đến Crimson Harvard để phản đối một tiểu luận chống Israel.
Ngoài tấm bằng Tâm lý học tại Đại học Harvard, Natalie Portman còn sở hữu thêm một tấm bằng tại Đại học Hebrew của Jerusalem. Được biết, cô tốt nghiệp trường này vào mùa xuân năm 2004. Trong tháng 3/2006, cô là giảng viên thỉnh giảng một khóa học tại Đại học Columbia về chủ nghĩa khủng bố và chống khủng bố.
Ngoài việc thành thạo tiếng Do Thái và tiếng Anh, Natalie Portman còn học tiếng Pháp, tiếng Nhật, Tiếng Đức và tiếng Ả Rập. Như vậy, cô nói được đến 6 thứ tiếng. Được biết, chỉ số IQ của nữ diễn viên tài năng này lên tới 140.























Viết 1 câu về chuyện "phong bì", cô giáo ở TP.HCM nhận về bão tranh luận: Đi dạy cứ để ý chuyện "bồi dưỡng" làm gì?
Cô giáo mầm non trình diễn vũ điệu trên sân khấu, phụ huynh tranh cãi: Tuyệt đối không cho bố đón con!
Con làm toán "1,2 + 6,8 = 8" bị cô giáo gạch sai, phụ huynh đi kiện nhưng xấu hổ khi nghe đáp án
Học sinh tiểu học viết 1 đoạn văn ngắn, cô giáo đọc xong sợ toát mồ hôi: Tình huống này cô chưa bao giờ dám nghĩ tới!
Cô giáo đăng bức ảnh học sinh ngủ trưa vào nhóm chung, huyết áp phụ huynh tăng vọt, ngay lập tức đòi giải thích
Đang chấm bài kiểm tra, cô giáo bỗng cười chảy nước mắt: Chỉ cần đi dạy tiểu học thì chuyện hài hước gì cũng có thể gặp qua!
Cùng chuyên mục
Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?
Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?