Một nhà giáo tâm huyết, sáng tạo
Gắn bó với Trường Tiểu học Nghĩa Dũng suốt 17 năm, cô Na Sa không chỉ là giáo viên giỏi về chuyên môn mà còn là một người thầy dẫn dắt học sinh bằng sự đồng hành và thấu hiểu. Là giáo viên chủ nhiệm, cô không chỉ dạy học trò kiến thức mà còn dạy các em cách làm người, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như chia sẻ, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, và biết lắng nghe.
Cô đặc biệt chú trọng đến việc nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho học sinh. Theo cô, khi trẻ cảm thấy an toàn, được thấu hiểu, được yêu thương thì mới có thể học tập hiệu quả. Đó cũng là lý do vì sao cuốn “Sổ tay nghìn việc tốt” ra đời, không chỉ là một công cụ khen thưởng, mà còn là nơi lưu giữ những dòng nhật ký nhỏ, giúp học sinh rèn luyện thói quen viết, suy nghĩ tích cực và kết nối sâu sắc hơn với cô giáo.
![]() |
Cô giáo Lê Thị Na Sa- nhà giáo tâm huyết sáng tạo |
Sở hữu thế mạnh về công nghệ thông tin, cô Na Sa không ngừng học hỏi để làm mới bài giảng. Cô luôn đặt học sinh vào trung tâm của quá trình học, sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy tích cực như: học thông qua chơi, đóng vai, phỏng vấn nhanh, mảnh ghép thông tin,... Các tiết học của cô luôn sôi nổi, hào hứng, khiến học sinh thích thú mỗi khi đến lớp.
“Mình muốn học sinh thực sự ‘chiếm lĩnh tri thức’, chứ không chỉ nghe và ghi chép. Với các em nhỏ, chơi mà học là cách hiệu quả nhất giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và ghi nhớ lâu dài,” – cô Na Sa chia sẻ.
Sự linh hoạt trong dạy học cùng tinh thần đổi mới không ngừng giúp cô gặt hái nhiều thành tích trong nghề: Học sinh của cô liên tiếp đạt giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố; cô cũng là giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.
Đồng nghiệp kính trọng – Phụ huynh tin tưởng – Học sinh yêu quý
Đối với đồng nghiệp, cô Na Sa là người không ngại chia sẻ kinh nghiệm, luôn tận tình hỗ trợ, đặc biệt trong các hoạt động chuyên môn và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới. Với phụ huynh, cô là chỗ dựa tin cậy, là người giáo viên khiến họ yên tâm gửi gắm con em mình. Còn với học sinh, cô là người bạn, người thầy, người truyền cảm hứng.
Hiệu trưởng Hoàng Anh Đào, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng nhận xét: “Cô Sa không chỉ giỏi chuyên môn, sáng tạo trong giảng dạy mà còn rất có ‘tâm’ với học sinh. Cô là người truyền lửa học tập, giúp học sinh yêu thích đến trường và chủ động khám phá kiến thức.”
Cô giáo Lê Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng chia sẻ: “Cô Na Sa luôn mang lại năng lượng tích cực. Mỗi tiết học của cô như một sân khấu nhỏ, nơi học sinh được tỏa sáng.”
![]() |
Cô Na Sa luôn mang lại năng lượng tích cực cho học sinh trong mỗi tiết học. |
Một người thầy của thế hệ mới
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người lo ngại về sự mai một trong tình thầy trò, cô giáo Lê Thị Na Sa vẫn bền bỉ gìn giữ và vun trồng giá trị cốt lõi của nghề giáo: tình thương, sự hy sinh, và khát vọng truyền cảm hứng. Cô không ngừng đổi mới, nhưng đổi mới bằng sự thấu cảm và am hiểu tâm lý học trò. Cô không chạy theo thành tích, mà đặt niềm vui đến lớp của học sinh lên hàng đầu.
![]() |
Cô Na Sa -người sáng tạo, đổi mới không ngừng trong giáo dục |
Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ VII không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp của cô Na Sa, mà còn là minh chứng sống động cho chân dung người thầy – luôn đổi mới nhưng không đánh mất sự tử tế và yêu thương. Không chỉ thế, học sinh của cô đã đạt được rất nhiều giải: Giải 1 Trạng Nguyên TV cấp thành phố, giải 3 Đấu trường toán học cấp thành phố.
“Một người thầy trung bình chỉ biết nói. Một người thầy giỏi biết giải thích. Một người thầy xuất sắc biết minh họa. Nhưng người thầy vĩ đại là người truyền cảm hứng.” Cô Na Sa theo cách riêng của mình chính là người thầy truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò.
Vân Dung tiết lộ 1 việc luôn làm đầu tiên sau khi về nhà: Bảo sao con trai luôn hiểu chuyện và tâm huyết với nghề thế này!
"Táo Y tế" Vân Dung xứng đáng bà mẹ 10 điểm.