Giấc mơ di dân biến thành thảm kịch

Vụ việc 39 thi thể bị phát hiện trong container đông lạnh ở Anh hôm 23/10 lại nối dài những thảm kịch di dân, tố cáo tội ác của bọn buôn người.

Đây không phải lần đầu chiếc xe chở thi thể người tị nạn được phát hiện.

 39 người bỏ mạng trong container đông lạnh ở Anh, trên đường di cư bất hợp pháp.
 39 người bỏ mạng trong container đông lạnh ở Anh, trên đường di cư bất hợp pháp.

Với nhiệt độ hóa đông -25 độ C trong thùng xe container đông lạnh, 39 con người đã bất chấp bỏ mạng chỉ vì hy vọng le lói về một tương lai tốt đẹp hơn tại các nước phát triển hoặc có nền kinh tế chính trị ổn định. Đau lòng thay, ước mơ chính đáng đó lại là cơ hội béo bở để bọn buôn lậu người hành hoành. Bọn chúng coi rẻ tính mạng con người, bất chấp thủ đoạn để đưa người di cư bất hợp pháp, và đương nhiên là với cái giá không hề rẻ.

Các tài xế xe tải Anh liên tục phải đối phó với sự quấy nhiễu của các băng đảng buôn người. Họ phải rất thận trọng khi dừng đỗ, cẩn thận kiểm tra niêm phong dọc đường vận chuyển. Băng đảng nhập cư có những cách thức rất tinh vi để tiếp cận các thùng xe, cắt lỗ trên nóc xe, tìm cách kéo cửa sau, tìm cách mở niêm phong rồi lại gắn lại…

71 người di cư thiệt mạng trong chiếc xe tải chở gà khóa kín bị bỏ lại trên đường cao tốc ở Áo.
71 người di cư thiệt mạng trong chiếc xe tải chở gà khóa kín bị bỏ lại trên đường cao tốc ở Áo.

Ký ức đau buồn về thảm kịch 71 người di cư thiệt mạng trong chiếc xe tải chở gà khóa kín bị bỏ lại trên đường cao tốc ở Áo vào tháng 8/2015. Với làn sóng di cư nườm nượp đổ về châu Âu, lợi nhuận những kẻ buôn người thu về thậm chí lớn hơn cả buôn lậu vũ khí hay ma túy. 

Những kẻ buôn người "đang gây ra vô số cái chết nhưng lại không bị trừng phạt", bà Melissa Fleming, phát ngôn viên trưởng cơ quan chuyên trách về người tị nạn của Liên Hợp Quốc, nói.

Hình ảnh trở thành đại diện cho những hành trình di dân đầy khắc nghiệt. 
Hình ảnh trở thành đại diện cho những hành trình di dân đầy khắc nghiệt. 

Tháng 9 năm 2015, hình ảnh gây chấn động quốc tế về cậu bé 3 tuổi người Syria chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cả thế giới bàng hoàng, tấm ảnh đã lan truyền cực mạnh, trở thành hình ảnh đại diện cho những hành trình tị nạn đầy khắc nghiệt. 

Em và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng trong cuộc hành trình đi tìm miền đất hứa. Chiếc thuyền quá tải đã chìm khi đang trên đường thoát khỏi Syria, kéo theo tính mạng của 12 người trên ấy, trong đó có cậu bé Aylan, anh trai Galip 5 tuổi, cả hai đều không được mặc áo phao, mẹ Rihan 35 tuổi, tổng cộng 5 đứa trẻ - tất cả đều được tìm thấy tại bãi biển khu nghỉ dưỡng Bodrum nổi tiếng.

 Sự việc đau lòng xảy ra ngay trước mắt Tania Vanessa Ávalos, vợ của nạn nhân.
 Sự việc đau lòng xảy ra ngay trước mắt Tania Vanessa Ávalos, vợ của nạn nhân.

Tháng 6 năm 2019, tấm ảnh người cha cùng cô con gái 2 tuổi (người El Salvador) chết đuối nằm sấp mặt trên dòng sông ở biên giới Mỹ - Mexico đã nói lên tất cả thực trạng khủng khiếp của cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra nơi đây. Chiếc áo đen của người cha vén tới ngực, con gái anh chui ở bên trong. Cánh tay của bé gái vòng qua cổ bố cho thấy cô bé đã cố gắng bám chặt lấy bố trước khi chết. 

Người di cư từ Trung Mỹ đem theo trẻ nhỏ gặp rất nhiều trở ngại khi vượt biên vào Mỹ và đã phải trả giá bằng tính mạng.
Người di cư từ Trung Mỹ đem theo trẻ nhỏ gặp rất nhiều trở ngại khi vượt biên vào Mỹ và đã phải trả giá bằng tính mạng.

Từ năm 2016, Tổng thống Donald Trump, khi đó mới đắc cử, từng tuyên bố sẽ xây bức tường biên giới dài hơn 3.000 km giữa hai nước Mỹ và Mexico. 

Bức ảnh này cũng từng gây rúng động truyền thông.
Bức ảnh này cũng từng gây rúng động truyền thông.

Bé gái 2 tuổi đứng gào khóc với ánh mắt sợ hãi, lo lắng tại biên giới Mỹ- Mexico đã gây bão trên các phương tiện truyền thông thế giới. Tác giả John Moore cho biết, ông đã chụp tấm hình vào ngày 12/6/2018. Lúc đó, bé gái Honduras, mặc chiếc áo màu hồng đang khóc một cách vô vọng và ánh mắt hướng về mẹ.

Cảnh sát ngăn cản một gia đình di cư bỏ chạy tại nhà ga ở thị trấn Bicske, Hungary.
Cảnh sát ngăn cản một gia đình di cư bỏ chạy tại nhà ga ở thị trấn Bicske, Hungary.
Osman Guillén và Lillian Menéndez đi từ Honduras đến Reynosa ngay sau khi kết hôn. 
Osman Guillén và Lillian Menéndez đi từ Honduras đến Reynosa ngay sau khi kết hôn. 

Cặp đôi này đã trả 7.000 USD để tay buôn người đưa họ tới bờ sông của bang Texas, Mỹ. Đối với những người có khả năng chi trả và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, việc tìm kiếm những kẻ buôn lậu ở Reynosa là điều dễ dàng. Đường phố tràn ngập những kẻ buôn lậu công khai về dịch vụ của họ.  

Những kẻ buôn người không gặp khó khăn gì trong việc thu thập các "khách hàng" khi rình rập các trạm xe buýt, nơi tạm trú cho người di cư hay những con đường ngoằn ngoèo của thị trấn biên giới Reynosa. Những người di cư cho biết mức giá mà những kẻ buôn lậu đưa ra đã tăng lên đáng kể do nhu cầu tăng cao. 

Tổng thống Mexico Lopez Obrador đã giải cứu hơn 46 nghìn người di cư khỏi bọn buôn người.
Tổng thống Mexico Lopez Obrador đã giải cứu hơn 46 nghìn người di cư khỏi bọn buôn người.

Chỉ trong hơn tám tháng, chính quyền của Tổng thống Mexico Lopez Obrador đã giải cứu hơn 46 nghìn người di cư khỏi bọn buôn người.

Những người may mắn sống sót thì đều rơi vào trạng thái kiệt sức và bị sốc.
Những người may mắn sống sót thì đều rơi vào trạng thái kiệt sức và bị sốc.

Những kẻ buôn lậu ép 180 người tị nạn nhảy xuống nước ở ngay gần bờ biển của Yemen, ít nhất 5 người chết và 50 người mất tích. Chúng làm như vậy vì chúng phát hiện có thuyền của nhà chức trách đang tới gần. Những người di cư nói trên đến từ các nước châu Phi và đang trên đường tới châu Âu hoặc các nước vùng Vịnh giàu có bằng con đường di cư đầy nguy hiểm qua Yemen. 

Những chiếc thuyền hơi chở hàng trăm người từ châu Phi nhập cư trái phép vào châu Âu đã không còn là câu chuyện mới.
Những chiếc thuyền hơi chở hàng trăm người từ châu Phi nhập cư trái phép vào châu Âu đã không còn là câu chuyện mới.

Hàng chục ngàn người châu Phi mạo hiểm tính mạng mỗi năm trên các con tàu cũ nát để tìm đến chân trời mới châu Âu nhưng không bao giờ đến đích, họ đã đến thiên đàng. Nhiều người tử vong trên sa mạc, trên biển hay các đường mòn vượt biên. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, có tổng cộng 1.600 người bỏ mạng, trở thành khoảng thời gian tang tóc nhất trên Địa Trung Hải. 

Dẫu biết rằng có thỏa thuận đánh đổi tiền lấy ước mơ giữa những người di dân và bọn buôn người, nhưng thực tế đau lòng này phản ánh thế giới chúng ta đang sống, một thế giới còn nhiều đau khổ, nghèo đói, bạo lực và bất bình đẳng. 

AN LY (t/h)

Lao động nữ di cư dễ bị tổn thương hơn nếu bị bạo lực, lạm dụng và bóc lột

Lao động nữ di cư dễ bị tổn thương hơn nếu bị bạo lực, lạm dụng và bóc lột

Ngày 2/10, Hội thảo tập huấn “Ứng phó bạo lực đối với lao động nữ di cư dành cho cán bộ ngoại giao” đã khai mạc tại Hà Nội.