Học sinh tiểu học viết văn tả giáo viên chủ nhiệm, thật thà đến độ bị thầy giáo yêu cầu "gọi ngay phụ huynh đến"

Tất cả cũng vì thật thà quá thôi!

Không hề ngoa khi nói trẻ em chính là những “sinh vật” đáng yêu nhất trên đời này. Trong đầu chúng lúc nào cũng tràn ngập những ý tưởng ngây ngô, thật thà nhưng không kém phần dễ thương. Và đôi khi sự ngây ngô này được chúng mang trọn vào những áng văn của mình khiến người lớn đọc mà “dở khóc dở cười”.

Như câu chuyện của cậu bé tiểu học đến từ Trung Quốc dưới đây chẳng hạn, với đề bài viết về giáo viên chủ nhiệm của mình, cậu nhóc đã có một tác phẩm “để đời” đúng nghĩa. Thoạt nhìn tổng thể bài văn có thể thấy cậu bé có chữ viết sạch sẽ, gọn gàng, câu từ cũng đúng chính tả, đúng ngữ pháp, nói chung mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, sau cùng cậu bé vẫn bị đề nghị... gọi phụ huynh đến trường, lý do thì xin đọc nội dung bài văn trước đã nhé!

Học sinh tiểu học viết văn tả giáo viên chủ nhiệm, thật thà đến độ bị thầy giáo yêu cầu

 Nguyên văn bài văn:

“Giáo viên chủ nhiệm của em

Thầy ấy là người phải lo toan nhiều nhất trên đời. Tuổi thầy còn trẻ nhưng đầu thầy thì đã hói rồi.

Tóc của thầy, có ở trên vai áo, có ở trên bục giảng, có ở trên bàn, mỗi tội không có trên đầu thầy.

Thầy giống như một đóa hoa bồ công anh. Gió vừa lên! Đầu liền hói!”.

Tới đây thì bạn đã biết nguyên nhân cậu bé bị gọi phụ huynh rồi chứ? Âu cũng chỉ tại sự thật thà khi miêu tả về mái tóc của thầy chủ nhiệm mà thôi. Không rõ cuối cùng cái kết sự việc thế nào nhưng không thể không thừa nhận, đọc văn của học sinh tiểu học thậm chí đã trở thành thú vui của nhiều netizen rồi đó.

Một vài bình luận của netizen:

- Haiz, cũng chỉ tại thật thà quá, ai lại miêu tả thật như thế bao giờ.

- Haha, thầy giáo đọc xong bài văn chắc tóc trên đầu lại ít thêm một chút cho xem.

- Nhưng mà cậu nhóc này cũng biết so sánh, ẩn dụ đấy chứ. Chữ viết cũng sạch sẽ, có tiềm năng nha.

- Phụ huynh phen này cũng bó tay, haha.

Thiên An