Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/04/1975 – 02/04/2025) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025), sáng nay (28/03/2025), tại TP.Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa (LHPN) tổ chức buổi gặp mặt tri ân 414 Nữ cựu tù cách mạng tỉnh Khánh Hòa.
![]() |
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho các nữ cựu tù cách mạng tham gia giao lưu tại buổi gặp mặt tri ân |
Đã một phần hai thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức của những năm tháng chiến tranh với bao mất mát, hy sinh của các cựu nữ tù cách mạng ngày xa xưa ấy vẫn đeo đuổi tận bây giờ, bởi những thương tích, di chứng từ thể xác đến tinh thần để lại cho các mẹ, các cô không thể nào bù đắp được. Thế nhưng, trở về với cuộc sống đời thường ngày hòa bình, các mẹ, các cô vẫn tiếp tục bắt tay vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.
![]() |
Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho các nữ cựu tù cách mạng |
165 các mẹ, các cô đến dự buổi gặp mặt hôm nay, trong tổng số 414 cựu nữ tù cách mạng hiện đang sinh sống tại Khánh Hòa, là những người còn có thể đi lại được. Trong đó, người cao tuổi nhất 101 tuổi, người ít tuổi nhất 67 tuổi. Các mẹ, các cô đã hy sinh cả thanh xuân, đã trải qua những ngày tháng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khi bị địch bắt tù đày, giam giữ, tra tấn trong các nhà tù khắc nghiệt như: Côn Đảo, Phú Tài, Chí Hòa, đến những trại giam ở địa phương như Côn Sơn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang… Có những mẹ, những cô không chỉ bị bắt giam giữ một lần, mà đến hai, ba lần, đã chịu đựng những đòn tra tấn dã man nhất, nhưng vẫn kiên cường không khai đồng đội, bảo vệ tổ chức hoạt động đấu tranh ngay trong lòng địch với vô số khó khăn nghiệt ngã và khốc liệt,... Trong tăm tối ngục tù, các mẹ, các cô còn chia sẻ từng hạt muối, nắm cơm, biến ngục tù thành trường học cách mạng, truyền lửa cách mạng cho nhau, đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững tinh thần, ý chí người cộng sản, góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc trong cuộc đấu tranh vì hòa bình thống nhất đất nước.
![]() |
Các nữ cựu tù cách mạng huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh chụp hình lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa. |
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến to lớn của các nữ cựu tù cách mạng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh cũng chú trọng thông tin về những hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống của các mẹ, các cô, những gia đình chính sách, có công với cách mạng. Nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà Mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm, trao phương tiện sinh kế, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách.
![]() |
Các nữ cựu tù cách mạng thị xã Ninh Hòa chụp hình lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo. |
Trong buổi đoàn viên ấm áp tình thương yêu giữa các cựu nữ tù lâu ngày được gặp lại nhau và trong không khí cuộc hội ngộ với lòng biết ơn của thế hệ sau dành cho thế hệ trước, các mẹ, các cô cựu tù cách mạng đã bồi hồi xúc động cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và chia sẻ về những ngày tháng địa ngục trần gian khi bị địch bắt, cùng những diễn biến đấu tranh tâm lý, đối phó với địch trong tù. Ý chí không khuất phục kẻ thù, không khai tổ chức, bảo vệ chân lý vì đại cuộc giải phóng dân tộc đến cùng của các mẹ, các cô cựu tù cách mạng là những tấm gương quả cảm, là niềm tự hào cho bao thế hệ con em phải luôn trân trọng tri ân.
![]() |
Các nữ cựu tù cách mạng TP. Nha Trang chụp hình lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo. |
Tập phim tư liệu “Hoa Lửa” đã được phát cho tất cả đại biểu tham dự buổi gặp mặt xem lại những hình ảnh của bao thế hệ phụ nữ, cựu tù cách mạng của Việt Nam. Các mẹ, các cô đã viết lên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Phụ nữ Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đặc biệt là những nữ cựu tù cách mạng.
![]() |
Các nữ cựu tù cách mạng TP.Cam Ranh và huyện Cam Lâm chụp hình lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo. |
Sau khi nhìn lại những nhân vật lịch sử trong phim “Hoa Lửa”, sân khấu buổi gặp mặt hôm nay đã sống động với các nhân vật bằng xương, bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mắt. Hai chị em ruột, đều là nữ cựu tù cách mạng: cô Tô Thị Hằng ở thị xã Ninh Hòa và cô Tô Thị Sương ở huyện Vạn Ninh và nhiều cựu nữ tù cách mạng đã trực tiếp chia sẻ, giao lưu cùng thế hệ trẻ.
![]() |
Các mẹ, các cô nữ cựu tù cách mạng gặp nhau bồi bồi xúc động sau nhiều năm xa cách. |
Cô Tô Thị Hằng cho biết: cô bị địch bắt và giam giữ tại nhà tù Côn Đảo từ năm 1972 - 1975. Những đòn tra tấn trên da thịt người, cứ tưởng chừng chết còn sướng hơn là sống. Có lẽ, không có kiểu tra tấn dã man nào trên cơ thể mà cô chưa trải qua. Dù đau đớn tột cùng, nhưng cô xác định thà chết, không khai...
Sau khi cô Tô Thị Hằng bị bắt và bị đày ra Côn Đảo không lâu, thì cô Tô Thị Sương cũng bị địch bắt (trong năm 1972). Cô cho biết: Quả thực đó là những năm tháng không bao giờ quên, không bao giờ phai mờ trong ký ức. Thật ám ảnh và kinh hãi mỗi lần nhớ đến và vẫn còn những di chứng bệnh tật trong thân đến giờ. Nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng với lời thề trong tâm, bảo vệ tổ chức, bảo vệ đồng đội, cương quyết không khai...
Với cô Trần Thị Bông ở TP. Nha Trang, cô vào tù lúc tuổi đời đẹp nhất: Vừa tròn 19 tuổi, cô bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Và thanh xuân của cô bị chúng dẫm nát trong ngục tù đen tối, nhưng ý chí cách mạng trong cô như càng được hun đúc... Cô không sợ chết, chỉ sợ đồng đội cùng trong tù đau không chịu nổi, sợ đồng đội bên ngoài bị lộ. Vì vậy, nên cô cương quyết không khuất phục. Cô tin vào con đường mình đang đi và tin vào cuộc cách mạng sẽ thành công, nên cá nhân mình phải hy sinh dù có thịt nát xương tan,...
![]() |
Cô Trần Thị Bông ở TP. Nha Trang (đứng) và cô Tô Thị Sương ở huyện Vạn Ninh (ngồi bên trái) giao lưu tại buổi gặp mặt. |
Cô Cao Thị Ánh Tuyết ở huyện Khánh Vĩnh bộc bạch: Cô có 03 lần bị địch bắt giữ, tra tấn đánh đặp man rợ, nhưng chúng không khai thác được bất cứ thông tin gì. Trong đó, lần thứ 2 cô bị giam cầm dài nhất (gần 03 năm). Không có cực hình nào cho tù chính trị mà cô chưa trải qua... Cho nên, khi đất nước hòa bình, việc cày bừa lam lũ đối với cô không có gì khó khăn. Chỉ là, những di chứng xưa thi thoảng vẫn hành hạ thân xác...
![]() |
Cô Cao Thị Ánh Tuyết (huyện Khánh Vĩnh) giao lưu chia sẻ. |
Cô Phạm Thị Lé ở thị xã Ninh Hòa kể lại: Sau khi bị địch bắt, giam giữ trong nhà lao Nha Trang, một thời gian sau chúng chuyển cô qua nhà lao Tân Hiệp (Đồng Nai). Cô bị giam cầm từ năm 1971- 1974. Ngoài những hình thức tra tấn man rợ, kinh dị, chúng còn đưa ra những lời chiêu dụ, nếu khai ra sẽ được thả và được thưởng... Cô đã cương quyết cam chịu đau đớn và vượt qua những cám dỗ đãi ngộ của kẻ thù, vì một khi đã chọn lý tưởng vì cuộc cách mạng thì có xả bỏ thân xác này, cô cũng cam lòng...
![]() |
Cô Phạm Thị Lé ở thị xã Ninh Hòa chia sẻ tại buổi gặp mặt.... |
Với niềm tin mãnh liệt vào sự tất thắng của cách mạng; với tình yêu thương đùm bọc và sự hy sinh cho nhau, các mẹ, các cô đã thể hiện rõ tinh thần của người chiến sĩ bền gang, vững ý chí chiến đấu và lập nên rất nhiều kỳ tích, biến bóng đêm đen của nhà tù tăm tối, trở thành ánh sáng của chân lý cách mạng.
Tại buổi gặp mặt mang ý nghĩa cao quý này, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ lòng tri ân: ...Thay mặt cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, chúng con kính gửi lời thương chúc sức khỏe đến các mẹ, các cô đã hội tụ về đây, cũng như các mẹ, các cô tuổi cao, sức yếu hôm nay không về dự được. Chúng con rất trân trọng biết ơn những cống hiến, hy sinh cả tuổi thanh xuân của các mẹ, các cô, đã chịu đựng tận cùng cực hình, tra tấn dã man của địch trong nhà tù thực dân, đế quốc, vẫn luôn giữ vững tinh thần cách mạng, dũng khí bất khuất, quật cường, ý chí đoàn kết, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh cách mạng, góp phần không nhỏ vào công cuộc độc lập, hạnh phúc hôm nay... Sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ, các cô luôn mãi là biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước sáng ngời cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo, để cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay...
Nhằm thể hiện lòng tri ân, nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã trân trọng trao tặng 165 suất quà cho các nữ cựu tù cách mạng tham gia buổi gặp mặt, cũng như chuyển gửi 249 suất quà yêu thương đến các mẹ, các cô vì điều kiện sức khỏe không về tham dự được.
![]() |
165 cựu nữ tù cách mạng ngày đoàn viên. |
Hơn bao giờ hết, hôm nay, khi đất nước bước vào giai đoạn “vươn mình ra biển lớn” , truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đoàn kết dân tộc và không ngừng kiên trì nổ lực từ các thế hệ cha ông, đặc biệt là hình ảnh của những người phụ nữ tưởng chừng tay yếu, chân mềm, nhưng lại được mệnh danh “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” sẽ luôn mãi là tấm gương sáng, là động lực cho mỗi chúng ta, trở thành nhân tố tích cực cho sự phiệp phát triển chung của cả nước.
Gần 2.000 chiếc áo dài đã được trao nhận yêu thương từ phụ nữ huyện Diên Khánh- Khánh Hòa
Những chiếc áo dài được trao tặng ấy sẽ cùng tô đẹp thêm bản sắc văn hóa Việt Nam...