Mùa hè mới bắt đầu được vài tuần, nhưng các bậc phụ huynh đã kịp nhận ra một chân lý: Trường học có thể đóng cửa, chứ “vương quốc nghịch ngợm” của các nhóc tì thì hoạt động 24/7 với công suất tối đa.
Mới đây, mạng xã hội lại được một phen cười nghiêng ngả trước đoạn clip ghi lại cảnh "dở khóc dở cười" của một gia đình tại Việt Nam. Nhân vật chính là một cậu nhóc mặc áo Spiderman – bộ trang phục vốn đại diện cho siêu anh hùng giải cứu thế giới, nhưng trong trường hợp này, "siêu nhân" lại đang là đối tượng cần được giải cứu gấp.
| Khối nghỉ hè ra trận! |
Chẳng biết bằng một phép thuật hay kỹ năng ẩn giấu nào, cậu bé đã tự "luồn lách" thế nào để toàn bộ phần đầu và một cánh tay chui tọt qua phần lỗ trống ở bệ tì tay và lưng của chiếc ghế nhựa giả mây. Kết quả là chiếc ghế bỗng biến thành một món "phụ kiện thời trang" bất đắc dĩ, ôm khít lấy người cậu bé.
Nhìn vào hiện trường, người xem vừa thương vừa buồn cười. Chiếc ghế nhựa cứng cáp, còn đầu cậu bé thì kẹt cứng. Mỗi lần cố nhúc nhích là một lần "tiến thoái lưỡng nan".
Trước tình huống này, ông bố đã phải ra tay đóng vai "đội trưởng đội cứu hộ". Ban đầu, hai bố con loay hoay tìm đủ mọi góc để rút đầu cậu bé ra nhưng bất thành. Người mẹ đứng ngoài quay clip thì chỉ biết vừa cười vừa "bó tay" trước độ sáng tạo vô bờ bến của con trai.

Điều đáng nói là dù đang ở trong tình cảnh "nguy kịch", chàng "Spiderman nhí" này lại sở hữu một tinh thần lạc quan đáng nể. Cứ mỗi lần bố xoay ghế, thử góc mới là cậu nhóc lại... toe toét miệng cười, mắt híp lại đầy khoái chí, hoàn toàn không có một chút sợ hãi hay khóc lóc nào. Đúng là "phong thái của một người làm việc lớn", nghịch thì nghịch nhưng tinh thần thì luôn bất biến!
Sau một hồi loay hoay, xoay đủ 360 độ từ tư thế đứng sang tư thế úp ngược chiếc ghế, cuối cùng ông bố cũng tìm được "góc xéo thần thánh" để nhẹ nhàng đưa đầu cậu con trai thoát khỏi chiếc ghế tai quái. Ngay khi vừa được tự do, cậu nhóc liền nhảy cẫng lên, cười khoái chí như thể vừa lập được một chiến tích lẫy lừng.
Bài học "xương máu" cho mùa hè
Đoạn clip ngắn nhưng đã phản ánh chuẩn xác 100% không khí của các gia đình có con nhỏ trong mùa nghỉ hè. Khi không còn bận rộn với sách vở, năng lượng của các bé chuyển hóa hoàn toàn thành các trò nghịch ngợm "bất khả tư nghị". Hôm nay là chiếc ghế, ngày mai rất có thể là cái chậu, cái lồng bàn, hay bất cứ chiếc khe hở nào trong nhà.
Lời khuyên cho các bậc phụ huynh: Mùa hè này, bên cạnh việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống và các khóa học kỹ năng cho con, bố con cũng nên trang bị thêm một tinh thần thép, sự kiên nhẫn vô hạn và... luôn để mắt tới chiếc ghế nhựa trong nhà!






















Đừng đổ lỗi cho "số khổ": 3 quyết định sai lầm lúc trẻ đang âm thầm bào mòn quỹ tiết kiệm hậu vận của phụ nữ
420 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công chúa Beatrice xuất hiện tại đám cưới hoàng gia với váy hoa xanh 70 triệu đồng và đó là bộ đồ cũ tái sử dụng đầy tinh tế
Vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống, nhảy múa giữa phố: Chủ tiệc nói muốn “trải nghiệm”
SOOBIN ngẫu hứng hát “Em” tặng khán giả lúc 12 giờ đêm
Vợ cựu Tổng thống Mỹ Biden thông báo ông mắc ung thư tuyến tiền liệt, đã di căn đến xương
Cùng chuyên mục
Hé lộ 3 con giáp may mắn nhất Tết Trung thu
Hoài Lâm hôn Ngọc Trinh khi đi chụp ảnh cưới
Thu nhập của Trường Giang
Sáng chủ nhật bước vào phòng ngủ con dâu mà tôi tức nóng mặt
Bạn chọn chỗ đi chơi bằng cách nào? Cả Đông Nam Á đang thay đổi ngành du lịch bằng công thức "xem người khác đi trước"
Người trẻ sẵn sàng nhịn ăn để đi concert nhưng lại ngại sinh con: Điều họ thiếu không chỉ là tiền